Nhìn thấy hình ảnh đứa con yêu dấu của mình ở cháu trai, ông nội không khỏi ngậm ngùi thương nhớ.
Trong cuộc đời này, không có cảnh nào buồn hơn người đầu bạc khóc tiễn kẻ đầu xanh. Bởi nó ngược với quy luật tre già măng mọc, sinh – lão – bệnh – t.ử. Cha mẹ nuôi con khôn lớn, con sẽ cùng cha mẹ già đi, là một vòng nghiệp báo đẹp nhất giữa cha mẹ và con cái. Cha mẹ nuôi dạy con cái không quản ngại vất vả hay tốn kém, chỉ mong có chỗ dựa cho những năm tháng sau này. Con cái còn có trách nhiệm, nghĩa vụ phụng dưỡng, phụng dưỡng cha mẹ lúc tuổi già.
Nhưng không phải gia đình nào cũng có thể êm đềm chứng kiến quy luật của cuộc sống. Cách đây vài ngày, một đoạn video ghi lại cảnh một cụ già chăm chú nhìn đứa cháu ngồi chơi kế bên, lặng lẽ dấu nước mắt đã khiến nhiều người xúc động.
Ảnh 163
Đoạn clip do người con dâu của ông cụ chia sẻ, cũng là lý do mà cho dù dị.ch bệnh hay bận bịu cách mấy, cô cũng cố gắng đưa hai con về thăm ông nội. Tại sao chỉ có mỗi con dâu đưa con về. Hóa ra là ông cụ chỉ có một người con trai, cụ bà qua đời sớm. Cả đời ông tần tảo nuôi con ăn học, nhìn con trưởng thành, có công việc ổn định ở một thành phố lớn, lấy vợ sinh con. Cứ tưởng cuộc sống sẽ cứ như vậy, không thể nào mãn nguyện hơn thì cách đây 5 năm, người con trai trên đường đi công tác về thì gặp nạn.
Ông cụ đau đớn khi biết mình đã không còn đứa con duy nhất. Nhìn hai đứa cháu nội ngơ ngác, lòng lại càng xót xa. Lúc đó cô con dâu mới ngoài 30 tuổi, ông cũng động viên cô cố gắng nén đau mà nuôi con, nếu có thể đi tìm hạnh phúc mới thì cứ giao cháu cho ông.
Cô con dâu cho biết đều đặn mỗi tháng ông đều gửi tất cả lương hưu để giúp nuôi cháu, nhưng đâu ai nỡ lấy. Cũng may là số tiền đền cho vụ tai nạn không nhỏ, nên cũng giúp mẹ con cô mỗi tháng có thêm một ít. Ông nội lâu lâu lại gọi điện hỏi han, nhắc nhở các cháu vâng lời mẹ, chăm chỉ học hành.
Ảnh 163
Khi bọn trẻ được nghỉ hè, cô con dâu cũng thường đưa hai cháu về thăm ông nội. Nhưng lần nào cũng vậy, mỗi khi len lén nhìn về phía bố chồng, người con dâu không khỏi bùi ngùi. Người chồng m.ất đi là một nỗi đau quá lớn, nhưng nhìn cha chồng tóc bạc rưng rưng mới hiểu nỗi đau cố dấu bao năm của ông. Mỗi lần con dâu đưa cháu nội về thăm, ông lại khóc thầm vì nhớ con trai. Đặc biệt khi nhìn hai đứa cháu giống hệt con trai đã khuất, ông lại lặng lẽ lau nước mắt. Ông từng nói rằng hai cháu nội không khác gì con trai ông lúc nhỏ, cho nên mỗi lần nhìn cháu thì yêu thương vô hạn, và cũng nhớ con vô cùng.
Tron đoạn clip do cô con dâu chia sẻ, cậu bé đang nằm trên ghế sofa nhìn vào điện thoại di động của mình. Trong khi người ông đang nhìn chằm chằm vào cháu trai của mình, và đôi mắt của ông không rời khỏi cháu dù chỉ một giậy. Vừa nhìn, ông lão vừa sờ đầu cháu trai, khóe miệng thỉnh thoảng hơi nhếch lên, tựa hồ đã tìm được lý do sống ở cháu mình. Đối với người già, tuy con trai không còn, nhưng nhìn thấy dáng vẻ khỏe mạnh, hoạt bát của cháu trai cũng là điều an ủi. Ít ra ông cũng thấy được hình ảnh sinh động của đứa con trai vắn số, thông qua hình hài của đứa cháu. Đó cũng là lý do mà cô con dâu thường xuyên đưa con về thăm ông nội.
Cư dân mạng đã rơi lệ sau khi chứng kiến cảnh tượng này, và họ đều bày tỏ suy nghĩ của mình:
"Cha mẹ thường thấy bóng dáng của con mình trong cháu, như thể họ nhìn thấy dáng vẻ của đứa con khi nó còn là một đứa trẻ, và tình yêu dành cho con lại đến trong đứa cháu”
"Quan hệ huyết thống là như vậy, cháu trai của tôi cũng giống con trai tôi y hệt, kể cả giọng nói, khuôn mặt và nụ cười”
"Chồng tôi cũng đã mất được vài năm, dù tái hôn nhưng tôi vẫn đưa con về nhà chồng cũ trong các dịp lễ tết để khoe cháu với các cụ. Mối quan hệ giữa các cháu và ông bà nội rất tốt”
Ảnh 163
Những gì ông cụ nhìn thấy là cháu trai của mình, những gì ông nhớ là con trai, và bây giờ điều duy nhất để ông bấu víu cuộc sống này có lẽ là hai đứa cháu mang hình hài của đứa con. Nội tâm chỉ có một mình mình biết, có thể trước mặt người ngoài thì cứng rắn, nhưng thật ra trong lòng đầy nỗi bi thươn. Đau đớn biết bao khi đầu bạc tiễn đầu xanh, nhưng nhìn thấy cháu lòng như mùa xuân nở hoa. Cư dân mạng ngoài việc bày tỏ sự thông cảm đến ông cụ cũng không quên người mẹ chu đáo, lúc nào cũng dạy con hướng về cội nguồn. Cho dù sợi dây liên kết giữa họ là người chồng đã không còn thì cô vẫn tôn trọng và yêu thương bố chồng, không nề hà đưa cháu về thăm ông khi có dịp.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1