Cậu bé lớp 5 không muốn làm bài tập về nhà, nói rằng cậu bé bị dị ứng với sách vở.
Trẻ con dị ứng cũng là chuyện thường gặp, nhưng dị ứng với sách vở, học hành thì có lẽ hơi lạ, mặc dù đôi khi chúng ta cũng ao ước điều đó khi còn nhỏ.
Ảnh 163
Năm học bắt đầu mới 2 tuần nhưng có lẽ nhiều đứa trẻ vẫn chưa quen với nếp sinh hoạt mới. Gần đây, một người mẹ đã đăng tải đoạn clip về con trai mình, nói rằng cậu bé nhất định không chịu học bài. Lý do là cậu nhóc bị bệnh… dị ứng với bài tập về nhà.
“Tại sao không viết được? Nói lý do"
"Dị ứng"
"Dị ứng với cái gì?"
"Dị ứng với mùi sách"
"Con bị dị ứng với mùi sách, tại sao 5 năm trước không bị dị ứng, mà đột nhiên một năm nay lại bị dị ứng?"
"Đó là do thời gian ủ bệnh ... tiềm ẩn"
"Thời gian ủ bệnh tương đối dài, 4 năm ủ bệnh, đến năm thứ 5 mới bị dị ứng đúng không?"
"Ngáp"
"Đừng diễn nữa, lấy bút"
Ảnh 163
Khi hai người đang nói chuyện, vẻ mặt của cậu bé không còn gì để nói, khuôn mặt ngây thơ trông chân thật. Cậu nhóc giải thích rằng trước đây không bị dị ứng vì là thời gian ủ bệnh. Để minh chứng cho điều mình nói là sự thật, cậu nhóc lấy khăn giấy lau mũi sụt sịt. Cư dân mạng đều thắc mắc liệu cuối cùng cậu nhóc có chịu làm bài hay không. Người mẹ cho biết:
“Ngày hôm đó, con trai tôi đã hoàn thành bài tập do giáo viên giao, tôi lại tiếp tục cho nó thêm bài tập, sau đó nó không muốn viết. Lúc đầu cháu nói muốn uống nước nên tôi mang đến cho nó một chai nước nhỏ. Lát sau nó nói muốn đi vệ sinh, nhưng sau khi đi vệ sinh lại xảy ra chuyện, nó bắt đầu khóc và nói rằng bị dị ứng vở bài tập”
Ảnh 163
Ai cũng bật cười khi xem lại đoạn video quay cảnh một cậu bé mũm mĩm cầm tờ giấy vệ sinh nhàu nát và ôm mũi, nước mắt lưng tròng, ngồi trước bàn học với vẻ mặt đau khổ. Kể từ khi trường học bắt đầu mở cửa, hầu hết tất cả các bậc cha mẹ sống một cuộc sống thoải mái vào ban ngày. Và vào ban đêm, tất cả các loại đau buồn và lo lắng ập đến khi kèm con học.
Sau khi đoạn video trên được mẹ của cậu bé đăng tải lên mạng, nó đã làm dấy lên những cuộc tranh luận sôi nổi của cư dân mạng. Một số cư dân mạng nói đùa rằng cậu nhóc rất có năng khiếu làm diễn viên. Một số tỏ ra lo lắng, cho rằng mùi sách nhiều nơi thật sự nặng, sẽ gây dị ứng, mẹ cũng đừng nên chủ quan hay cho rằng con giả vờ, nên đưa con đến bệnh viện kiểm tra.
"Nhiều cư dân mạng lo lắng không biết người lớn có bỏ bê trẻ con hay không, nhưng không phải đâu. Con trai tôi trước đây đã làm nhiều chuyện như vậy, nó diễn kịch vậy là quá đủ rồi." Người mẹ trả lời khi có ý kiến lo ngại cậu bé dị ứng thật
Ảnh 163
Cậu bé trong đoạn video trên cũng thừa nhận rằng mình giả vờ, mặc dù bài tập mà mẹ giao không quá nhiều, chỉ là cậu không muốn viết vào thời điểm đó.
Người mẹ cho rằng cha của đứa trẻ có tính cách tương đối điềm tĩnh, trong khi bản thân cô là một diễn viên opera với tính cách hướng ngoại. "Con trai tôi có thể phát triển tính cách như vậy vì nó giống tôi. Theo tôi, tính cách vô tư của nó khiến nó vui vẻ. Điểm hiện tại có vẻ ổn và ở trình độ trên trung bình trong lớp. "
Cô cũng kể rằng con trai cô thích học nấu ăn, lý tưởng của cậu từ nhỏ là trở thành một blogger ẩm thực hoặc một đầu bếp, giờ cậu có thể làm món trứng bác với cà chua và cơm chiên trứng.
Ảnh 163
Có thực sự đáng để giả vờ bị dị ứng với mùi bài tập để trốn tránh bài tập về nhà không? Thật đáng giá, nếu mẹ tin thì sao? Làm ít hay nhiều thì đây là tâm lý chung của học sinh, nhưng vẫn khó thoát khỏi bài tập về nhà. Việc học không hề dễ dàng, có người có thể đạt được kết quả tốt mà không cần nỗ lực quá nhiều, có người tầm thường cần phải nỗ lực nhiều mới có thể theo kịp người khác. Trẻ em có tâm lý như vậy là điều bình thường, ngoài bài tập về nhà và sách giáo khoa, có rất nhiều thứ thu hút chúng, chẳng hạn như trò chơi trực tuyến, các video ngắn khác nhau, v.v. Mọi đứa trẻ đều học hỏi và trưởng thành các vấn đề khác nhau. Không muốn học hoặc không học chăm chỉ là chuyện bình thường. Tuy nhiên, khi vấn đề phát sinh cha mẹ cần trò chuyện, quan tâm để biết nguyên nhân con không thích học, không thích làm bài tập.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1