Mẹ 2 con ý kiến nên cho học sinh đến trường, không thể vì sự ích kỷ của một số phụ huynh mà tất cả phải tiếp tục học trực tuyến.

Dường như cuộc chiến giữa phụ huynh ủng hộ con đến trường và phụ huynh muốn con học ở nhà vẫn chưa có hồi kết. Mới đây, một cuộc tranh luận lại nổ ra khi có nhiều phụ huynh lên tiếng ủng hộ con đến trường.

Theo các vị phụ huynh, ai không muốn cho con đi học thì cứ cho ở nhà. Không thể vì một số người quá lo, ích kỷ mà để tất cả học sinh phải ở nhà.

Con đã ở nhà 7 tháng rồi, phụ huynh ủng hộ cho con đến trường

Theo thông tin trên báo Thanh Niên, từ ngày 4/1, TPHCM sẽ cho các lớp 7, 8, 10, 11 đi học trực tiếp tại trường, cùng với lớp 9 và 12.  Đồng thời sẽ tính đến phương án cho học sinh từ mầm non, tiểu học, lớp 6 đến trường học sau Tết Nguyên Đán 2022.

Trước đó, các trường có thực hiện khảo sát và đã nhận được ít nhiều sự ủng hộ con đến trường từ phía phụ huynh. Một số cha mẹ bày tỏ ý kiến rất thẳng thắn, xoáy vào vấn đề ai lo lắng thì cứ cho con ở nhà.

hình ảnh

Ảnh chụp màn hình

VTCnews có đưa ý kiến của phụ huynh Q. ở quận 4, anh nghĩ phụ huynh nào muốn thì cứ để con ở nhà tự quản lí. Không thể vì những người không đồng ý mà tước đi quyền đi học của các con, quyền của phụ huynh đồng ý.

Theo anh Q., trẻ ở nhà quá lâu sẽ không tốt, ảnh hưởng cả việc học lẫn tâm lý. Về điều này thì các trường đã cho thí điểm học lớp 9, 12 cũng có xác nhận là các em đến lớp phấn khởi, nắm kiến thức chắc hơn.

Cùng ý kiến với anh Q. còn có chị T.N, phụ huynh 2 con lớp 6, lớp 10 ở quận 4. Theo chị, các con đã ở nhà 7 tháng qua, đừng vì một số ít phụ huynh lo sợ quá mức, ích kỷ mà tất cả các con phải ở nhà. Chị ủng hộ tất cả học sinh đến trường.

hình ảnh

Học sinh Cần Giờ, TPHCM đến trường ngày đầu tiên vào tháng 10/2021. Ảnh minh họa, nguồn: Phạm Hữu, Thanh Niên online

Phụ huynh muốn con ở nhà cũng có lý lẽ riêng

Phụ huynh muốn con ở nhà cũng có màn đáp trả nhóm phụ huynh ủng hộ cho con đi học ở trên:

“Theo tôi 80% những người đồng ý cho con đi học là những phụ huynh con đã chích được 2 mũi và tôi khẳng định trong số đó không ít những người không thể quản con ở nhà nên muốn tống con vào trường thôi.

Tôi sẵn sàng cho con nghỉ học 1 năm chứ dứt khoát không cho con đi học khi tình hình còn phức tạp như bây giờ. Lớp con tôi học trải qua 2 lần khảo sát và 5/42 phụ huynh đồng ý cho con đi học. Vậy phải chăng là 37 phụ huynh kia ích kỷ?”

Hiện nay còn nhiều phụ huynh không thể an tâm cho con đến trường. Phần vì con chưa được tiêm, lại nghe xuất hiện biến chủng mới. Khi mọi thứ đều chưa chắc chắn, phụ huynh khó có thể đồng ý cho con đến trường.

hình ảnh

Ảnh chụp màn hình

Nhưng thiết nghĩ, dù là nhóm ủng hộ đến trường hay không đồng ý thì đều là những bậc cha mẹ thương con. Chỉ khác là mỗi người có cách nghĩ riêng, có chọn lựa riêng tốt nhất cho con mình.

Phụ huynh có thể lên tiếng để thể hiện suy nghĩ của mình, tuy nhiên chỉ nên dừng lại ở tranh luận, góp ý. Tránh những trường hợp phát ngôn quá khích, bài xích lẫn nhau như “ích kỷ” hoặc “không thể quản con, muốn tống con vào trường”, khiến sự việc đi xa.

Thay vì mất thời gian để lên mạng cãi nhau, thôi thì phụ huynh dành thời gian đó để hỏi ý kiến của con, nói chuyện với con. Hơn ai hết, con là người trong cuộc, là đối tượng trực tiếp bị ảnh hưởng.

Hãy lắng nghe con muốn gì, con muốn đi học hay con muốn ở nhà. Đừng áp đặt suy nghĩ của người lớn lên con trẻ, sẽ không tốt cho tâm lý của con em.

*Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân