Gọi chồng về ăn cơm không được, vợ đem cả mâm đến tìm anh rồi cãi nhau ầm ĩ. Xấu chàng hổ ai.

Hôn nhân có biết bao nhiêu chuyện khó nói khi hai con người vốn xa lạ về sống chung nhà. Dù có yêu nhau bao lâu đi chăng nữa, nếp ăn ở, thói quen sinh hoạt, và rất nhiều thứ khác vẫn chưa thể hòa hợp ngay từ ngày đầu. Có nhiều cặp vợ chồng sẵn sàng uốn nắn mình, tìm hiểu và chịu thay đổi vì nhau. Nhưng cũng có không ít cặp đôi vẫn mạnh ai nấy làm, dù cưới về bao năm vẫn không hòa hợp.

Như đôi vợ chồng trẻ mới đây làm mạng xã hội xôn xao bởi tình huống mâu thuẫn giữa họ. Theo đó, người vợ nấu cơm xong đã nhiều lần gọi chồng về ăn cơm nhưng anh ta vẫn mải mê tụ tập bạn bè. 

Mất công nấu cơm, dài hơi mỏi cổ chờ chồng, người vợ không thể giữ được bình tĩnh. Chị bưng mâm cơm còn chưa đụng đũa sang tận nơi chồng đang chơi rồi hỏi:

“Anh có về không?”.

Thấy vợ mang cơm đến tận nơi, chồng không chút gì hối lỗi mà còn ngang ngược:

“Không về”, người chồng đáp cộc lốc. Anh ta vung tay hất cả mâm cơm xuống đất trước sự chứng kiến của nhiều người. Cả hai không kìm nén được cơn nóng giận, mỗi người đều có lý lẽ riêng nên tranh cãi gay gắt. Trong khi người vợ chỉ trích chồng vì nhiều lần ham chơi để vợ chờ cơm. Còn người chồng mắng vợ cư xử quá đáng. 

hình ảnh

Vợ chồng cãi nhau, đập nát mâm cơm vì mâu thuẩn. Ảnh chụp màn hình, saostar

Thấy tình hình căng thẳng, người xung quanh can ngăn nhưng chỉ làm cả hai thêm nóng nảy. Sự việc rõ ràng cũng không có gì to tát nhưng chính sự mất bình tĩnh của cả hai làm ầm ĩ. Ai cũng biết cãi nhau trước đám đông là xấu hổ nhưng cơn bực tức lên đến cực đỉnh thì mấy ai còn biết suy nghĩ nữa. 

Ngay khi đoạn clip đăng tải lên mạng đã gây nên nhiều ý kiến khác nhau, dân tình chia làm 2 phe. Một bên thì đứng về phía người chồng, cho rằng vợ không nên làm anh ta mất mặt trước bạn bè như thế:

- Xấu chàng thì hổ ai, làm thế chỉ mất mặt cả đôi bên mà còn làm chồng chán nản nữa đấy.

- Có cô vợ thế này, bảo sao chồng không thích tụ tập hát hò.

- Cư xử như vậy chẳng được gì cả, không nên làm như thế trước mặt đông người, có gì đợi về đóng cửa bảo nhau.

hình ảnh

Ảnh minh họa, hk01

Bên còn lại tỏ ra thấu hiểu cho cảm xúc của người vợ khi vất vả nấu nướng, lo việc nhà cửa mà chồng lại vô tâm vô tư, đến bữa cơm cũng không biết về ăn thì không tức giận mới lạ:

- Tôi ủng hộ cô gái, vì con trai vui bạn vui bè là quên vợ mình ở nhà đang vất vả, đang chờ cơm đến ngủ gật.

- Thức ăn thì phí thật đó nhưng ở đây bạn nào đã hiểu cái cảm giác nấu món ngon chồng thích mà gọi điện không về, đã bao nhiêu lần ăn cơm một mình trong khi nhà chỉ có 2 người.

- Chuyện gia đình khó nói lắm mọi người ạ, đừng vội trách cô vợ, phải bất lực, tủi thân đến mức như thế nào thì cô ấy mới cư xử như vậy.

- Thấy có nhiều bạn cứ kêu giữ thể diện cho đối phương nhưng các bạn cũng phải hiểu khi cơn tức giận nó quá sức chịu đựng thì nó sẽ rất tồi tệ. Hoặc quá nhiều lần giữ thể diện cho chồng rồi mà anh ta vẫn chứng nào tật ấy nên mới có cơ sự như ngày hôm nay.

Không phải ai sau khi kết hôn cũng biết cân bằng giữa gia đình và các cuộc vui riêng, thậm chí là bỏ những mối quan hệ không cần thiết để tập trung vào mái ấm. Cũng chính vì vậy mà có biết bao nhiêu vụ cãi vã to tiếng, thậm chí là ly hôn nhau chỉ vì chồng/vợ không coi trọng gia đình, cuốn theo bạn bè ăn chơi. Đây có lẽ là câu chuyện không hồi kết.

Bởi vậy yêu nhau thì say đắm, đối phương có thể làm bất chấp mọi thứ để chinh phục và lấy được bạn. Nhưng sau đó anh ta có thật sự là người trách nhiệm hay vẫn ăn chơi lêu lỏng, chấp nhận bỏ bê gia đình để theo những cuộc vui thì chẳng ai dám nói trước.