Nhìn người khác trở nên giàu có, nhiều người thường bảo số họ sướng, nhưng thực tế ít ai nghĩ rằng họ đã cố gắng nỗ lực như thế nào. Điển hình từ chuyện nhỏ nhặt nhất là thói quen uống cà-phê.

Chúng ta thường nghĩ uống cà-phê, trà sữa có bao nhiêu đâu mà tính toán, nhưng sự thật là nếu biết cách sẽ tiết kiệm được kha khá tiền đấy. Để em kể cho chị em nghe câu chuyện được đăng trên Internet của một người trong cuộc chia sẻ về việc tiết kiệm được nhiều tiền hơn nhờ pha cà-phê tại nhà.

hình ảnh


Ảnh minh họa. Nguồn: Pixabay. 

Một chị gái nọ có thói quen uống cà-phê mỗi ngày từ thời còn là sinh viên Đại học. Bất kỳ quán cà-phê nào từ bình dân cho đến xịn xò chị cũng từng thử qua. Mãi cho đến khi ra trường đi làm nhiều năm rồi, thói quen ấy vẫn không từ bỏ được, mỗi ngày không uống cà-phê là y như rằng chị chẳng thể tập trung cho công việc được.

Đâu riêng gì chị, cả chồng chị cũng thế. Cuối tuần tổng kết lại các hóa đơn uống cà-phê ở hàng quán của 2 vợ chồng mới giật mình nhìn con số, lên đến 1,2 triệu đồng. Đó là chưa kể tiền mua những gói cà-phê có sẵn để pha uống tại nhà trước khi đi tập thể dục vào mỗi buổi sáng, bình quân cứ 1 tuần dùng 1 hộp với chi phí 174.000 đồng. Vậy là tổng chi phí cho tiền café của 2 vợ chồng trong 1 tháng hết 5,4 triệu đồng.

Ai nghe nói chắc cũng sẽ nghĩ rằng vợ chồng chị sang chảnh, nhưng thực ra nhìn hóa đơn gọi cà-phê mới thấy nó cũng bình thường, toàn là những món đơn giản.

Chị kể vợ chồng chị uống nhiều đến nỗi quán cà-phê tặng thẻ thành viên rồi tư vấn nạp tiền vào thẻ của quán để dễ thanh toán. Đến một ngày chị chợt nhận ra rằng có phải vợ chồng chị đã tiêu tốn quá nhiều cho tiền cà-phê không? Có lẽ lúc này đây chị cần tìm ra giải pháp cho 2 vợ chồng để cân đối tài chính gia đình.

Thế là chị quyết tâm không đến quán uống cà-phê nữa, thay vào đó sẽ pha café uống tại nhà.

Những ngày đầu tập thay đổi thói quen, đối với vợ chồng chị thực sự là một điều khó khăn, bởi trước đó vợ chồng chị đã quen sau khi tập thể dục xong là nhận ngay ly cà-phê đã đặt mua – đây được xem là phần tự thưởng cho bản thân sau khi đã hoàn thành buổi luyện tập. Vì vậy, thời điểm đó, phải từ bỏ thói quen mua cà-phê ngoài, chị cảm thấy rất chán nản và thất vọng. Mất vài tuần, suy nghĩ đó mới thoát ra khỏi tâm trí của chị.

Song song với việc làm đó, vợ chồng chị ‘đầu tư’ một chiếc máy rang café tốt nhất và tìm mua loạt hạt café có đặc điểm tương tự với hương vị giống như chị muốn, để pha tại nhà như loại chị đã uống tại quán. Đồng thời, chị vẫn mua loại có sẵn như trước kia đã mua.

Dần dần, chị bắt đầu quen với sự thay đổi này, mỗi ngày đi làm, chị đều mong trở về nhà để thưởng thức ly cà-phê được pha tại nhà. Ngoài ra, suy nghĩ rằng nó miễn phí hoặc ít nhất rẻ hơn so với việc mua một ly cà-phê bên ngoài khiến chị có động lực để tự pha tại nhà hơn.

Thật không thể ngờ, cuối tháng ngồi xem lại, chị thấy mình đã tiết kiệm được 3,6 triệu đồng, so với thời trước 2 vợ chồng uống cà-phê tại quán.

hình ảnhẢnh minh họa. Nguồn: Unplash và Tuổi trẻ Thủ đô. 

Đến giờ nghĩ lại, chị cảm thấy hài lòng với việc thay đổi thói quen mới này. Thi thoảng rảnh rỗi, vợ chồng chị vẫn ghé quán cà-phê năm ấy để thưởng thức hương vị yêu thích cũng như tận hưởng không khí xung quanh, thế nhưng vợ chồng chị chắc chắn sẽ không quay trở về thói quen cũ trước kia nữa. Tích tiểu thành đại, mỗi tháng để dành đến 4 triệu, chẳng mấy chốc mà vợ chồng chị sẽ có một khoản kha khá.