Sau khi xin giấy phúc khảo bài thi của cháu, ông nội phát hiện ra cháu mình đã không trả lời bất kỳ câu hỏi nào trong phần tự luận ngoại trừ những câu trắc nghiệm trên bài kiểm tra
Đứa trẻ nào cũng mong muốn được ở bên cha mẹ mỗi ngày, dù cuộc sống không sang giàu nhưng sự ấm áp của cha mẹ sẽ mang đến cho con tuổi thơ trọn vẹn. Thế nhưng Hạo Hiên lại không may mắn được như những đứa trẻ khác khi vừa mới sinh ra, cha mẹ đã phải gửi cô bé cho ông bà nội chăm sóc để đi làm ăn xa nhà. Điều này chính là nguồn động lực lớn để Hạo Hiên luôn cố gắng học thật giỏi với mong muốn sẽ thay đổi được số phận. Tuy nhiên đến ngày thi đại học, số điểm của cô bé lại thấp hơn so với học lực hàng ngày, ông nội đã rất buồn và nhất định đi xin giấy phúc khảo, sau khi nhìn thấy bài kiểm tra bỏ trống của cháu gái, ông nội đã lặng người và chỉ biết ôm đứa cháu khóc khi biết sự thật.
Khi còn là một đứa trẻ, Hạo Hiên luôn nghĩ rằng mình có thể được đoàn tụ với cha mẹ khi lớn lên. Tuy nhiên điều mà Hạo Hiên không bao giờ nghĩ đến là cha mẹ cô đều qua đời trong vụ tai nạn thảm khốc khi Hạo Hiên lên 15 tuổi. Kể từ đó, gánh nặng cuộc sống gia đình dồn lên vai ông nội để lo cho cháu gái và người bà đang nằm liệt giường. Cũng chính vì lý do này nên Hạo Hiên đã rất chăm chỉ học hành, điểm số xuất sắc của Hạo Hiên khiến ông nội rất vui và tự hào về cháu gái của mình.
Ảnh minh họa. Nguồn hình: sohu
Đến năm học cuối cấp, Hạo Hiên thấy ông nội quá vất vả nên cô bé đã có ý định bỏ học để về giúp đỡ ông, tuy nhiên ý định này bị người ông phát hiện và kiên quyết phản đối. Theo quan điểm của ông nội Hạo Hiên, cháu gái luôn là đứa trẻ luôn có thành tích học tập xuất sắc, trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cháu gái nhất định sẽ được nhận vào một trường đại học danh tiếng để thay đổi vận mệnh mình.
Tuy nhiên sau khi kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học, ông nội của Hạo Hiên phát hiện cháu gái chỉ có 47 điểm, thành tích này rõ ràng giống như một tiếng sét đánh ngang tai người ông. Trong suy nghĩ của ông nội, cho dù cháu gái của ông không thể nằm trong top học giỏi nhất lớp nhưng cháu điểm số 47 rõ ràng là không thể chấp nhận được đối với ông.
Sau đó, ông của Hạo Hiện nộp đơn yêu cầu được phúc khảo bài thi của cháu, ông nội phát hiện ra cháu mình đã không trả lời bất kỳ câu hỏi nào trong phần tự luận ngoại trừ những câu trắc nghiệm trên bài kiểm tra.
Sau khi biết tin, ông nội của Hạo Hiên đã rất đau lòng và hỏi cháu gái tại sao lại đưa ra quyết định như vậy. Cuối cùng Hạo Hiên cho biết cô bé sợ thi đậu vào trường đại học, ông sẽ thêm gánh nặng để nuôi cháu ăn học nên Hạo Hiên đã cố tình không làm tốt bài kiểm tra.
Ảnh minh họa. Nguồn hình: sohu
Nghe xong điều này, ông nội rất xúc động trước hành động của cháu gái, đồng thời cảm thấy rất tiếc nuối vì quyết định của Hạo Hiên. Sau đó ông đã động viên Hạo Hiên ôn thi lại thêm 1 năm để phấn đấu để đạt được kết quả tốt hơn. Mặc dù lúc đầu, Hạo Hiên không muốn đi học lại, nhưng với sự thuyết phục của ông nội và các giáo viên, cô bé cuối cùng đã đồng ý.
Sau khi câu chuyện được đăng tải lên mạng xã hội, nhiều người rất ngạc nhiên vì quyết định của Hạo Hiên trong kỳ thi rất quan trọng này, mặc dù đây là cách mà cô bé nghĩ rằng sẽ giúp ông nội bớt vất vả, nhưng vô hình chung đã khiến tương lai của cô bé trở nên tăm tối sau 12 năm đèn sách miệt mài. Hy vọng với quyết định ôn thi lại, Hạo Hiên sẽ sớm đạt được thành tích xuất sắc trong kỳ thi đại học năm sau để ông bà nội tự hào hơn về cháu gái mình.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1