Khi người mẹ dọn dẹp phòng cho con đã thấy lượng sách khổng lồ, 3 năm qua chắc con đã phải học rất cật lực.
Hôm trước em có thấy bài đăng về nữ sinh thức đến 3 giờ sáng ôn thi, gác bút liền bật khóc. Có phụ huynh vào bảo xem lại coi có học thật không, hay như con chị cũng thức đến 3 giờ sáng, nhưng là chơi game. Ngay lập tức, nhiều người đã vào tỏ ý không đồng tình.
Nếu thức chơi game đến 3 giờ sáng thì có phải mệt mỏi, khổ sở đến mức ngồi bệt ra đất khóc thương không. Việc quy chụp lên một đứa trẻ học hành áp lực như vậy là xấu tính lắm ạ. Các em bây giờ học hành căng thẳng, vất vả hơn ngày xưa nhiều, cha mẹ thấy xót con mà không biết làm sao.
Hôm qua em còn thấy một người mẹ chia sẻ đống sách vở ôn thi chất cao như núi của con. Người mẹ thấy xúc động và bị sốc vì số lượng quá nhiều để con có thể học hết trong 3 năm, thật sự con đã rất rất cố gắng.
Ảnh mang tính minh họa: QQ
Lại đến mùa thi cử rồi các mẹ ơi, nhà nào có con thì vào lớp 10 hay chuẩn bị thi tốt nghiệp chắc sẽ hiểu sự áp lực, căng thẳng của các con. Đang trong giai đoạn nước rút, có mẹ bảo con toàn thức đến 2 giờ sáng để giải đề, ôn bài. Một số em thì ngày học 2, 3 ca, đi ngủ 12 giờ đêm, sáng 4 giờ dậy học tiếp.
Bước vô nhà có con sắp thi cử là biết liền, sách vở ôn thi chất cao như núi. Một chị mẹ ở Hà Nam, xứ Trung còn phải bất ngờ khi thấy đống tài liệu học tập và sách vở siêu khủng của con. Trong những hình ảnh chị chia sẻ lại, góc học tập đã bị vây kín bởi lượng sách khổng lồ.
Đó là lượng sách dồn lại trong 3 năm học THPT, chắc phải lên đến cả ngàn cuốn. Để chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng nhất trong cuộc đời học sinh, từ năm lớp 10 là con chị đã xác định tập trung học hành. Lượng sách vở cứ thế nhân lên qua từng năm.
Các kệ sách phủ kín các vách tường, toàn sách và tài liệu vượt quá đầu người. Ảnh: Sixth Tone
Đến lúc người mẹ dọn dẹp phòng cho con thì mới hú hồn, mới đầu định giúp con dọn nhưng nhìn thấy xong thì xúc động luôn. Đây chính là minh chứng cho sự cố công học hành của con suốt 3 năm qua. Muốn biết con học hành vất vả thế nào, cứ nhìn vào lượng sách vở, xấp đề bài con phải giải thì biết ngay.
Nhiều lúc một tháng đọc một cuốn sách đã là hay. Đằng này có những học sinh đọc liền mấy cuốn sách, giải mấy chục đề thi trong một tuần. Vậy mà nhiều người bảo các em học không áp lực, lười, đến phút cuối mới học, thiệt không hiểu nổi. Em có chụp được bình luận qua lại giữa phụ huynh về chuyện con học thi áp lực, các mẹ xem ai đúng ai sai nhé.
Ảnh chụp màn hình FB WTT
Các mẹ cứ bảo giờ học sinh hay than vãn, hở chút bảo học hành áp lực, học nhiều. Các mẹ mà thấy dân bên Trung con cái họ học thi tới nổi vừa thở oxy vừa học bài hay phải nhờ bác sĩ cho thuốc để hoãn kỳ kinh nguyệt thì mới hoảng thật sự. Tính ra, các em khác cũng có sức lực và tinh thần mạnh mẽ lắm mới không gục ngã trước kỳ thi.
Còn vài ngày nữa là thi vào lớp 10, sang tháng 7 thì thi tốt nghiệp, xét đại học. Giai đoạn nước rút, nhiều em sẽ cố ôn thi nhiều nhất có thể, tâm lý chịu áp lực ở mức cao nhất. Việc phụ huynh cần làm là giúp con được thả lỏng, bồi bổ cho con chứ không phải cứ suốt ngày hỏi con làm bài chưa, học chưa, thi đến nơi rồi không lo học. Vậy là càng làm con thêm rối, thêm mệt mỏi và quá tải.
Học sinh vừa thở khí oxy, vừa học bài. Ảnh: Sixth Tone
Việc thi cử cha mẹ chẳng học thay, làm thay con được. Nhưng chăm sóc con kỹ hơn, cùng con cố gắng, khích lệ tinh thần con thì chắc chắn cha mẹ làm được. Cố lên mọi người, chỉ vài ngày, 1 tháng nữa thôi là tất cả sẽ hoàn tất, cha mẹ và con có thể ngủ một giấc trọn vẹn, không lo âu.
Chúc tất cả ước mơ của những học sinh cuối cấp đều trở thành hiện thực.
*Bài viết thể hiện góc nhìn cá nhân

