Tôi với em gái của vợ đang rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Nghĩ thấy tiếc, giá như mình gặp cô em trước thì có phải tốt hơn không.
Trước kia tôi với vợ cũng tìm hiểu 2 năm mới cưới, thế nhưng trong thời gian đó thì em gái cô ấy đang đi du học ở nước ngoài. Đến hôm bọn tôi cưới cô ấy mới về dự hôn lễ. Ấn tượng đầu tiên của tôi là một người rất đẹp, hiện đại và năng động.
Bọn tôi cưới được hơn năm, vợ sinh bé đầu tiên thì em gái về đây làm việc. Nhà tôi rộng rãi nên cô ấy bảo:
“Nhà anh còn thừa phòng trống không em sang ở với”.
Tôi chưa kịp nói gì vợ đã vui vẻ bảo:
“Dì sang đây cho vui”.
Thế là hôm sau vợ sai tôi lái xe đến đón em gái. Cô ấy rất tự nhiên, thoải mái, tính cách phóng khoáng khác hẳn với chị gái. Vợ tôi được nết hiền lành, chăm chỉ, nấu ăn ngon vì trước cô ấy học nghề đầu bếp, sau đó làm ở khách sạn.
Ảnh minh họa: Nguồn Entertainment.trueid.net
Giờ vợ không đi làm thuê nữa mà tự mở một tiệm đồ ăn nhanh, vừa bán online vừa bán trực tiếp, thu nhập cũng ổn. Tôi không chê vợ điểm gì mỗi cái cô ấy khá giản dị, lạc hậu. Từ lúc sinh đứa thứ hai vợ thay đổi ngoại hình, tăng cân vù vù, ăn mặc cũng xuề xòa ít khi thấy trang điểm lắm.
Nhìn dì thì khác một trời một vực. Hồi bọn tôi tổ chức đi nghỉ mát, em gáì cũng đi cùng nên thuê 2 phòng gần nhau. Dì ở một mình bên cạnh, thỉnh thoảng bọn trẻ chạy qua chạy lại. Hôm đó tình cờ gặp hội bạn nên tôi đi nhậu với tụi nó muộn mới về, chẳng biết mắt nhắm mắt mở thế nào lại vào nhầm phòng.
Lúc đó tôi nằm vật lên giường cứ tưởng vợ đang ngủ nên ôm ấp như thường. Lúc sau em gái mới kêu lên:
“Sao anh lại vào phòng em?”.
Lúc đó tôi mới biết mình nhầm phòng:
“Ai bảo em không khóa cửa nên anh cứ tưởng phòng của mấy mẹ con”.
“Em ngủ quên mất, chắc nãy bé Bông về mà không đóng. Thôi anh sang bên kia đi không chị biết giờ”.
Tự nhiên lúc đó chẳng hiểu sao tôi lại không ra ngoài mà chốt cửa bảo:
“Cho anh ngủ bên này nhé, phòng kia chật chội lắm”.
Em gái vợ bối rối nhưng không phản đối. Tôi ôm cô ấy ngủ một giấc, gần sáng tỉnh rượu hẳn mới về bên phòng. Cũng may là vợ không hề biết gì. Sau hôm đó tôi với em gái vợ nhắn tin thân mật hơn, dì ấy cũng thích tôi, thỉnh thoảng hai anh em lén gặp nhau, có lần còn đi du lịch riêng nữa. Cô ấy bảo:
“Có anh rồi em chẳng muốn yêu ai nữa nhưng mà ngại với chị quá, nếu mọi chuyện lộ ra thì chỉ có từ mặt nhau thôi”.
Đến giờ tình cảm của 2 đứa khá thắm thiết, vậy nhưng tôi vẫn không dám bỏ chị cưới em. Dù gì tôi với vợ cũng cưới xin đàng hoàng có với nhau 2 đứa con rồi, nếu ly hôn thì gia đình hai bên chắc chắn sẽ phản đối. Giờ bọn tôi rất khó xử, tiến tới cũng chẳng được mà chia tay không đành, chẳng lẽ lại cứ lén lút mãi vậy thiệt thòi cho cô em quá.
Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1