Cái khó ló cái khôn, những gian khó mà chúng ta đối mặt sẽ khiến chúng ta mạnh mẽ và giỏi xoay sở hơn
Chẳng biết các mẹ ở nhà có chán chưa chứ em là em ngán tận cổ. Nhìn nhìn qua nhìn lại thì dù sao mình cũng còn 1 mái nhà để nương tựa, 1 cái bếp hồng vẫn còn đỏ lửa, cảm thấy may mắn hơn rất nhiều người khác. Đặc biệt là những người phải buôn bán ngoài đường để kiếm sống, và cả những đứa trẻ phải bắt ghế ra giữa đường để học online.
Gần như khi xã hội giãn cách từng địa phương thì tất cả mọi người đều phải ở nhà. Có điều sao mà năm nay nó dài quá các mẹ ạ. Tội nhất là tiểu thương mua bán ở chợ, ngày nào cũng hồi hộp không biết giăng dây lúc nào, hàng hóa giải quyết làm sao. Kế đến bọn trẻ học đầu cấp, rồi học sinh thi cuối cấp, thi tốt nghiệp phổ thông. Cái gì cũng cập rập, rồi chưa kể phải nghe ngóng thông tin mới. Mà không chỉ có nước mình mới bị ảnh hưởng, ngó sang nước bạn cũng thấy mà thương luôn. Họ cũng có những nhân viên y tế kiệt sức khi chiến đấu ở tuyến đầu, những đứa trẻ con nhà nghèo phải xoay sở để theo kịp bài vở khi học online.
Có lẽ khó khăn nhất là khi bọn trẻ phải tìm kiếm một kết nối internet tốt để có thể đến lớp và hoàn thành bài tập ở trường. Em đọc trên trang Siakapkeli thì gần đây một người dùng mạng xã hội tình cờ chụp được tấm ảnh bé trai bắt ghế ra giữa đường để được học online ở Malaysia vì nhà không có điều kiện bắt Internet. Cậu bé phải ra ngoài đường để sử dụng hệ thống wifi công cộng miễn phí để hoàn thành các bài tập trực tuyến. Điều thú vị nhất là có cả cậu em trai trên “con ngựa chiến” lăng xăng đi theo cổ vũ anh trai.
Người chụp tấm ảnh cũng cho biết lý do anh chia sẻ toàn bộ sự việc là vì cậu bé rất dễ thương và chủ động đem ghế ra ngoài học bài. Cậu bé cho biết mình không muốn bỏ lỡ bất kỳ bài học nào. Đây là điều hiếm thấy ở những đứa trẻ thành phố, cha mẹ phải đốc thúc hoặc nhắc nhở mỗi ngày thì chúng mới chịu lấy bài ra học.
“Trong nhà có thể sử dụng wifi chung nhưng nó khá yếu. Vì vậy thằng bé đã đem ghế ra ngoài với hy vọng bài giảng của giáo viên không bị gián đoạn. Bố mẹ của những đứa trẻ này luôn để mắt đến con và con đường này không phải là con đường chính của dân làng ở đó. Nó an toàn cho lũ trẻ”
Do bài đăng được chia sẻ rộng rãi, Ủy ban Truyền thông và Đa phương tiện Malaysia (MCMC) đã liên hệ với người chụp tấm ảnh và sẽ cử nhóm của họ kiểm tra mức độ phủ sóng trong khu vực để bọn trẻ có thể học bài trong nhà mà vẫn dùng Internet miễn phí.
Trong khi đó, cư dân mạng tỏ ra rất thích thú trước hình ảnh đứa trẻ phải bắt ghế ra giữa đường để học online, không dễ gì tìm được một học sinh chuyên cần như vậy trong lớp học:
“Cậu bé sẽ khiến gia đình tự hào một ngày nào đó vì cháu có tinh thần học tập mạnh mẽ”
“Cầu mong cho cháu thành công trong thế giới này. Những nỗ lực của cháu rất đáng quý, cháu bé thực sự không muốn bỏ lỡ bất kỳ bài học nào”
Dẫu sao thì lâu lâu thay đổi “background” học bài thì cũng thú vị đúng không các mẹ? Biết đâu ngồi học như thế sẽ tập trung hơn, đặc biệt là có cậu em quý hóa chốc chốc lại cưỡi ngựa chiến ra giám sát xem anh trai học hành thế nào.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1