Cái giá của ly hôn là cha mẹ được tự do, nhưng con cái thì lại là người chịu tổn thương nhiều nhất

Ai cũng có quyền lựa chọn ly hôn, nhưng không phải ai cũng có thể chịu kết cục cuối cùng, đặc biệt là con cái. Khi toàn án đứa ra quyết định đứa trẻ được quyền ở với ai, đó có lẽ là khoảnh khắc đau lòng nhất đối với chúng, bởi điều mong cầu nhất của con cái là được ở bên cha mẹ chứ không phải là 1 trong 2 người mà trẻ yêu thương nhất. Mới đây trên trang cá nhân của người mẹ ở Tây An ghi lại đoạn video ghi lại cảnh con trai 2 tuổi ngồi ở cửa đợi bố đến đón qua nhà chơi lần đầu tiên sau khi cha mẹ ly hôn đã khiến nhiều bậc làm cha làm mẹ phải suy nghĩ về trách nhiệm trong cuộc hôn nhân của chính mình.

Xem kĩ đoạn video có thể thấy, cậu con trai đang rất vui mừng khi biết bố đến đón, cậu đi giày, mang balo rồi đứng đợi sẵn ở cửa với chiếc xe đẩy màu xanh lá mà mình yêu thích rồi liên tục mở cửa xem bố đã đến chưa. Khi người mẹ hỏi con trai: "Con đang làm gì vậy?”, cậu bé liền đáp: "Mẹ đừng đến đây, con đang đợi bố". Nghe xong, người mẹ có chút xót xa và an ủi con trai: "Con đóng cửa lại đi, bố chưa đến đâu”.

hình ảnh

Nguồn hình: sohu

Cuối cùng thì sau thời gian chờ đợi khá lâu, người bố cũng đã xuất hiện, vừa mở cửa cậu bé đã nói: “Bố, cuối cùng bố cũng về rồi” với giọng điệu đầy phấn khích. Người cha nhẹ nhàng đáp lại con trai: “Bố đến để đón con đây”.

hình ảnh

Nguồn hình: sohu

Nhiều cư dân mạng khi thấy cảnh này đã bật khóc, được biết đây người bố đến đón con sau khi ký quyết định ly hôn 1 tuần. Câu nói “Bố ơi, cuối cùng bố đã về” lại càng khiến nhiều người đau lòng, vì thực sự, thói quen của cậu bé 2 tuổi vẫn là mong chờ bố về đây với con, chứ không phải bố đến chỉ để đón con đi về ngôi nhà khác, vì ở đó dù có bố nhưng lại chẳng thể nào có được mẹ. Nhìn khuôn mặt ngây thơ và đôi mắt mong chờ của đứa trẻ trông thật xót xa, điều khiến mọi người chú ý là đứa trẻ rất yêu bố, vậy tại sao lại phải ly hôn?

hình ảnh

Nguồn hình: sohu

Trên thực tế, có rất nhiều lý do dẫn đến ly hôn, nhưng dù là nguyên nhân nào đi chăng nữa thì con cái vẫn là người chịu tổn thương nhiều nhất. Thế nhưng hôn nhân là một kiểu duyên phận của mỗi người, muốn cùng nhau già đi, cùng nhau trân quý cũng không phải ai cũng may mắn thực hiện được.

Ai cũng thấy nặng lòng sau khi xem đoạn video này nhưng cũng cảm thấy được an ủi phần nào khi thấy đứa trẻ có cha mẹ dù đã ly hôn nhưng họ vẫn luôn đối xử văn minh với nhau để con cái không bị thiệt thòi về mặt tình cảm. Bên cạnh đó nhiều người cũng bày tỏ hy vọng rằng vì lợi ích của con cái, 2 vợ chồng sẽ suy nghĩ lại để cho nhau cơ hội trở về.