Sau một đêm say bí tỉ, sáng thức dậy, anh chồng vẫn không quên nhiệm vụ “cao cả” để chuộc lỗi với vợ.
Hẳn nhiều chị vợ không thoải mái khi thấy chồng say xỉn, thậm chí có khi còn “chiến tranh lạnh” vì chồng về nhà với dáng đi loạng choạng, chân nam đá chân chiêu. Tuy nhiên, cách hành xử của anh chồng trong câu chuyện bên dưới lại khác, vừa khiến vợ buồn cười vừa có thể được “miễn giảm” tội vì nhậu xỉn vào đêm hôm trước.
Cụ thể, theo đoạn clip do người vợ chia sẻ, anh chồng đang đứng trong bếp để nấu bữa sáng. Biểu cảm của anh chàng có phần mệt mỏi, nhăn nhó, còn dáng vẻ loạng choạng vì vẫn còn dư âm của đêm hôm trước.
(Ảnh 163.com)
Chị vợ cho biết, anh chồng vào bếp trong tình trạng chưa tỉnh hẳn là hoàn toàn do anh tự nguyện, không phải do vợ bắt ép. Đêm trước, anh đi nhậu với bạn bè đến tận 6h sáng hôm sau mới về nhà. Tuy rất mệt và buồn ngủ nhưng anh vào bếp, lấy nguyên liệu để nấu món cháo lươn cho vợ ăn sáng.
Người vợ khuyên chồng nên vào phòng nghỉ ngơi nhưng anh vẫn kiên quyết nấu cho xong để “chuộc lỗi” với vợ. Mọi ngày, anh vẫn thường nấu ăn nên các thao tác khi đứng bếp vẫn rất thành thạo. Tuy nhiên, do cơn say chếnh choáng vẫn còn nên trong lúc nấu, anh chồng có chạy đi nôn 2 lần.
“Nếu trong tim một người thật sự có bạn thì bất kể anh ta có uống say đến mức nào thì vẫn luôn nhớ đến bạn, lúc nào cũng muốn nghĩ cách để khiến bạn phải vui vẻ. Vì vậy, có thể bạn sẽ không vui khi chồng nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng, nhưng nếu hành động và suy nghĩ của anh không quá đáng, cùng những làm việc giống chồng tôi thì mọi bực tức cũng được xua tan”, người vợ xúc động chia sẻ.
Quả là cách lấy lòng của anh chồng có hiệu nghiệm trong trường hợp này. Việc đi nhậu thâu đêm, đến tận sáng hôm sau mới về là điều khó chấp nhận khi đã có gia đình. Tuy nhiên, người chồng đã thể hiện sự hối lỗi, mong vợ bỏ qua bằng hành động thiết thực dù cơ thể đang rất mệt mỏi. Chứng kiến cảnh này, người vợ dù có giận đến đâu cũng phải mềm lòng, “giận thì giận mà thương thì thương”.
(Ảnh 163.com)
Đoạn clip do chị vợ chia sẻ lên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút đông đảo cư dân mạng quan tâm. Nhiều bình luận cho rằng anh chồng tuy đáng trách nhưng là người có trách nhiệm, lo từng bữa ăn giấc ngủ cho vợ. Thông thường, có nhiều ông chồng khi say xỉn là về nằm vật ra, để vợ con phải lau dọn bãi nôn hay nấu cháo, chăm sóc cho tỉnh rượu. Do đó, anh chồng trong câu chuyện ít ra còn biết cách xin lỗi vợ, nhất quyết không chịu đi ngủ nếu chưa nấu bữa sáng cho vợ.
Nói đi cũng phải nói lại, tuy anh chồng “hối lỗi” thành công nhưng việc đi nhậu thâu đêm suốt sáng là điều không mấy tốt đẹp, cần khắc phục thay vì dăm bữa nửa tháng lại tái diễn. Khi còn độc thân, muốn tụ tập với bạn bè cỡ nào cũng được nhưng khi có gia đình cần phải biết đâu là giới hạn, điểm dừng để còn về nhà. Chưa kể, việc nhậu nhẹt gây ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí còn xảy ra nhiều tình huống dở khóc dở cười do bản thân mất tự chủ vì bia rượu.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1