Suốt nhiều năm qua, bà Lý đã cõng mẹ chồng không biết bao nhiêu lần. Bà không hề than vãn mà ngược lại cảm thấy rất tự hào, muốn có nhiều cơ hội báo hiếu mẹ chồng hơn.
Thời nay dễ thấy nhiều cô gái không chấp nhận làm dâu và cự tuyệt luôn chuyện sống chung với nhà chồng. Để giảm thiểu tối đa việc xích mích với nhà chồng, đặc biệt là va chạm với mẹ chồng nên các cô gái nói thẳng ngay từ đầu về quan điểm của mình. Chuyện này gây nên không ít tranh cãi trên mạng xã hội và việc làm dâu dường như là điều ít gặp trong cuộc sống ngày nay.
Thế nhưng ở Hồ Bắc, Trung Quốc, có người con dâu 63 tuổi vẫn cõng mẹ chồng trên lưng, đưa bà đi chơi khắp nơi. Không một lời phàn nàn hay than vãn, người con dâu luôn cảm thấy vui vẻ, thậm chí tự hào khi được cõng mẹ chồng. Câu chuyện này được chính chồng của cô chụp hình lại và chia sẻ trên mạng xã hội, nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán xôn xao.
Được biết, vợ chồng ông Vương ngày xưa là nông dân, quanh năm gắn bó với ruộng đồng nhưng vì mưu sinh, họ quyết định dọn lên thành phố và rước mẹ lên ở cùng vào năm 2009. Nơi đất khách quê người với nhiều khó khăn, vợ chồng ông Vương cũng chẳng còn trẻ nên việc kiếm kế sinh nhai là vô cùng vất vả. Tuy vậy, họ vẫn cố gắng hết sức.
Người phụ nữ cõng mẹ chồng trên lưng. (Ảnh chụp màn hình: 163)
“Vợ tôi thường xuyên làm việc này. Trước đây, tôi và cô ấy ở vùng nông thôn Nam Chương, sau muốn phát triển sự nghiệp nên chịu khó ra thành phố. Gia đình đón cụ bà lên sống chung vào năm 2009. Xưa nay, cha ông ta hay có quan niệm về mẹ chồng nàng dâu, nhưng ở ngôi nhà này thì không. Họ như là mẹ con ruột. Bà Lý ý tứ và sâu sắc lắm, thường xuyên dẫn mẹ đi chợ, mua sắm. Về phần ăn uống thì rất kỹ càng, luôn chọn món ngon, mềm và hợp khẩu vị với cụ. Nhiều lúc cũng muốn bế mẹ nhưng toàn bị vợ tranh, tôi biết làm sao bây giờ, haha?", ông Vương nói về lý do để vợ cõng mẹ chồng trên lưng.
Vào ngày 2/2/2020 (Âm lịch), ông Vương đưa mẹ và vợ đi chơi, tham quan thắng cảnh nơi Hồ Xijia, China Town, Huang Jia Wan... toàn là thắng cảnh đẹp ở Hồ Bắc. Vì mẹ năm nay 95 tuổi, đi lại có phần khó khăn nên vợ ông Vương quyết định cõng bà trên lưng. Giữa nơi phố thị đông đúc, hình ảnh một người phụ nữ lớn tuổi cõng một bà lão đã khiến người xung quanh chú ý. Ông Vương nhìn thấy vậy đã nhanh tay chụp hình lại và giải thích:
"Bức ảnh được chụp vào mùng 2/2/2020 Âm lịch. Tranh thủ được hôm nắng đẹp, thời tiết ấm áp, tôi và vợ cùng gia đình con gái đưa mẹ ra đường chơi xuân. Vì cụ lớn tuổi, người trên đường lại đông, nên chẳng theo kịp. Do đó, bà xã quyết định cõng mẹ đi qua đường để không bị lạc và tránh cho bà mỏi chân."
Người phụ nữ mong ước mẹ chồng sống lâu hơn để bà có nhiều cơ hội báo hiếu. (Ảnh chụp màn hình: 163)
Được biết, con gái của ông Vương được sống trong gia đình ngập tràn sự yêu thương nên cô sở hữu tính cách dịu dàng, luôn hướng về gia đình. Cô cũng mua tặng bà nội chiếc nón xinh xắn để cụ đi du xuân. Tình cảm gia đình ngọt ngào ấm áp này làm người ta quá ngưỡng mộ.
Về phần mình, người phụ nữ trả lời khi được phỏng vấn: "Tôi thì có gì hay đâu mà chia sẻ. Trong cuộc đời này, điều đáng giá nhất là gia đình. Đối với tôi, cha mẹ bên ngoại hay nội đều yêu quý như nhau. Họ đã dành cả đời bôn ba kiếm tiền nuôi nấng đàn con nên người, lúc tuổi xế chiều phải được hưởng thụ chứ!"
Tìm được nàng dâu biết điều hiểu chuyện, thương gia đình chồng đã khó mà còn thương mẹ chồng như mẹ ruột thế này thật sự hiếm. Nhớ cách đây không lâu cũng có câu chuyện mẹ chồng và con dâu khắng khít với nhau, biết tin con trai ra ngoài ngoại tình, mẹ chồng càng thương dâu nhiều hơn. Giờ đây bà xem dâu như con gái, chăm lo 2 cháu nội và sống như một gia đình ruột thịt thật sự.
Người phụ nữ trong câu chuyện trên đã 63 tuổi, rõ ràng là bà không còn trẻ và sức khỏe ít nhiều cũng đã xuống dốc. Ấy vậy nhưng bà luôn đối tốt với mẹ chồng, cư xử với mẹ chồng bằng những hành động hết sức thiết thực và thái độ ân cần. Mẹ chồng năm nay đã 95 tuổi, bà vẫn mong mẹ có thể sống lâu hơn, mạnh khỏe cùng con cháu để bà có nhiều cơ hội báo hiếu.
Ảnh minh họa, doanhnghiepvn
Làm sao để 2 con người xa lạ, không cùng chung huyết thống có thể thân thiết và gọi nhau bằng mẹ con đầy ngọt ngào? Chỉ có tình yêu thương là sợi dây gắn kết, là thứ giúp xóa nhòa mọi khoảng cách. Nàng dâu biết cách cư xử, khéo léo nhún nhường sao cho mẹ chồng cảm thấy bản thân được tôn trọng. Mẹ chồng bớt đi những nguyên tắc rối rắm, xem con dâu như con gái ruột và bỏ qua hết những lỗi lầm nếu có của con dâu. Những thứ chân thành xuất phát từ tình cảm sẽ chạm đến trái tim.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1