Bé gái 3 tuổi kinh hãi hét lên, hàng xóm chạy sang chứng kiến cảnh tượng không thể nào tin nổi.
Điều vô cùng đặc biệt ở trẻ nhỏ là chúng luôn nhìn mọi thứ một cách nhẹ nhàng. Đôi khi hoàn cảnh vô cùng khắc nghiệt, đến người lớn nhìn thấy cũng không thôi ám ảnh, thì với một đứa trẻ, chuyện ấy chẳng khác nào những điều chúng chứng kiến thường ngày. Chẳng hạn như câu chuyện bé 3 tuổi cứ ngỡ mẹ đang ngủ xảy ra gần đây.
Đại diện cơ quan điều tra hỏi chuyện cô bé
Một bé gái 3 tuổi ở Orissa, Ấn Độ, đã ở cạnh người mẹ của mình suốt 2 ngày mà không mảy may nghi ngờ gì. Cô bé nằm bên cạnh mẹ, ngạc nhiên không hiểu vì sao mẹ cứ ngủ li bì, chẳng thèm dậy cho mình ăn uống gì. Thậm chí khi em bé ra sân trước chơi, có người hỏi mẹ đâu thì em còn hớn hở bảo rằng mẹ đang ngủ, vậy nên chẳng ai nghi ngờ điều gì cả. Cho đến khi một sự kiện xảy ra, mà đứa trẻ 3 tuổi ngỡ mẹ đang ngủ còn thấy quá đỗi kỳ lạ. Thế là cô bé chạy sang hàng xóm kể lại, ai nấy đều thất kinh không tin được.
Em đọc trên BombayNews thì ngày 27/12, người dân tại một khu ổ chuột ở quận Sagarpada, thành phố Balangir, bang Odisha (Ấn Độ) đã phải chứng kiến một vụ việc vượt trên tưởng tượng của nhiều người. Chiều hôm đó, một bé gái 3 tuổi chạy sang nhà hàng xóm cầu cứu. Bé gái vừa khóc vừa kể rằng đã chứng kiến cảnh tượng đáng sợ khi nhìn thấy một con bọ chui ra từ miệng mẹ khi mẹ đang ngủ.
Thấy chuyện này quá hoang đường, những người lớn ra sức hỏi kỹ hơn sự việc thì bé gái cho biết: “Mẹ cháu ngủ được 2 ngày rồi. Cháu nằm bên cạnh mẹ, thỉnh thoảng ra ngoài. Mẹ không cho cháu ăn mà ngủ mãi ”.
Hàng xóm sau đó chạy sang nhà cô bé để kiểm tra. Cảnh tượng hiện ra trước mắt họ vô cùng thương tâm và ám ảnh: người phụ nữ nằm trên nền nhà đã dường như đã lạnh từ lâu. Đứa con gái 3 tuổi ngây thơ không biết rằng mình đã mồ côi mẹ, nó cứ tưởng mẹ đang ngủ.
Cảnh sát khu vực ngay lập tức được gọi đến hiện trường. Bé gái 3 tuổi đã được cho ăn và đưa đến một trung tâm chăm sóc trẻ em địa phương. Theo điều tra ban đầu, người phụ nữ tên Kuni Naik, 32 tuổi, căn nhà là nhà thuê, nơi chỉ có hai mẹ con sinh sống. Người mẹ đã không qua khỏi cách đây 3 hoặc 2 ngày. Bé gái cũng bị bỏ đói 3 ngày, chỉ biết khóc ở nhà mà không biết chuyện gì xảy ra với mẹ.
Cảnh sát nghi ngờ Kuni dù bị bệnh nhưng vẫn tiếp tục làm việc, có thể vì quá sức, lao lực mà không qua khỏi. Chưa kể người mẹ bất hạnh còn có tiền sử bệnh gan. Nguyên nhân chính xác vẫn đang được điều tra. Ủy ban phúc lợi trẻ em, cơ quan phúc lợi thì đang cố gắng liên lạc với người thân của em bé để tìm nơi ở cho em.
Được biết hoàn cảnh của hai mẹ con vô cùng bi đát. Chủ nhà tiết lộ rằng bố của bé 3 tuổi tưởng mẹ đang ngủ đã qua đời cách đây 3 năm, khi cô bé vẫn còn trong bụng mẹ. Người mẹ Kuni ban đầu sống với gia đình chồng sau khi sinh con, nhưng sau đó bị bố mẹ chồng, anh rể và chị chồng đuổi đi. Cô đưa con gái đến thuê nhà ở quận Sagarpada cách đây 1 năm rưỡi. Hai mẹ con không còn người thân để nương tựa. Bản thân Kuni sức khỏe kém, chỉ có thể làm những công việc lặt vặt như giúp việc và trông trẻ, thu nhập không ổn định. Có một chi tiết đáng chú ý là ngày 26/12, người trọ nhìn thấy bé gái 3 tuổi chơi ngoài sân một mình nên đã hỏi "Mẹ cháu đâu?". Lúc đó bé gái chỉ trả lời "Mẹ cháu đang ngủ" nên chẳng ai nghi ngờ gì, không nghĩ tới việc mẹ đứa trẻ đã không còn trên đời nữa.
Câu chuyện đã khiến nhiều người rùng mình và lo lắng cho tương lai của đứa bé, bởi nó đã chẳng còn bất kỳ chỗ nào để nương tựa. Ông bà nội ư? Những người đã nhẫn tâm đuổi mẹ con bé đi, khi đứa trẻ còn chưa lẫm chẫm biết đi, liệu họ có đối xử tốt với bé. Hoàn cảnh của cô bé cũng là hoàn cảnh của rất nhiều trẻ em nghèo, sống trong khu ổ chuột ở Ấn Độ. Ai cũng mong sẽ có người nhận nuôi em, còn hơn để em về với nhà nội.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1