Vô tình thấy một cô bé giống mình và các con đến lạ kỳ, người mẹ đã quyết tâm tìm hiểu và phát hiện sự thật không ngờ.
Ngày trước xem TV thấy mấy vụ trao nhầm con trong bệnh viện, tưởng chỉ phim mới thế ai ngờ ngoài đời cũng có luôn các mẹ ạ. Em thì nhớ mãi hồi đó đọc báo cái vụ hai em bé ở Bình Phước bị trao nhầm, có nhiều phóng sự đồ đi kèm luôn xem cảm động mà thấy tội kinh khủng. Về sau thì đọc thêm cũng được mấy vụ ở nước ngoài nữa. Đúng là trên đời nhiều chuyện hy hữu thật, con do mình sinh ra nhưng lúc đem về nhà lại là con người khác, ai rơi vào tình huống này chắc phải sốc dữ lắm. Em thấy mấy vụ này khó khăn nhất là lúc nhận lại con, đa số các em bé đã quen sống với gia đình nuôi mình nên chưa chắc đã chịu về với nhà mẹ ruột. Chắc cách tốt nhất là cả hai gia đình phải kết hợp với nhau để cùng nuôi dưỡng các con, nghe cũng rắc rối thật sự nhưng nếu làm được thì thành quả lại vô cùng tuyệt vời. Điển hình như trường hợp của 2 cô con gái bị trao nhầm em mới vừa đọc hôm qua đây.
2 bé gái trong câu chuyện bị trao nhầm lần này tên là Caterina Alagna và Melissa Fodera, đều đang sống tại Sicily, Ý. Một ngày, mẹ của Melissa là chị Marinella đã đưa cô con gái 3 tuổi của mình đến trường để học mẫu giáo. Tại cổng trường, chị vô tình nhìn thấy cô bé Caterina và vô cùng ngạc nhiên khi bé gái này trông có nhiều đường nét rất giống mình và các con lớn. Khi gặp được mẹ của bé Caterina là chị Gisella Fodera, Marinella lại càng có cơ sở để khẳng định rằng có chuyện gì đó không ổn ở đây, khi hai người phụ nữ phát hiện họ đã từng sinh con tại cùng một bệnh viện phụ sản. Sau khi trao đổi qua lại và thấy có nhiều điểm tương đồng, hai người mẹ không khỏi có những ngờ vực và cuối cùng họ đã quyết định làm xét nghiệm ADN. Sự thật cuối cùng cũng đã được hé lộ, họ sinh con gần như cùng lúc và hai đứa trẻ thực sự đã bị bệnh viện trao nhầm trong thời điểm đó. Cô bé Caterina mà chị Marinella nhìn thấy ở trước cổng trường thật sự chính là con gái ruột của chị. Điều này đồng nghĩa với việc bé Melissa – cô con gái chị đã nuôi dưỡng 3 năm nay lại là con của chị Gisella. Điều này khiến cả hai gia đình vô cùng sốc.
Caterina Alagna và Melissa Fodera
Ban đầu, họ không biết phải xử lý thế nào nhưng cả hai bên đều không nỡ trả 2 đứa trẻ về với gia đình ruột thịt. Vì 3 năm là khoảng thời gian tuy không dài nhưng cũng chẳng ít, họ thực sự đều đã dành rất nhiều tình cảm cho những đứa trẻ này. Tuy nhiên, một thời gian sau khi được các chuyên gia tâm lý tư vấn. Cả hai gia đình đã chấp nhận đổi vị trí hai con lại một cách từ từ. Hai bé gái Caterina Alagna và Melissa Fodera được sống với cả hai gia đình ruột thịt và gia đình đã nuôi dưỡng mình. Có khoảng thời gian cả hai nhà còn quyết định sống chung với nhau để các con dần quen với sự thay đổi này và tiện hơn cho việc chăm sóc lũ trẻ. Nhờ sự cố nhầm lẫn tệ hại này, cả hai gia đình thực sự đã trở nên khắng khít hơn, họ thậm chí còn đón những dịp lễ quan trọng cùng nhau, tất cả vì các con.
Hai cô bé khi còn nhỏ
Hiện tại, hai cô bé Caterina Alagna và Melissa Fodera đều đã lớn. 2 cô con gái thân thiết với nhau từ khi nhỏ cho đến bây giờ như một cặp chị em thật sự. Họ vẫn được sống trong sự yêu thương, chăm sóc từ cả hai gia đình với 2 ông bố, 2 bà mẹ và tận 8 ông bà. Caterina Alagna và Melissa Fodera cũng biết và hiểu được hoàn cảnh đặc biệt của mình từ khi lên 8 tuổi. Melissa chia sẻ cô không có nhiều ký ức về giai đoạn trước năm 3 tuổi nên không bị ảnh hưởng quá nhiều. Hiện tại, cô rất vui khi có một đại gia đình khăng khít, gắn kết với nhau như vậy. Với Melissa, bà Marinella luôn luôn là người mẹ thứ 2 tuyệt vời trong cuộc đời của cô.
Dù gặp phải sự nhầm lẫn vô cùng tai hại, nhưng nhờ cách giáo dục độc đáo và nhiều tình yêu thương, hai gia đình này thật sự đã giúp các cô con gái của họ lớn lên một cách yên bình và hạnh phúc nhất.

