Bé trai than nghe mà thương, gánh nặng con một thật sự quá lớn, ngột ngạt trong chính tình yêu thương kiểm soát của cha mẹ.
Nếu gia đình đủ điều kiện em sẽ sinh ít nhất hai con. Một phần là để con có anh chị em, đỡ cô đơn. Phần còn lại là để con khỏi phải sống trong gánh nặng khi làm con một. Vì bản thân em cũng là con một, được cả nhà thương nhưng cũng rất mệt mỏi vì bị quản thúc, áp lực học giỏi, áp lực làm con ngoan. Tất cả những ước mơ, nguyện vọng của cha mẹ, ông bà đều truyền sang cho em, thật sự quá sức với một đứa trẻ.
Tối qua xem tâm sự của một bé trai thấy rất đồng cảm, càng thấy đúng về việc sinh hai con. "Tôi không muốn làm con một. Sau khi có em trai, cuối cùng tôi được sống là chính mình. Cuộc sống dễ dàng hơn nhiều". Gia đình chỉ sinh một con thật sự khiến trẻ chịu quá nhiều áp lực.
Ảnh minh họa: toutiao
Bé X. là con một duy nhất trong nhà suốt 13 năm, phải lớn lên trong tình yêu thương ngột ngạt của cha mẹ và cả gia đình. Do gia đình chỉ sinh một con, lại là cháu trai độc tôn nên càng kiểm soát chặt chẽ. Bé X. có một người chú nhưng khó có con, do đó, niềm hy vọng của cả nhà nội đều đặt lên X.
Có thể nói, X. lớn lên dưới sự giám sát chặt chẽ của ông bà, đi đâu cũng có người theo vì sợ cháu cưng gặp chuyện. Biết được mình là niềm hy vọng của cả nhà, từ nhỏ X. đã phải làm một đứa con ngoan. Chưa từng dám làm trái ý mọi người trong nhà.
Kỳ nghỉ hè năm lớp 5, bạn cùng lớp rủ X. đi trại hè, nhưng biết chắc ông bà cha mẹ sẽ không cho nên đã ngậm ngùi từ chối bạn. Dưới sự yêu thương nghiêm khắc của gia đình, X. đã trải qua 13 năm ngột ngạt, không hề hạnh phúc, không dám thể hiện ý muốn của bản thân.
Ảnh minh họa: toutiao
Nhưng cuối cùng X. đã có cơ hội “thở”. Năm em lên 12 tuổi, cha mẹ cũng bắt đầu thấy có vấn đề, nghĩ X. cô đơn, sợ con gặp trở ngại tâm lý nên quyết định sinh thêm một đứa em cho X. Kết quả, X. có một em trai nhỏ hơn mình 13 tuổi. Cũng từ đó, X. hoạt bát và cười nhiều hơn.
Em kể sau khi có em trai, mọi người trong gia đình bắt đầu bớt kiểm soát và chú ý đến em, vì phải lo cho em bé. Sau giờ học, X. cuối cùng đã có thể chơi bóng rổ với bạn bè, đi thư viện và dành nhiều thời gian riêng. Cha mẹ và ông bà cũng thấy việc sinh thêm một đứa là đúng đắn. Tình yêu thương dồn hết lên một đứa trẻ tưởng tốt hóa ra lại có thể tổn hại đến sự trưởng thành của X.
Ảnh minh họa: cunman
Nhiều gia đình chủ trương sinh một con để có thể nuôi dạy con một cách toàn lực, tập trung tất cả những điều tốt nhất cho con. Nhận được hết tình thương của cả nhà thì thích thật, nhưng đi cùng với đó, trẻ phải một mình gánh lấy kỳ vọng, áp lực từ gia đình.
Nhiều bậc cha mẹ coi đứa con duy nhất là niềm hy vọng của họ. Vì chỉ có một con nên nhiều cha mẹ có tâm lý kiểm soát quá mức con mình. Hoặc đòi hỏi con phải luôn yêu thương, hiếu thảo, quan tâm, nếu không sẽ cảm thấy tủi thân. Điều này khiến con một cảm thấy rất mệt mỏi vì phải sống theo ý người lớn, cảm giác không sống được cuộc đời mình muốn.
Việc chỉ sinh một con và dành hết tình yêu thương cho con khiến đứa trẻ dễ gặp phải vấn đề phát triển. Trẻ sẽ sinh tính ỷ lại vào cha mẹ, thích được nuông chiều và mãi không chịu lớn. Hoặc sẽ phải trưởng thành trước tuổi, sống mệt mỏi, ức chế vì phải theo đúng kỳ vọng của gia đình.
Ảnh minh họa: sohu
Nếu có thể thì sinh 2 con vẫn là lựa chọn lý tưởng, nếu không, chỉ có thể sinh một con thì cha mẹ nên chú ý việc thể hiện yêu thương và kỳ vọng. Hãy để trẻ được sống cuộc đời của chính mình. Con không phải là “bản sao” gánh trách nhiệm thay cha mẹ thực hiện những ước mơ còn dang dở.
*Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân, thông tin tham khảo sohu


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1