Thấy thương quá đi, em bé nhỏ xíu mà đã rất tự lập các mẹ ạ.
Phải nói trong suốt cả năm đầu sau khi sinh con, chưa có một ngày nào em được thoải mái ngủ một giấc 8 9 tiếng giống hồi trước các mẹ ạ. Lúc chưa có con em vốn được mệnh danh là “thần ngủ”, có thể ngủ mọi lúc mọi nơi, ngủ thẳng giấc từ 10h tối hôm trước đến 10h sáng hôm sau, một khi đã ngủ say rồi thì trời sập bên cạnh cũng không tỉnh dậy. Thế mà có con một cái, bản năng làm mẹ trỗi dậy thì tự nhiên khác liền, chỉ cần con ho hen, cựa quậy một chút là em giật mình dậy theo ngay lập tức. Mà con em còn được cái hay quấy đêm, suốt cả năm đầu hình như đêm nào cũng khóc nên có bao giờ được ngủ một giấc trọn vẹn đâu. Thế mới thấy nghề làm mẹ đúng cực chị em ha, mẹ nào mà có con dễ tính dễ nuôi, không hay khóc quấy đêm khuya thì đúng là may mắn lắm đó. Hôm qua em có xem được một đoạn video của em bé 1 tuổi nửa đêm đói bụng thức giấc, bố đem sữa lại một cái là biết tự mình bú rồi ngủ luôn không cần ai dỗ dành, nhìn ngoan thấy thương ghê á các mẹ, nhìn chỉ biết xuýt xoa, con mình mà được một góc như vậy thôi cũng mừng hehe.
Đoạn video được cắt ra từ camere phòng ngủ của gia đình. Người mẹ chia sẻ hai vợ chồng mình mới có một cô con gái duy nhất năm nay được 1 tuổi, bé rất ngoan nên việc chăm con cũng khá nhàn. Video quay lại cảnh em bé giữa đêm thức dậy vì đói, sau đó bố đã phát hiện ra và đi pha sữa cho con, khi sữa được mang đến, em bé tự cầm ngay lấy bình sữa và ngồi uống rất ngon lành, trong khi đó, người bố vì quá mệt mỏi nên lăn ra ngủ tiếp, ở góc bên phải giường, người mẹ cũng say sưa ngủ không biết gì. Em bé dù mới 1 tuổi nhưng đã rất tự lập và ngoan ngoãn, không hề khóc lóc mè nheo đòi dỗ dành, trong khi bố và mẹ ngủ say, con tự mình uống hết sữa sau đó cất bình đi, có lẽ vẫn chưa muốn ngủ, em bé còn ngồi chơi ngoan ngoãn một lúc, hết lăn qua chỗ bố sau đó lại rúc vào lòng mẹ nhưng hành động rất nhẹ nhàng, dường như sợ sẽ làm bố mẹ thức giấc. Một lúc lâu sau đó, em bé cũng chìm vào giấc ngủ cùng với bố mẹ đang ở bên cạnh.
Thức dậy giữa đêm nhưng không cần bố mẹ phải dỗ dành
Xem đoạn video này, rất nhiều mẹ bỉm sữa để lại bình luận khen ngợi em bé quá ngoan:
- Tự ăn tự ngủ khỏi cần ai dỗ thấy thương chưa kìa, bé đói bụng mà ngoan quá con ơi
- Con như thế này thì mới ngủ nhiều được một chút nè, đói thì thức , ăn xong nằm chơi rồi tự ngủ thấy thương thiệt sự
- Ngoan quá đi thôi, con mình thì đêm nào cũng mè nheo cả buổi phải dỗ hết cả hơi ấy
- Ước gì con em dễ như bé này chứ từ ngày đẻ con nó khóc đêm riết em phải thức đêm mà mắt thâm đen nhìn í ẹ lắm luôn đó ạ
- Bé ngoan quá mà không canh con thế này với riêng em thì cũng thấy hơi sợ sợ như nào ấy
Bé khóc quấy giữa đêm đúng là vấn đề khiến rất nhiều mẹ đau đầu. Vì thế có thể thấy khá nhiều mẹ cảm thấy ghen tị với bố mẹ của em bé trên, chỉ cần pha sữa sau đó con sẽ tự uống và đi ngủ. Ngoài một phần liên quan đến tính cách, có lẽ người mẹ này cũng đã dạy cho con thói quen tự lập từ sớm. Vì thế khi đói bụng và được đưa cho bình sữa, em bé đã biết nhiệm vụ của mình là phải bú ngoan sau đó tự giác đi ngủ, không làm phiền đến bố mẹ. Thế nhưng em vẫn khuyên các mẹ khi con đói bụng ăn đêm thì hãy cố gắng thức trông chừng cho đến khi con bú xong nhé, vì với em bé 1 tuổi thì vẫn tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ có thể xảy ra đấy. Để bảo đảm an toàn cho con, tốt nhất chị em không nên để trẻ một mình, kỹ lưỡng thì hơi cực mình một chút nhưng tất cả vì con, chuyện gì chúng ta cũng sẵn sàng làm thôi mà đúng không các mẹ?


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1