Theo các chuyên gia, băng huyết sau sinh là một trong những biến chứng hậu sản nguy hiểm hàng đầu.

Nhắc đến sinh nở, ngoài những cơn đau chuyển dạ đã quá quen thuộc thì một điều làm em luôn cảm thấy lo ngại nữa đó là những biến chứng sinh nở, đặc biệt là những biến chứng bất ngờ như thuyên tắc ối, băng huyết sau sinh,… Từng biết một người quen bị băng huyết sau sinh, mọi thứ diễn ra rất nhanh chỉ trong vài phút thôi các mẹ ạ, cấp cứu không kịp là xong ngay. May mắn là người quen của em được bác sĩ giỏi phát hiện và xử lý liền thành công, phải nói là cảm tạ trời đất thực sự. Hôm qua có xem được câu chuyện của một mẹ cũng bị băng huyết sau sinh, phải cắt bỏ cả tử cung, chồng thì suy sụp mà thường vô cùng.

Được biết, sản phụ này vốn là người Hồng Kông, lấy chồng tại Đài Loan. Sau khi sinh con, cô bị băng huyết sau sinh dẫn tới tổn thương não bộ nghiêm trọng và hiện tại đang phải sống thực vật. Chồng của cô – người đàn ông họ Zheng vô cùng suy sụp và đã đăng tải một bài viết chia sẻ về câu chuyện của gia đình mình, đồng thời bày tỏ mong muốn được chính quyền địa phương hỗ trợ.

Anh Zheng chia sẻ vợ là người Hồng Kông nhưng đã đến sống tại Đài Loan sau khi kết hôn với anh. Cô mang thai  ngay sau khi kết hôn và cả hai đều rất mong chờ sự xuất hiện của đứa con đầu lòng. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ cho đến gần cuối thai kỳ, trong một lần đi khám, bác sĩ cho biết vòng đầu của đứa trẻ nhỏ trong khi vai lại quá to, thể trạng người mẹ nhỏ và em bé nặng cân, để đảm bảo an toàn thì nên kích sinh sớm so với dự kiến. Cặp vợ chồng hoàn toàn tin tưởng và nghe theo lời khuyên từ phía bệnh viện.

hình ảnh

Anh Zheng và vợ trước khi trải qua biến chứng sinh sản khủng khiếp. Ảnh: Chinatimes

Quá trình sinh nở cũng diễn ra thuận lợi bình thường tuy thời gian chuyển dạ khá lâu, cuối cùng, đứa trẻ cũng chào đời trong sự vui mừng khôn xiết từ cặp đôi và người thân. Anh Zheng và vợ còn chụp một tấm hình gia đình đầu tiên trong phòng sinh. Cứ tưởng mẹ tròn con vuông, mộ thứ đã ổn thỏa, nhưng bi kịch của gia đình thực sự đã xảy ra sau đó.

Khoảng 40 phút sau khi được đẩy ra khỏi phòng sinh, sản phụ bắt đầu có những biểu hiện bất thường. Nước da của cô tái nhợt, vô cùng xanh xao. Bác sĩ cho biết t ử cung có dấu hiệu co bóp kém nên đã đặt 2 viên thu ốc để giúp t ử cung mau chóng co hồi. Sau đó vài phút, sản phụ cảm thấy có một chút dịch chảy ra, nhưng vẫn nghĩ là sản dịch, không vấn đề gì. Tuy nhiên, càng ngày cô lại càng cảm thấy lượng dịch chảy ra nhiều hơn. Người chồng nhận ra có vấn đề không ổn, lật chăn lên kiểm tra mới phát hiện ga giường trắng đã nhuộm đỏ.

hình ảnh

Từ một người phụ nữ xinh đẹp, khỏe mạnh, vợ anh Zheng giờ phải sống đời thực vật sau khi sinh con. Ảnh: Chinatimes

Bác sĩ sau khi nhận tin lập tức làm thủ tục chuyển bệnh nhân lên tuyến trên. Tuy nhiên, trong cả 20 phút chờ đợi xe cấp cứu tới, bác sĩ ở đây không có bất cứ động thái cầm m áu và truyền m áu gì cho sản phụ. Khi lên xe cấp cứu, sản phụ đã mất rất nhiều m áu, trạng thái tinh thần bắt đầu lơ mơ, bất ổn. Ngồi trên xe cấp cứu với vợ, anh Zheng nắm tay vợ thật chặt và liên tục trò chuyện, nói vợ không được ngủ. Trong cơn m ê man, sản phụ vẫn dặn dò chồng sau này phải chăm sóc con mới sinh thật tốt.

Đến Bệnh viện Đa Khoa Cựu Chiến Binh Đài Trung, sản phụ nhanh chóng được phẫu thuật, buộc phải cắt bỏ t ử cung và truyền khối lượng m áu lớn để giữ mạng sống. Sau đó, cô cũng phải trải qua vài cuộc phẫu thuật nữa để vượt qua cơn nguy kịch. Tuy vẫn giữ được tính mạng, nhưng sau khi trải qua 2 tháng điều trị, tình trạng của sản phụ không khá hơn mà vẫn rất tệ. Bác sĩ cho biết băng huyết ồ ạt khiến cô bị thiếu oxy não trong một khoảng thời gian dài và hiện tại đang rơi vào trạng thái sống thực vật. Cơ hội tỉnh lại và phục hồi như cũ là vô cùng mong manh.

Chứng kiến người vợ xinh đẹp, mạnh khỏe bỗng chốc trở thành người thực vật sau khi sinh con, không còn khả năng làm mẹ, bế bồng, chăm sóc con gái, người chồng không khỏi suy sụp, đau lòng. Anh cho biết có những khi quá bế tắc, anh từng nghĩ quẩn nhưng khi nhớ ra mình còn vợ đang nằm đó và con gái vừa mới sinh không lâu, anh lại ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong. Vì vợ chưa trở thành công dân chính thức của Đài Loan nên để tiếp tục điều trị cho vợ, anh Zheng phải đối diện với chi phí Y tế khổng lồ, chưa kể còn con gái 4 tháng tuổi mới sinh cần được chăm sóc.

hình ảnh

Gánh nặng chăm sóc vợ và con gái đè nặng lên vai anh Zheng. Ảnh: Chinatimes

Anh Zheng cho biết mình rất bức xúc vì bệnh viện nơi vợ sinh không truyền m áu ngay cho vợ khi phát hiện cô bị băng huyết nặng như thế. Nếu được truyền m áu sớm và cấp cứu kịp thời, có lẽ tình trạng của cô ấy sẽ không quá nghiêm trọng, kết quả có lẽ đã khác. Giải thích vấn đề này, phía bệnh viện nơi sản phụ sinh con cho biết thời điểm đó, họ không có đủ m áu để truyền cho bệnh nhân nên chỉ biết chờ đợi xe cấp cứu chuyển sản phụ lên thẳng tuyến trên.

Phụ nữ đúng là trăm cái khổ, cửa sinh là cửa tử ai từng trải qua giai đoạn bầu bì, sinh nở chắc chăn sẽ thấm thía câu nói này các mẹ ạ. Băng huyết sau sinh là một trong những biến chứng hậu sản cực kỳ nguy hiểm, có thể xảy ra ngay sau khi vượt cạn hoặc vài giờ, vài ngày sau đó. Cũng chẳng biết cách nào để phòng ngừa nên với những chị em đang mang thai và chuẩn bị vượt cạn, tốt nhất vẫn cứ nên đi thăm khám đầy đủ, chọn lựa bệnh viện uy tín với bác sĩ có chuyên môn cao và đặc biệt là theo dõi kỹ càng những dấu hiệu của mình sau sinh, không chỉ trong vài giờ mà còn là vài ngày, vài tuần sau đó. Khi có dấu hiệu bất thường cần nhanh chóng liên hệ với bác sĩ và nhập viện ngay để có thể được cấp cứu kịp thời nhé ạ.