Càng nghĩ em càng thấm câu “cá chuối đắm đuối vì con” các chị ạ. Nhất là tới khi khôn lớn, lập gia đình riêng rồi em mới hiểu hơn nữa về tấm lòng của bố mẹ.
Bố mẹ em sinh được 4 cô con gái. Em là út ít trong nhà được yêu thương, chiều chuộng hơn chút. Thực ra là trước bố mẹ cũng cố muốn đẻ lấy cậu con trai nhưng càng đẻ càng ra con gái nên mãi tới em bố mẹ mới chịu dừng. Không phải vì thế mà ông bà không thương các con gái mà ngược lại bố em lúc nào cũng bảo:
“Bố giàu nhất cái làng này. 4 cô con gái, 4 bình rượu mơ, cả làng ai nhiều rượu bằng bố”.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Ông chiều con gái, tháng nào nhận lương cũng mua đồ mới cho các con. 4 cô con gái váy áo lúc nào cũng đầy tủ. Hàng xóm nhiều khi nhìn thấy bố em chăm chút tối ngày lại bảo:
“Ôi giời, 4 con vịt giời lớn rồi bay đi cả. Anh cứ mua sắm cho lắm vào phí tiền”.
Bố em nghe chỉ cười:
“Ô hay, trai hay gái lớn lên đều sẽ có gia đình riêng. Chẳng đứa nào sống với mình mãi. Con trai nó lấy vợ cũng phải lo cho vợ con nó chứ”.
4 chị em em được bố mẹ nuôi cho ăn học, bằng cấp đàng hoàng rồi lần lượt gả chồng. 3 chị gái em tốt số lấy được 3 người chồng đều là những người hiểu biết, tôn trọng vợ. Tất nhiên trong cuộc sống hôn nhân khó tránh khỏi những lúc cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt nhưng bố mẹ em khéo léo, lúc nào ông bà cũng biết cách khuyên nhủ, dạy bảo con gái, con rể.
Bố em sống tình cảm, hiểu sự đời, biết ứng nhân xử thế nên cả 3 chàng rể đều nể trọng bố vợ. Mỗi lần biết có đôi nào cãi nhau là kiểu gì bố mẹ em cũng nhắn sang nhà ăn cơm, mẹ thì nói chuyện với con gái, bố tâm sự với con rể. Hôm bình trà, hôm bình rượu vừa nắn vừa động viên rồi đâu vào đấy hết. Chẳng thế mà 3 ông anh rể ai cũng quý bố vợ. Nhiều khi tức vợ toàn gọi điện rủ bố vợ đi uống bia rồi than thở, kể xấucho hả lòng hả dạ. Sau đó, bố em sẽ có tác động, dạy bảo con gái rõ ràng, từ đó càng tạo lòng tin và sự kính trọng của các chàng rể.
Em là út ít, 25 tuổi mới dẫn người yêu về ra mắt. Bố em tâm sự:
“Con Phương được chiều hơn chút ít so với các chị nó. Con lấy nó về chắc sẽ mệt cái tính nũng nịu nhưng con bé sống tình cảm, trách nhiệm lắm”.
Bố em là vậy, lúc nào cũng cứ rào đầu rào đuôi để bảo vệ con gái. Đêm trước ngày con gái về nhà chồng, ông cứ ngẩn người, thi thoảng lại bảo:
“Đấy, thế là chúng nó đủ lông đủ cánh cả rồi. Cuối cùng vẫn chỉ còn 2 thân già ở với nhau”.
Hôm sau đưa em về nhà chồng, nắm tay con gái đặt vào tay con rể, ông cười dặn:
“Vợ chồng ăn đời ở kiếp với nhau khó tránh khỏi lúc va chạm. Con gái bố vẫn còn nhiều vụng dại có gì chưa phải con đừng nóng nảy mà tự sửa, cứ mang về đây cho bố mẹ”.
Nghe ông nói, cả hội trường ồ lên cười. Cưới cô con gái nào bố em cũng lưu luyến, bịn rịn thế đó. Rồi những ngày sau thì liên tục nhắn tin gọi điện hỏi con sống bên nhà chồng thế nào. Em ấm lòng nóng mỗi khi nghĩ về bố mẹ đẻ mình các chị ạ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1