"Lý do mà con L. ly hôn theo tôi được biết là do có người đàn ông khác. Việc chị ta có người khác tôi không cấm cũng không trách gì nhưng vì điều này mà bỏ con thì không thể chấp nhận được...",
Từ hôm qua đến nay đọc tin bé gái 3 tuổi ở Thạch Thất mà cứ ngỡ là câu chuyện nó xảy ra ở cái hành tinh nào chứ không phải ở trái đất, các mẹ ạ. Mới đầu còn thấy kỳ lạ mông lung cứ như ai làm bùa làm ngải, nhưng đọc hoàn cảnh con thật sự đáng thương. Ly hôn trẻ con đã khổ lắm rồi, mà mẹ chăm con kiều gì mà 4 lần nhập viện trong 6 tháng. Lãnh đạo địa phương nơi bệnh nhi cư trú nhận định trong vụ mới nhất, nhiều khả năng 9 vật cứng là đinh bắn, vì địa phương là làng nghề gỗ.
Chị Nguyễn Thị L. mẹ cháu bé
Tối qua em đọc trên mạng bảo thấy bé không qua khỏi, nhưng là không chính xác đâu các mẹ. Thông tin với Vietnamnet sáng 19/1, đại diện Bệnh viện Xanh Pôn cho biết bé A. vẫn đang được hồi sức tích cực tại Khoa Hồi sức cấp cứu Nhi. “Sức khỏe của cháu vẫn ở trong tình trạng rất nặng”
Từ khi biết tin, gia đình bên nội của bé Đỗ Ngọc A. cũng đã đến bệnh viện chờ nghe tin của cháu. Tuy nhiên, do người nhà không được vào khu điều trị nên đến đêm gia đình tạm ra về, chờ bác sĩ trao đổi tình hình mới sẽ quay lại. Em đọc trên Vietnamnet thì bác dâu bên nội của A cho biết, bác sĩ ở Bệnh viện Thạch Thất (đơn vị tiếp nhận ban đầu) cho rằng vết thương trên đầu cháu A. đã có từ mấy hôm. Đây không phải là vết thương mới mà đã có dấu hiệu như là lành lại.
Dị vật bé A. nuốt trong lần nhập viện trước
Ông Đỗ Hữu Chức (68 tuổi, xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội), ông nội của cháu A. sáng 19/1 cho biết, ông đang làm việc với chính quyền Ủy ban về sự việc của cháu gái 3 tuổi. Hiện gia đình chưa nhận được thông tin cụ thể nào về tình hình sức khỏe của bé. “Chúng tôi không gặp được bác sĩ để hỏi thăm, chỉ biết cháu vẫn đang bất tỉnh và sức khỏe nhiều khả năng không tốt lại được"”Người ông không giấu nổi nỗi đau và sự bất bình với những tổn thương kinh hoàng mà cháu gái phải chịu đựng.
"Mỗi lần tôi ra viện cháu đều bảo ông đón cháu về ở với ông, cháu không muốn ở với mẹ nữa",
"Từ lúc biết tin, tôi không còn tâm trạng nào nghĩ đến con dâu nữa. Tôi chỉ mong chính quyền, cơ quan chức năng sớm vào cuộc để làm sáng tỏ vụ việc. Những lần trước tôi bỏ qua nhưng lần đầu tiên tôi báo công an vì quá đau xót khi thấy cháu gái tôi bị như vậy", ông Chức bức xúc.
Theo gia đình, cháu A. là con gái út trong nhà có ba chị em gái. Mẹ cháu là chị Nguyễn Thị L. kết hôn với anh Đỗ Văn Tr. ược hơn 10 năm nay. Hai vợ chồng đến với nhau do mai mối. Cuộc sống không có xung đột. Tuy nhiên, tháng 2/2021, chị L. bỏ đi, để các con lại cho ông bà nuôi. Khi quay lại chung sống với nhau được một thời gian thì chị L. gửi đơn ly hôn ra toà. Mặc dù gia đình nhà nội khuyên can, nhưng chị nhất quyết dứt áo ra đi. Đến tháng 6/2021, vợ chồng ly hôn. Sau đó không lâu, bé A. về sống với mẹ và bạn trai của mẹ, còn bố cháu và ông bà nội nuôi 2 chị lớn. 6 tháng sống với mẹ là những chuỗi ngày ra vào viện như cơm bữa: mổ lấy dị vật mũi, ngộ độc thuốc trừ sâu, nuốt phải đinh vít dài rồi tiếp tục bị gãy tay. Khi sự việc bé 3 tuổi Thạch Thất nhập viện, chị L. mẹ bé không báo ai mà một mình đưa cháu vào viện cấp cứu. Gia đình biết sự việc do có người quen nhìn thấy cháu ở bệnh viện. Những lần nhập viện trước, gia đình nội đều chăm sóc cháu, đến khi khoẻ, người mẹ mới đón về.
Chị Nguyễn Thị Thanh H., bác dâu của bé A.
Theo người bác dâu, gia đình đã rất nhiều lần khuyên can mẹ cháu về với bố để nuôi dạy con cái, nhưng mẹ cháu quyết tâm theo nhân tình. Hiện tại, mẹ cháu còn đang mang thai con của nhân tình. Thậm chí khi xảy ra sự việc, mẹ bé A. còn cho rằng con tự nghịch tự làm mình đau. Sự việc xảy ra khiến nhiều người thân trong gia đình bất ngờ, không dám tin là mẹ lại làm gì con. Bởi hơn 10 năm kể từ khi sinh đứa con đầu long, chị L. mẹ bé vô cùng yêu thương các con.
“Mặc dù thương yêu con cả 10 năm trời là vậy nhưng không hiểu sao từ cuối năm ngoái nó thay đổi tính nết, bỏ cả 3 đứa con ở nhà rồi trốn biệt tích gia đình, dòng họ phải đi tìm gần 1 tháng mới thấy...", bác dâu bé A. kể.
"Lý do mà con L. ly hôn theo tôi được biết là do có người đàn ông khác. Việc chị ta có người khác tôi không cấm cũng không trách gì nhưng vì điều này mà bỏ con thì không thể chấp nhận được”
Tiên lượng bé A. vẫn rất dè dặt
Trước những điều này, cư dân mạng đều tỏ ra thương xót cháu bé và mong muốn pháp luật vào cuộc:
“Thương con, con mình ngã sưng tí mà đã xót con lắm rồi, đằng này… Một người làm mẹ sao có thể nhẫn tâm đến như thế”
“Đẻ được thì nuôi được, không nuôi thì đưa ông bà, ông bà đang chăm 2 đứa lớn tốt quá còn gì. Cũng cái kiểu giành con vì sĩ rồi đối xử với con như vậy”
“Con tôi 3 tuổi nó còn biết cái đinh vít là không ăn được rồi nhé. Làm như đứa 3 tuổi bằng đứa 1 tuổi không bằng. Không nuôi được thì còn bao nhiêu người thương con mình sẵn sàng nuôi giữ đứa nhỏ, tại sao cứ ôm vào mình rồi làm nó ra như vậy?”
“ Con mình mang nặng đẻ đau, không thương không lo được thì đừng giành về! Những người quá ích kỉ, độc ác, không thể tưởng tượng được cảnh 9 cây đinh ghim vào”
“Mẹ đẻ con ra mà không thương con thì ai thương con. Con làm gì có chỗ dựa nào khác ngoài mẹ. Vụ này ng mẹ rất khả nghi. Nếu không phải mẹ ra tay thì là người tình của mẹ. Và mẹ là đồng phạm bao che. Mẹ nào yêu con bảo vệ con mà chỉ sứt sát tí thôi đã nổi đóa rồi ý chứ nói gì đinh vít.”
Theo Thanh Niên, ông nội cháu bé 3 tuổi Thạch Thất bày tỏ: "Mong muốn lớn nhất của gia đình bây giờ là cháu bé được cứu sống và khoẻ mạnh trở lại".Dù biết điều kỳ diệu khó xảy ra nhưng con đã vượt qua 4 ải nghiệt ngã, cầu mong con lại có thể làm điều đó thêm một lần nữa,


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1