Về làm dâu gia đình ở xứ Ba Tư, cô gái người Việt đối diện nhiều khác biệt trong văn hóa.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Hoài Anh (27 tuổi, sinh ra và lớn lên ở TP.HCM) đã quyết định đến Iran du học. Đây là lựa chọn liều lĩnh vì ít bạn trẻ người Việt sẽ chọn đến một đất nước có nhiều khác biệt từ ngôn ngữ đến văn hóa như vậy. 

Sau những lạ lẫm ban đầu, Hoài Anh dần nhận ra Iran là một đất nước xinh đẹp và con người nơi đây vô cùng tuyệt vời. Tại xứ Ba Tư, cô nàng người Việt cũng đã tìm thấy hạnh phúc của đời mình với một anh chàng người Iran “rặt”. Trong một lần leo núi, Hoài Anh đã quen biết Hossein (31 tuổi) và tình cảm dần nảy nở, kết thúc bằng một đám cưới hạnh phúc. 

hình ảnh

Theo giao kèo, chồng của Hoài Anh hứa sẽ cho cô hết tài sản nếu ly hôn. Tuy nhiên, đây chỉ là lời hứa để cả hai cam kết sống với nhau cả đời. (Ảnh Thanh Niên)

Chia sẻ về cuộc hôn nhân xuyên biên giới, Hoài Anh dành tình cảm đặc biệt với bố mẹ chồng. Khoảnh khắc hai vợ chồng cô trao nhẫn cưới trước sự chứng kiến của đông đủ nhà chồng khiến Hoài Anh nhận ra mình đang được mọi người dang rộng cánh tay đón chào. Nhờ gia đình chồng thân thiện, cô nàng người Việt nhanh chóng làm quen, hòa nhập với văn hóa của Iran. 

“Sau lễ cưới, mẹ chồng nắm tay tôi nói cảm ơn con đã trở thành con gái của mẹ. Mẹ chồng tôi là một phụ nữ nghiêm chỉnh chấp hành đạo giáo, nhưng lại cực kỳ cởi mở với tôi. Bà ấy tôn trọng cả hai nền văn hoá. Bà chăm sóc và yêu thương tôi như hai người con gái của bà. Tôi sống xa nhà thiếu thốn nhất là tình cảm gia đình, bà hiểu điều đó và không hề có sự xa cách, phân biệt trong cách đối xử với con dâu - con gái”, nàng dâu người Việt chia sẻ trên Thanh Niên. 

hình ảnh

Hoài Anh và mẹ chồng người Iran. (Ảnh Thanh Niên)

Ở Iran, vào những dịp lễ là phụ nữ thường đảm nhiệm trách nhiệm nấu nướng, bưng trà nhưng Hoài Anh được mẹ chồng cưng yêu nên ít phải làm những việc này. Cô nàng cho biết việc làm dâu hoàn toàn dễ chịu, nhà chồng không khắt khe, hạch sách với nàng dâu. Tuy nhiên, dù dễ tính thế nào nhưng mẹ chồng luôn bắt Hoài Anh phải thực hiện nghi thức cầu nguyện mỗi ngày theo tôn giáo của nhiều người dân Iran. 

Được bố mẹ chồng chỉ dạy nhiều điều, Hoài Anh đã trở nên thuần thục về nếp sống của Iran và trở thành người phụ nữ đúng chuẩn của gia đình sau hơn 2 năm kết hôn. Vợ chồng cô nàng cũng được bố mẹ chồng ủng hộ quyết định sống riêng. Mỗi tuần, Hoài Anh và chồng sẽ thu xếp thời gian, công việc để về thăm bố mẹ chồng.

“Làm dâu ở một đất nước như Iran thì tôi không nghĩ mình mạnh mẽ hay giỏi gì đâu. Chỉ vì tôi thấy thích đất nước này nên quyết định sang tu nghiệp, và vợ chồng tôi gặp nhau cũng là cái duyên”, nàng dâu người Việt ở xứ Ba Tư bộc bạch. 

hình ảnh

Gia đình chồng của Hoài Anh. (Ảnh Thanh Niên)

hình ảnh

Những câu chuyện kết hôn xuyên biên giới thường là đề tài có nhiều điều thú vị, mới mẻ, lôi cuốn người khác dõi theo. Chuyện mẹ chồng - nàng dâu của người Việt đã có muôn vàn điều để bàn cãi, huống gì là con dâu Việt và mẹ chồng ngoại quốc hẳn sẽ có biết bao điều khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa, nếp sống… 

Tuy nhiên, bất luận là ở đâu, nếu mẹ chồng chịu mở lòng đón nhận, dịu dàng dạy dỗ chỉ bảo và nàng dâu ngoan ngoãn, lễ phép, biết cách sống thì thật khó xảy ra mâu thuẫn. Như câu chuyện của nàng dâu trẻ ở trên, cô nàng chịu khó học hỏi, thích nghi với văn hóa của quê chồng nên được mọi người đón nhận, yêu thương.