Bao nhiêu tình thương dành cho cháu gái đều được ông bà nội gói trọn bằng những giọt nước mắt và cái ôm thật chặt

Những ngày giãn cách dài trong mùa dịch cũng đã dần được gỡ bỏ, và có lẽ điều ước của tất cả mọi người lúc này đều là được gặp lại người thân sau vài tháng xa cách. Mới đây tài khoản tiktok Y.L chia sẻ đoạn video quay lại cuộc gặp gỡ giữa ông bà nội và cháu gái sau 8 tháng xa cách đã khiến cộng đồng mạng rất cảm động vì sau tất cả, qua đợt dịch này, điều mọi người cảm thấy trân trọng nhất vẫn là sức khỏe của tất cả người thân trong gia đình, còn được gặp nhau, còn được trao cho nhau những cái ôm chính là điều trân quý nhất trong cuộc sống này.

Theo như chủ nhận đoạn video này chia sẻ thì vì dịch nCoV, gia đình không thể về thăm ông bà nội trong suốt thời gian dài nên anh đã tạo bất ngờ cho bố mẹ bằng cách đưa con gái về thăm ông bà mà không báo trước.

Khi vừa về đến trước cổng, ông nội đã vội chạy ra ngoài rồi ôm chầm lấy đứa cháu cưng của mình, ông cũng không kịp hỏi han con trai mà bế cháu gái vào thẳng nhà để thông báo cho bà nội tin vui này.

hình ảnh

Và tất nhiên bà nội cũng chung cảm xúc giống ông nội, vội chạy ra cửa và ôm lấy cháu, không quên nói câu “Bà nhớ cháu lắm” rồi rơm rớm nước mắt, ôm cháu thật chặt vào lòng khiến không ít người cũng cảm động theo.

Ông nội đứng kế bên cũng lén lau nước mắt, tránh camera khiến người xem xúc động. Ông luôn là người mạnh mẽ nhưng cũng có lúc xúc động không kìm được khi gặp lại đứa cháu gái rượu.

Bà nội dù đang ôm cháu gái vào lòng nhưng vẫn không quên trách nhẹ “Sao không bảo bà”, “Thế mà lúc gọi điện không nói gì với mẹ”, nhưng đây cũng là cách mà con trai muốn tạo bất ngờ cho cha mẹ sau quãng thời gian dài xa cách.

hình ảnh

Ảnh chụp màn hình

Chủ nhân của đoạn video này cũng chia sẻ rằng ông bà nội ở Sơn La, cách xa hơn 400km, thêm lệnh giãn cách vì dịch bệnh nên đã lâu không được gặp cháu. Chị không ngờ clip do chồng quay lại có thể chạm vào trái tim nhiều người như vậy. 

Đoạn video sau khi được đăng tải lên mạng xã hội đã thu hút hàng nghìn lượt like và bình luận. Trên thực tế, trong sâu thẳm trái tim ông bà đều mong muốn có thể được gặp cháu nhiều hơn vì khi tuổi già đến, tuy nhiên nhiều người không hiểu điều này nên ít khi đưa con mình về thăm ông bà, điều này khiến nhiều ông bà cảm thấy tủi thân, buồn nhưng họ không muốn nói ra vì sợ con cái bận lòng.

Tài khoản mocmien chia sẻ: “Nếu bây giờ thời gian quay trở lại, chắc chắn ngày đó sẽ không ngông cuồng mà chọn cách từ bỏ tất cả chỉ vì mong muốn cuộc sống tự do riêng của bản thân mình, lúc đó bế con đi mà không nhìn nhận lại cảm xúc của ba mẹ chồng, sau này nhiều người kể rằng ông bà đã khóc rất nhiều, ngày nào cũng chỉ khóc vì nhớ cháu nhớ con, thực sự cả đời này không quên được tình cảm mà ông bà nội đã dành cho con gái mình. Xin lỗi và cám ơn ba mẹ rất nhiều”.

Còn tài khoản danthu-90 tâm sự: “Nhìn cảnh này bỗng nhiên nhớ là con mình đã lâu rồi chưa được về thăm ông bà nội. Chỉ mong ông bà luôn khỏe, đợi hết dịch 2 vợ chồng sẽ dẫn con về thăm ông bà nội ngay”.

Xem đoạn video này, ai cũng thấm thía câu nói: "Cha mẹ còn sống còn nơi để về, cha mẹ mất lối về cũng mất", có lẽ cuộc sống chỉ cần có vậy, còn được khỏe mạnh, được sum vầy bên con cháu là hạnh phúc nhất đối với người già.