Ngay ngày cưới mới phát hiện ra sự thật, chú rể nhất quyết rời đi dù cô dâu khóc lóc năn nỉ xin lỗi.

Ngày nay thì chuyện những phụ nữ quyết định chọn lựa làm mẹ đơn thân không phải là hiếm, thế nên điều này cũng dần trở nên bình thường trong xã hội. Em thì nghĩ đó là lựa chọn của mỗi người, nếu có đủ điều kiện hoặc muốn làm mẹ một mình thì đó vẫn là quyết định của họ, mình không có quyền phán xét. Quan trọng là khi bước vào những mối quan hệ thì phải công khai minh bạch, không giấu giếm là được. Thấy có một số trường hợp vì tình yêu mà giấu chuyện đã từng có con riêng, kết quả lúc vỡ lở thì mọi thứ cũng tan tành, khổ cả con lẫn mẹ, điển hình như trường hợp dưới đây.

Câu chuyện xảy ra tại tỉnh Sơn Đông gây xôn xao mạng xã hội trong khoảng thời gian gần đây. Trong ngày đám cưới, chú rể mới phát hiện cô dâu của mình đã có con riêng, sau đó, anh nhất quyết hủy hôn, cởi trang phục cưới và ra đi không quay đầu lại mặc cho cô dâu ôm con chạy theo khóc lóc.

hình ảnh

Đến tận ngày cưới, cô dâu mới cho chú rể biết mình đã có con riêng. Ảnh: Sohu

Được biết, trước khi gặp chú rể, cô dâu đã có một con riêng nhưng giấu chuyện này và không cho bất cứ ai biết, kể cả người đàn ông mình sắp lấy làm chồng. Trên giấy tờ, cô dâu vẫn được chứng nhận độc thân do chưa kết hôn lần nào, nhưng thực tế đã sinh con và gửi bé cho nhà mẹ ruột chăm sóc.

Vì giấu điều này nên rất ít người biết sự thật, ngay cả chú rể trong khoảng thời gian tìm hiểu, yêu đương cũng không hay gì. Chỉ đến khi ngày cưới diễn ra, cô dâu vì lo sợ tương lai không biết phải thú thật thế nào mới quyết định nói ra hết toàn bộ cho chồng sắp cưới nghe. Ban đầu, cô dâu tưởng  rằng đến ngày cưới, mọi chuyện đã lỡ và tình cảm đủ lớn, chú rể sẽ thông cảm bỏ qua hết mọi chuyện nhưng không ngờ sau khi biết được tin này, chú rể đã nhất quyết hủy hôn, cởi trang phục áo vest đi về.

hình ảnh

Chú rể không chấp nhận được sự thật, quyết định rời đi. Ảnh: Sohu

Trong đoạn video, cô dâu bế con trên tay, chạy theo khóc và năn nỉ chú rể nhưng anh đã quyết và nhất định không quay đầu lại. Câu chuyện nhận được sự quan tâm từ đông đảo cư dân mạng, rất nhiều ý kiến bình luận được gửi đến bên dưới:

- Có con riêng hay không không phải là vấn đề, vấn đề là cô dâu đã giấu giếm trong một khoảng thời gian dài với chú rể.

- Thà nói ra từ đầu đi lại lựa ngay lúc đám cưới, nhìn đứa bé trên tay mẹ cũng khóc theo mà thấy thương quá.

- Làm mẹ mà giấu con của mình thì đâu có được, tốt nhất cứ nói thẳng vấn đề, chấp nhận được thì mới lâu bền.

- Nếu giờ chú rể có chấp nhận thì liệu sau này đứa trẻ có được dượng yêu thương hay không? Lúc đó cũng chỉ khổ cho đứa trẻ mà thôi.

- Cô dâu sai thật nhưng ngay trong ngày cưới chú rể làm ầm ầm như thế này thì liệu có ổn không, sao không xử lý nhẹ nhàng âm thầm thôi nhỉ.

Làm mẹ đơn thân hoàn toàn chẳng có gì là xấu, vì mỗi người mẹ khi sinh con ra đời, trải qua khoảng thời gian mang thai, sinh nở đều vô cùng gian nan, vất vả. Đó là một thiên chức thật sự thiêng liêng. Thế nên thiết nghĩ những người mẹ một khi đã chọn sinh con thì nên tự hào khi mình có con bên cạnh chứ không phải là giấu nhẹm đi sự có mặt của con vì lo lắng sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống hay tình cảm cá nhân của mình.

Nếu người đàn ông thực sự yêu thương một người phụ nữ, họ chắc chắn sẽ phải yêu thương và chấp nhận luôn cả con của cô ấy. Chỉ khi thành thật với nhau thì tình cảm mới được lâu bền. Đó là lý do chị em chẳng có việc gì phải xấu hổ hay giấu giếm nếu đang là một người mẹ đơn thân hay có con riêng. Hãy tự hào vì mình là một người mẹ mạnh mẽ, dám chọn sinh con ra và có thể một mình chăm sóc, nuôi dạy con khôn lớn.