Bảo trông con mà để con ngủ chỗ không an toàn thế này thì chẳng còn gì để nói, bố thiếu trách nhiệm quá.
Gặp em mà rơi vào trường hợp của mẹ này chắc em phải “tẩn” chồng một trận nhớ đời quá mọi người. Nghĩ sao mà bố để con nằm ngủ cheo leo ở đầu giường, bản thân thì trùm chăn đánh một giấc ngon lành.
Thấy đứa bé nằm vắt vẻo ngay tủ đầu giường, có thể lăn té xuống bất cứ lúc nào mà thấy lo dùm. Thật sự nhiều bố chăm con bất cẩn không thể chấp nhận được. Đừng đem lý do đàn ông vụng về, không biết trông con ra làm cái cớ. Con mình sinh ra, mình phải có trách nhiệm. Đâu thể dồn hết việc trông con cho vợ.
Ảnh: QQ
Đây là câu chuyện chia sẻ của mẹ Y. về phen hoảng hồn khi đưa con nhờ chồng chăm. Vài ngày trước, chị có việc đi ra ngoài nên chồng chị chủ động bảo sẽ giúp chị chăm con, cứ yên tâm. Thấy chồng hăng hái như vậy chị rất yên tâm.
Tuy nhiên, do cứ thấy bồn chồn không yên lại sắp tới giờ cơm trưa, lo hai bố con không có gì ăn nên chị vội vàng về nhà nấu nướng. Không ngờ vừa về đến đã thấy cảnh tượng hết hồn.
Đứa con nằm cheo leo ở đầu giường, một nửa người ở trên giường, nửa con lại vắt vẻo trên chiếc tủ đầu giường. Chân thì cái gác lên tường, cái lúc lắc ở đầu tủ. Chỉ cần đứa bé khẽ trở mình thôi sẽ có thể rơi xuống đất. Đầu va cạnh giường, cạnh tủ, lỡ có chuyện gì, chị thực sự không dám nghĩ.
Ảnh: QQ
Chưa hết, máy lạnh chồng bật hẳn 17 độ, lạnh run. Thế mà bố thì trùm chăn kín mít, ấm áp ngủ ngon lành. Con thì mặc phong phanh cứ thế mà lăn ra ngủ, lỡ bị cảm lạnh, bệnh sốt thì làm sao.
Vậy mà bố nói hay lắm, mẹ cứ yên tâm đi đi, đã có bố đây rồi. Chị Y. bảo lúc đó như muốn nổi điên, sợ chồng dậy lại chối nên chụp ảnh lại làm bằng chứng. Sau đó chị nhẹ nhàng bế con đặt ngay ngắn lên giường, đắp chăn cẩn thận, tăng nhiệt độ điều hòa để con khỏi cảm lạnh.
Chị không làm ầm lên ngay mà nhẹ nhàng đi nấu cơm. Tới lúc chồng tỉnh lại, chị mới đưa bằng chứng ra cho chồng xem. Ông bố lộ vẻ xấu hổ, thấy có lỗi vì sự bất cẩn của mình.
Ảnh: QQ
Đi theo năn nỉ vợ bảo anh ngủ quên mất, lần sau xin chừa, nhất định không như vậy nữa. Sau một hồi cằn nhằn, thấy chồng hối lỗi, thành tâm, chị Y. đã bỏ qua. Công nhận, chị Y. bình tĩnh thật, gặp em là dựng đầu chồng dậy, mắng một trận nên thân rồi, ở đó mà để yên cho ngủ.
Mong các bố rút kinh nghiệm từ chuyện bất cẩn để con ngủ ở đầu giường này. Có người bảo bố chăm con mà ham ngủ quá, thật là hài hước. Chuyện này không phải chuyện đùa vui, đến khi con té, con ốm thì còn cười nổi không.
Các bố chăm con thì phải thật chú ý, bất cẩn là không được đâu.
Thông tin tham khảo QQ


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1