Cậu bé thậm chí còn không có giày để mang. Nhưng ý thức đáng khen của đứa trẻ còn hơn hẳn nhiều người lớn.
Một cậu bé năm tuổi sống trong một khu ổ chuột Ấn Độ đã trở thành tâm điểm trên internet vì hành động ngây thơ của mình, khi nhắc nhở du khách đeo khẩu trang tại khu vực Dharamsala. Khi nhiều người chủ quan trước nCoV thì một đứa bé 5 tuổi đã không ngừng nhắc họ tuyệt đối không chủ quan.
Trong lúc nhiều nơi cả nước đang thực hiện giãn cách, tuân thủ 5K để chống lại sự lây lan của bệnh thì thật đáng buồn khi có nhiều người bị xử phạt với những lý do không giống ai. Có chị thì tung tăng ra công viên ngồi không khẩu trang, với lý do tui có mình ên mà đeo làm gì. Có anh thì ngang nhiên ra ngoài tập thể dục, dù chính quyền đã nhắc nhở là không có việc gì cấp thiết thì không được ra ngoài. Có những người còn dùng vũ lực để ra vào khu phong tỏa, các F1 trốn trong nhà cố thủ khi đội y tế đến làm việc, bác sĩ nghi nhiễm từ chối vào khu cách ly tập trung… Ai cũng hiểu rằng chỉ cần một vài cá nhân vi phạm quy định thì tất cả nỗ lực của mọi người dân trong vùng có dịch đều sẽ đổ sông đổ biển. Nhiều người lao động đã chấp nhận ở nhà, lay lắt với mì gói, thà đau một lần để cùng nhau vượt qua những con số ca nhiễm cứ tăng mỗi ngày. Đáng buồn khi có rất nhiều người lớn lại có ý thức kém cả những em bé 2,3 tuổi phải xa gia đình đi cách ly, không một lời phàn nàn hay khóc la.
Các chuyên gia cảnh báo Ấn Độ về làn sóng nCoV thứ ba khi nhiều người bắt đầu đi lại và không đeo khẩu trang
Ấn Độ là nơi đã từng hứng chịu khủng hoảng vì nCoV, có lúc bệnh viện không đủ chỗ chứa người bệnh, các nghĩa trang cũng không còn nơi chôn cất, thiếu hụt bình oxy. Đất nước này đã tạm vượt qua cơn khủng hoảng và bắt đầu đón khách du lịch trở lại. Nhưng có một vấn nạn là bất chấp việc quốc gia đã trải qua những đau thương vì bệnh tật, một số người ra đường vẫn hồn nhiên không đeo khẩu trang. Rất may, vẫn có những công dân có trách nhiệm đặt những người này vào đúng nghĩa vụ của họ.
Một đoạn video về một cậu bé đứng trên con phố đông đúc ở Dharamshala, Ấn Độ gần đây đã lan tỏa trên phương tiện truyền thông xã hội. Trong đoạn clip, có thể thấy cậu bé đeo khẩu trang và nhắc nhở mọi người đi qua mình đeo khẩu trang, trong khu vực con ngõ hẹp nổi tiếng Bhagsunag. Người chia sẻ đoạn clip dài 1 phút cho biết:
“Đứa trẻ nhỏ này được nhìn thấy trên đường phố Dharmshala, yêu cầu mọi người đeo khẩu trang. Thằng bé thậm chí không có giày để mang. Nhìn vẻ mặt nhếch mép của những người này xem. Ở đây ai có học và ai vô học? Rõ ràng ý thức không hề liên quan đến tuổi tác”
Trong đoạn clip, cậu bé có cố gắng thuyết phục những người đang đi trên đường mà không đeo khẩu trang. Đáng buồn thay, dường như không ai xem xét những gì cậu nói một cách nghiêm túc. Một số du khách bị nhắc nhở đeo khẩu trang vỗ nhẹ vào đầu bé trai, như ngầm nói rằng chuyện này không quan trọng, không cần phải làm quá lên như vậy.
Trong khi một số cư dân mạng cảm thấy hành động của cậu bé thật đáng khích lệ, những người khác lại lên án các du khách này. Theo India Today, chính phủ Ấn Độ đã nới lỏng các hạn chế ở một số vùng của đất nước kể từ khi số ca nhiễm bắt đầu giảm. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng làn sóng thứ ba sẽ quay lại khi những con phố ngày càng đông đúc và nhiều người không tuân thủ các quy định.
Cậu nhóc 5 tuổi được tuyên dương và được tạo điều kiện đến trường, sau khi đoạn clip lan truyền trên mạng
Sau khi đoạn clip được chia sẻ, chính quyền Dharamsala đã tìm thấy cậu bé trong khu ổ chuột. Cậu nhóc 5 tuổi tên Amit bất ngờ khi được tặng nhiều quà, được khen ngợi và tuyên dương. Hàng ngày cậu bé cùng bố mẹ đi bán bong bóng trên đường phố, cậu chỉ biết rằng nếu mọi người không đeo khẩu trang thì cô Vi sẽ quay lại. Và gia đình cậu cũng như những gia đình khác sẽ lâm vào cảnh túng quẫn như những tháng trước, khi đất nước bị tấn công bởi làn sóng thứ hai.
Amit chia sẻ về hành động nhắc nhở du khách đeo khẩu trang của mình rất đơn giản: “Con thấy cảnh sát yêu cầu mọi người đeo khẩu trang. Nên con nghĩ con cũng nên làm thế khi có người không tuân thủ quy định”. Điều đáng ngạc nhiên là Amit chưa được đi học vì phải rong ruổi theo bố mẹ trên đường phố. Chính quyền địa phương đã vinh danh hành động đầy trách nhiệm của cậu bé. Nhiều tổ chức ngỏ lời giúp đỡ cậu bé đi học cũng như một chỗ ở đầy đủ hơn. Chắc chắn cuộc đời của cậu nhóc đã hoàn toàn thay đổi sau khi đoạn clip về cậu bé lan truyền trên mạng.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1