Đứa trẻ vừa chào đời 3 ngày thì người mẹ đã trút hơi thở cuối cùng trong sự tiếc thương của gia đình và người hâm mộ
Các mẹ ơi, sáng nay thức dậy em đọc thấy thông tin nữ ca sĩ nổi tiếng Siti Sarah Raissuddin ở Malaysia qua đời vì bị nhiễm nCoV chỉ sau 1 tuần, điều khiến nhiều người cảm thấy đau lòng nhất đó là cô ra đi ngay khi vừa sinh đứa con thứ tư được 3 ngày, đứa con chưa được cảm nhận hơi ấm của mẫu tử thì người mẹ đã mãi mãi ra đi trong sự xót xa của gia đình và người hâm mộ.
Được biết vào ngày 25/7/2021, nữ ca sĩ Siti Sarah Raissuddin cho biết mình cùng chồng và 3 đứa con đã có kết quả xét nghiệm dương tính với nCoV do lây bệnh từ người giúp việc. Những ngày sau đó, nữ ca sĩ đã chia sẻ video trên tài khoản Instagram về việc các con của mình đang khóc khi đi xét nghiệm khiến cô ấy rất suy sụp nhưng Siti phải động viên mình phải mạnh mẽ vì cô đang mang thai ở tuần 38. Tuy nhiên tình trạng sức khỏe ngày một càng yếu đi, vào ngày 4/8, nữ ca sĩ phải nhập viện sau khi bị ho dữ dội và thiếu oxy. Không ai ngờ được đây lại là lần cuối cả gia đình Siti Sarah được ở bên cạnh chồng và con mình trước khi bước vào ải sinh tử.
Chồng của nữ ca sĩ là diễn viên hài Shuib Sepahtu cho biết lần cuối anh nói chuyện với vợ mình là vào ngày Chủ nhật. “Sự hỗ trợ của các y tá và bác sỹ đã giúp tôi thực hiện được cuộc gọi video cho vợ mình. Lúc đó tôi và các con nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dàn trên má của cô ấy khi đang gọi video. Tôi cũng nói với Siti rằng tôi sẽ đến thăm cô ấy vào tối hôm đó, nhưng lại không được các bác sỹ đồng ý”.
Gia đình ca sĩ Siti Sarah. Nguồn hình: malaymail
Đến ngày 6/8, Siti Sarah được các bác sỹ điều trị chỉ định mổ đẻ khẩn cấp cấp cứu thai nhi trong bụng, em bé chào đời trong tình trạng sức khỏe ổn định và được đặt tên là Ayash Affan. Tuy nhiên 3 ngày sau, nữ ca sĩ đã trút hơi thở cuối cùng khi còn chưa kịp ôm đứa con mới sinh vào lòng, đồng nghĩa với việc kể từ đây 4 đứa con của cô trở thành trẻ mồ côi mẹ.
Nguồn hình: malaymail
Chồng của cô đã thông báo trên Instagram về sự ra đi của vợ mình tới công chúng với dòng chia sẻ ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc: "5h15 sáng ngày 9/8, thiên thần của tôi đã mãi mãi ra đi. Xin hãy cầu nguyện cho linh hồn của cô ấy được thanh thản".
Shuib Sepahtu cho biết bây giờ sẽ là thách thức khi anh không biết 3 đứa con sẽ như thế nào khi nghe thông tin về cái chết của mẹ mình, đồng thời anh cho biết sẽ cố gắng thay vợ chăm sóc 4 đứa con thật tốt.
Sự ra đi của nữ ca sĩ Siti Sarah đã khiến nhiều đồng nghiệp và fans hâm mộ vô cùng bàng hoàng và đau buồn.
Cựu thủ tướng Datuk Seri Najib Razak cũng gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình Siti Sarah trên Facebook với nội dung: “Xin gửi lời chia buồn tới Shuib Sepahtu về sự ra đi của người vợ yêu quý Siti Sarah Raissuddin”.
Ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng Jaclyn Victor cũng bày tỏ sự đau buồn trước thông tin Siti Sarah không qua khỏi vì bị nhiễm nCoV, cô viết: “Tôi hoàn toàn đau lòng trước sự ra đi của một người phụ nữ giỏi giang, một ca sĩ tuyệt vời, một người mẹ, người vợ và hơn hết là một người phụ nũ xinh đẹp. Toàn thể quốc gia thương tiếc sự mất mát của chị. Đã có lần tôi thử tưởng tượng những gì 3 đứa con nhỏ và chồng của Siti đang phải trải qua lúc này và đặc biệt là đứa trẻ sơ sinh bé bỏng chỉ có cơ hội biết mẹ khi ở trong bụng mẹ, trái tim tôi bỗng tan nát”.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1