Trường hợp của bé gái này chính là bài học đắt giá đối với nhiều mẹ đang có con nhỏ.

Không hiểu sao lũ trẻ nhiều năng lượng đến thế, nhìn chúng nó cứ như cả ngày không biết mệt ấy các mẹ nhỉ? Mới sinh thì suốt ngày nằm im vậy đó, càng lớn lại càng bày nhiều trò hơn khiến mẹ mệt mỏi gì đâu. Nhà em 2 đứa trông mỗi ngày đã đủ mệt, thế mới thấy phục các cô trông trẻ thực sự. Gì chứ chăm con nít thì buộc phải kỹ càng cẩn thận, vì bọn hỏ vốn hiếu động, thích đùa nghịch, lơ là chút thì tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nãy em có đọc được bài viết về một trường hợp bé gái 3 tuổi chạy chơi té ngã, bị chiếc đũa cắm vào mũi, trời ơi nhìn thấy xót ghê luôn á các mẹ. Bởi vậy nhà có con nhỏ, cứ phải cẩn thận mọi lúc mọi nơi hic.

Bé gái em vừa nhắc đến ở trên hiện sống ở Thiểm Tây (Trung Quốc) tên là Yoyo. Mẹ của em chia sẻ hôm xảy ra sự việc, cả nhà đang ngồi ăn cơm với nhau, Yoyo đã ăn xong nên chạy ra đằng trước nhà chơi. Bỗng dưng cả nhà nghe thấy một tiếng khóc thét lớn, vội vàng chạy ra ngoài, một cảnh tượng kinh khủng đã đập vào mắt mọi người, Yoyo đã bị ngã sấp mặt xuống sàn nhà. Khi người mẹ chạy đến đỡ con dậy, cô còn hoảng hốt hơn khi phát hiện trên tay con đang cầm một nửa chiếc đũa bị gãy, đáng sợ hơn, nửa còn lại đang cắm sâu vào một bên mũi của con gái. Lúc này, cô bé Yoyo đã đau đến mức không thể mở mắt được. Cả gia đình đã nhanh chóng đưa Yoyo đến bệnh viện, khi được tiếp nhận cấp cứu, cô bé đã rơi vào tình trạng hôn mê.

hình ảnh

hình ảnh

Mẹ Yoyo rất hối hận vì đã lơ là để con gái xảy ra chuyện

Tại đây, các bác sĩ đã nhanh chóng thăm khám và chỉ định phẫu thuật gấp để lấy dị vật ra khỏi mũi của cô bé. Sau 30 phút, ca phẫu thuật cũng thành công, các bác sĩ đã lấy ra một khúc đũa dài 3,5cm từ mũi bên phải của cô bé. Bác sĩ Hứa Phong hiện công tác tại bệnh viện nhi Tây An cho biết khúc đũa cắm sâu vào lỗ mũi bên phải và đâm vào hốc mắt của cô bé. Tuy nhiên do được đưa đến bệnh viện kịp thời nên trường hợp này không quá nghiêm trọng. Nhìn con trên bàn mổ, mẹ của Yoyo xót xa và hối hận vô cùng. Cô cho biết trước đây mình đã nghe đến nhiều trường hợp trẻ nhỏ cầm vật nhọn bị té ngã và cắm vào người. Thế nhưng cô không thể ngờ rằng có ngày gia đình mình phải đối mặt với trường hợp đó. Cô bé Yoyo chỉ mới 3 tuổi đã gặp phải một tai nạn nghiêm trọng, chắc chắn con đang rất đau đớn và hoảng sợ. Mẹ của Yoyo cũng muốn chia sẻ câu chuyện của con mình để cảnh báo tới các bậc phụ huynh có con nhỏ, phải luôn thật cẩn trọng trong việc trông coi, chăm sóc con, chỉ lơ là một chút cũng có thể dẫn đến nhiều hậu quả tai hại. Đặc biệt tuyệt đối không nên cho trẻ cầm nắm, chơi đùa với những vật sắc nhọn.

hình ảnh

Khúc đũa 3,5cm ở trong mũi cô bé

Bác sĩ Hứa cũng cho biết bệnh viện đã tiếp nhận khá nhiều trường hợp trẻ nhỏ gặp tai nạn tương tự cô bé 3 tuổi này . Đa phần đều do bố mẹ, người lớn lơ là, cứ nghĩ để con chơi một mình trong khoảng thời gian ngắn cũng không sao, nhưng đây là suy nghĩ rất sai lầm. Trẻ nhỏ rất thích bắt chước người lớn, lại có tính tò mò, thích khám phá những thứ mới. Nếu con tiếp cận được với những đồ vật sắc nhọn lại không có ai trông coi cẩn thận, tỷ lệ gặp tai nạn sẽ rất cao. Đó là lý do bố mẹ luôn phải để mắt tới con mọi lúc mọi nơi. Nếu không may gặp tai nạn, phụ huynh cần tùy vào từng tình huống để có cách xử lý đúng đắn. Sau đó nhanh chóng đưa trẻ đến bệnh viện gần nhất, tránh tối đa việc va đập mạnh trên đường di chuyển dễ khiến vết thương thêm nặng.