Trong lúc cấp bách chẳng biết làm sao để con kịp giờ đến trường, người mẹ chợt nảy ra ý tưởng có 1 0 2.
Ngày trước em vốn là một con “sâu ngủ”, ngày nghỉ không phải đi làm có khi nướng khét cái giường đến tận trưa. Nhưng từ khi có con thì mọi thứ thay đổi chóng cả mặt, một ngày có 24h chẳng đủ để vừa làm việc, lại tất cả nhà cửa rồi chăm sóc con nói gì đến ngủ. Có con vui thật đấy nhưng cũng thật vất vả, lắm lúc chỉ thèm một giấc ngủ trọn vẹn cũng là điều khó khăn, lắm lúc mệt quá ngủ quên, đến khi giật mình tỉnh dậy thì trễ hết cả bao nhiêu là việc. Mới đây em còn đọc được câu chuyện một mẹ cũng ngủ quên không kịp đưa con đi học, cuối cùng đã gọi bên giao hàng đến “ship” con đến trường cho kịp luôn đây, đúng là cười không nhặt được mồm ạ.
Được biết, sau một khoảng thời gian dài ở nhà học trực tuyến, hôm đó là ngày quay trở lại trường học đầu tiên của đứa trẻ. Vì tối hôm trước thức khuya, người mẹ đã không nghe tiếng chuông báo thức, dậy trễ và chẳng còn đủ thời gian để chuẩn bị đưa con tới trường. Lo lắng con đi trễ trong ngày đầu quay lại trường học sẽ tạo ấn tượng xấu đối với giáo viên và các bạn, người mẹ đã nảy ra một ý tưởng thực sự không ai ngờ tới. Chị mở một phần mềm của dịch vụ giao đồ lên, sau đó gọi ngay một anh shipper đến để “ship” con trai đến trường một cách “hỏa tốc”.
Người mẹ nhờ đến dịch vụ giao hàng để đưa con đi học. Ảnh: Sohu
Nhờ anh shipper đến kịp lúc, lại đi xe máy không mất nhiều thời gian để di chuyển, đứa trẻ đã đến trường vừa kịp lúc, không bị muộn học. Ngay sau khi đưa cậu bé đến trường, shipper cũng lập tức chụp lại ảnh cậu bé bước vào lớp và liên hệ với người mẹ để báo cáo tình hình. Chị vô cùng hài lòng và hết lời khen ngợi dịch vụ giao hàng đã đưa con tới trường giúp mình: “Thật sự hiệu quả chứ không đùa đâu, tốc độ di chuyển của bên giao hàng khá nhanh vì anh ta đi xe máy, không bị tắc đường. Xe máy vốn dễ di chuyển hơn ô tô, mỗi sáng phải đưa con đi học rồi mới đi làm, tôi lúc nào cũng phải “đánh vật” với hàng dài toàn xe những xe nên mất rất nhiều thời gian và buộc phải dậy thật sớm. May mắn nghĩ ra ý tưởng này nên con trai cuối cùng cũng đến lớp đúng giờ”.
Câu chuyện được chính người mẹ chia sẻ lên mạng xã hội nhận về khá nhiều phản ứng khác biệt của cư dân mạng. Trong đó, không ít ý kiến cho rằng người mẹ thực sự quá gan dạ vì đưa con đi học là chuyện vô cùng quan trọng, sao dám nhờ một người chẳng quen chẳng biết. Hơn nữa, nếu bận quá có thể nhờ người thân hay hàng xóm, họ hàng, bạn bè,… chứ ai lại gọi giao hàng tới “ship” con đi như thế, thực sự rất kém an toàn.
Cậu bé ngoan ngoãn ngồi trên xe để anh shipper chở đến trường. Ảnh: Sohu
Tuy nhiên, một số khác lại cho rằng, có lẽ người mẹ quá gấp gáp không còn cách nào khác mới phải nhờ cậy đến dịch vụ giao hàng để đưa con đi học. Trong lúc gấp gáp như vậy để nhờ bạn bè, người thân cũng sẽ rất khó khăn. Vả lại, thông tin của tài xế giao hàng có sẵn trên phần mềm nên cũng không phải quá lo lắng về sự an toàn của đứa trẻ.
Mới đọc qua thì câu chuyện dễ tạo cho người khác cảm giác hài hước, tuy nhiên, ẩn đằng sau lại là một lời cảnh tỉnh cho bố mẹ về vấn đề trách nhiệm chăm sóc con cái. Đương nhiên khi chăm con nhỏ, ai cũng sẽ có những lúc mệt mỏi, ngủ quên, để sót thì này, làm nhầm thứ khác,… Tuy nhiên, hãy cố gắng hạn chế tối đa mọi sai sót của mình trước mặt con cái, vì trẻ học từ người lớn rất nhanh, đặc biệt là từ bố mẹ. Hãy làm tấm gương sáng cho con noi theo để có trách nhiệm với chính bản thân và người khác nhé.
Nguồn: Sohu


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1