Có mỗi bó rau nhà trồng ăn không hết mà người chồng lộ rõ bản chất là con người keo kiệt, tính toán và khinh thường bên vợ. Thôi thì của anh hết, cô vợ sau khi mắng một trận thì ném bịch rau vào thùng rác về thẳng nhà mẹ.

Có một sự thật là thời nào cũng có kiểu đàn ông keo kiệt nhỏ mọn, đong lọ nước mắm đếm củ dưa hành. Kiểu người này ra ngoài xã hội thì chẳng bằng ai, cũng chẳng ai thèm kết giao bè bạn. Nhưng ở nhà lại giỏi tính toán với vợ từng thứ chi li. Phụ nữ khi yêu lại dễ nhầm tưởng các anh này là tiết kiệm, khi lấy về anh ta lộ bản chất thật mới khiến các chị vỡ lẽ. Khó sống vô cùng chứ chẳng chơi.

Kết hôn được 3 tháng, vẫn còn là vợ chồng son nhưng người phụ nữ sau đây đã có tranh cãi lớn với chồng. Chuyện xuất phát từ việc cô tính mang bó rau mới hái về cho bố mẹ ruột, sẵn ở chơi thăm hỏi sức khỏe. Thế nhưng người chồng thấy cô mang bó rau đi thì lồng lộn nói móc mỉa những lời khó nghe. Chỉ vì bó rau, anh lộ bản chất là người ích kỷ, sân si, gia trưởng và thói khinh thường nhà vợ. Câu chuyện được người vợ bức xúc kể lại như sau:

hình ảnh

Bài tâm sự của người vợ trẻ. Ảnh chụp màn hình, Tâm sự con gái

“Đúng vì bó rau mà vợ chồng mới hiểu lòng dạ nhau các chị ạ, lấy chồng được 3 tháng giờ em mới thấy sáng mắt ra. Ngày mới yêu thì cái gì cũng màu hồng, sống với nhau mới dần lộ rõ bản chất của nhau. 

Cưới nhau, bố mẹ chồng cho nhà ở riêng, bố mẹ em cho 300tr sắm sửa nội thất trong nhà, em trồng được ít rau ngót trong vườn, ăn không hết, tốt là um ra, nhà bà nội thì rất nhiều rau rồi, có nhà bà ngoại em ở phố, không có rau ăn, không có đất trồng rau, em tiếc quá mới hái 1 túi bóng đầy để mang đi cho mẹ. Em thật sự cũng không nghĩ nhiều, vì bó rau có đáng mấy đâu các chị. 

Em chuẩn bị mang đi thì chồng em hỏi mang đi đâu, em cũng nói là ăn không hết nên mang cho bà ngoại, không để nó già cũng phí, chồng em bĩu môi nói: 

- Cho mỗi lần này thôi nha

- Muốn ăn thì bảo mẹ em trồng lấy mà ăn 

- Ai hơi đâu đi trồng rau mà nuôi cả nhà cô được. 

- Có rau mà cũng không biết đường trồng mà ăn cứ phải đi xin. 

Em nói luôn, bố mẹ tôi chẳng xin của ai, chẳng qua tôi thấy nhiều nên mới mang sang cho mẹ, còn anh đã nói giọng đó thì của anh tất, tôi ra chợ mua cho mẹ tôi rau khác, nhà tôi cũng không đến nỗi thiếu bó rau ăn mà phải đi xin của anh, anh đừng có mà ăn nói kiểu đó, tôi tôn trọng bố mẹ anh, thì anh cũng phải tôn trọng bố mẹ tôi, sống sao để sau này con cái nó còn thương, để đức cho con cái với. 

Em làm một tràng như vậy, hắn mới im rồi đi vào nhà, em cũng mang túi rau ra thùng rác ném rồi đi ra chợ mua đồ ăn với sữa sang nhà mẹ em chơi. 

Đúng vì bó rau mà biết tính nhau các chị ạ, em nản quá, rồi không biết sau này bố mẹ em ốm đau, hắn đối xử với bố mẹ em như nào nữa.”

hình ảnh

Ảnh minh họa, nongsandungha.com, board.postjung

Pha xử lý không thể cứng rắn hơn của người vợ đã khiến cộng động mạng vỗ tay tán thưởng. Đúng là đối với kiểu người như chồng cô thì tốt nhất nên mắng một trận, chỉnh đốn anh ta như vậy cho chừa cái thói ích kỷ, khinh thường nhà vợ. Còn nhân nhượng không dám nói thì chẳng khác nào tạo điều kiện cho anh ta càng coi rẻ nhà vợ, xem vợ như osin không công. 

- Cầm bịch rau tọng vào miệng cho nhà nó ăn hết, tặng kèm theo vài cái váy cho ông mặc cho khéo.

- Bảo nó, sau bố mẹ anh có ốm thì tự đi mà chăm, bố mẹ tôi đẻ tôi ra để đi hầu hạ cho người dưng à.

- Rau thì anh tiếc chứ nhà với đất bố mẹ vợ cho anh vẫn nhận như con đẻ.

- Vào em mà nghe được câu này em vác luôn cái túi rau táng luôn vào mồm, ăn nói không biết suy nghĩ.

- Loại đàn ông mà tính đàn bà sân si từng cái bó rau thế này bỏ luôn không phải tiếc. Đàn ông như này làm ăn nên trò trống gì.

- Đàn ông mà nhỏ nhen thì cuộc sống cũng nhỏ như lỗ mũi không làm gì nổi chuyện đại sự.

hình ảnh

hình ảnh

Bình luận bức xúc của cộng đồng mạng. Ảnh chụp màn hình, Tâm sự con gái

Chẳng hiểu những gã đàn ông này nghĩ gì mà sân si từng bó rau với nhà vợ, trong khi nhà vợ cho 2 vợ chồng 300 triệu sắm sửa nội thất thì sao không biết ơn? Ngửa tay nhận tiền, giờ có bó rau cũng tiếc rẻ, nói gần nói xa để vợ không mang đi. Thử hỏi, nếu các anh coi thường nhà vợ như thế, ích kỷ chi li từng con cá lá rau như thế thì sao không ở một mình cho khỏe thân, cho bố mẹ được nhờ mà lấy vợ làm gì để khổ con gái nhà người ta? Cha mẹ nào cũng là cha mẹ, họ sinh ra vợ mình, nuôi dạy khôn lớn mình mới có người vợ hiền mà lấy về xây dựng gia đình. Nay có bó rau nhỏ cũng mỉa mai không muốn đem cho, thử hỏi làm người mà chuyện sai trái này cũng làm được hay sao? Đàn ông đâu có ai như thế nhỉ?

Đáng lý người chồng khôn khéo phải nhắc vợ mua thêm đồ ăn ngon, thịt sữa và biếu chút tiền cho cha mẹ vợ chi tiêu. Làm như vậy vợ càng nể trọng chồng hơn mà cha mẹ vợ cũng cảm thấy vui lòng, yên tâm vì con gái lấy được người chồng biết điều. Chồng có đối xử tốt với nhà vợ thì cô ấy cũng đối xử tốt với nhà chồng, bên nào cũng được coi trọng thì có phải là đầm ấm lắm không? Sao có lớn mà không có khôn, chỉ vì bó rau mà mích lòng vợ chồng, bị cô ấy mắng cho một trận, ném luôn bó rau vào thùng rác. Anh ta có hả dạ chưa?

Khôn ngoan thì ra xã hội bon chen với đời, kiếm tiền về nuôi cha mẹ vợ con. Những người đàn ông giỏi là người luôn tập trung làm việc, đặt ra mục tiêu mới để phấn đấu, đã giàu còn muốn giàu hơn để cha mẹ vợ con, gia đình được sống sung sướng. Họ có thể không giỏi việc nhà, không giỏi chăm con nhưng họ giỏi kiếm tiền. Thời gian của họ không phải dành cho những thứ nhỏ nhặt không đáng như chuyện con cá lá rau mà họ dành cho việc kiếm tiền để cha mẹ già được sống thoải mái, vợ con sung sướng khỏi vất vả bận lòng. Thế mới là đàn ông. Còn đong lọ nước mắm đếm củ dưa hành như thế này thì suốt đời chẳng làm ra trò trống gì cả, khéo còn bị vợ khinh thường, bạn bè xa lánh, xã hội cười chê. Chị em có đồng ý không?