Nàng dâu hài hước kể mẹ chồng dễ tính, đôi khi hơi vụng về trong chuyện bếp núc khiến nhiều người cười ngất xen lẫn ngưỡng mộ.
Với nhiều chị em, một trong những nỗi ám ảnh nhất khi kết hôn là gặp mẹ chồng khó tính, soi mói và bắt nàng dâu phải thuần thục chuyện tề gia nội trợ. Có người không thể nào sống chung với mẹ chồng được nữa, đành phải dọn ra riêng trong mâu thuẫn, hục hặc.
Tuy vậy, không phải mẹ chồng nào cũng khó tính hoặc đòi hỏi con dâu phải đảm đang, điển hình như câu chuyện của nàng dâu tên Hà Anh mà em đọc được trên báo nè. Thấy thú vị lại hài hước nên chia sẻ với các chị cùng theo dõi, phải nói gặp được mẹ chồng thế này là ao ước của biết bao nàng dâu luôn đấy!
“Cách đây 8 năm mình về chơi nhà lần đầu tiên và ngủ chung với mẹ chồng. Sáng dậy đang loay hoay gấp chăn thì bà bảo: “Gấp làm gì tối lại phải giở ra”. Ôi từ giây phút ấy mình biết mình yêu đúng người rồi. Y như rằng, suốt những năm tháng làm dâu chưa bao giờ mình phải biết bày vẽ trang trí nhà cửa, rửa chén pha trà hay nấu nướng kiểu mâm cỗ cung đình”, nàng dâu mở đầu câu chuyện về mẹ chồng khiến nhiều người bật cười thích thú.
(Ảnh vietgiaitri)
Thay vì cố bày ra nhiều chuyện để con dâu phải làm mệt sức, mẹ chồng nhà này cố gắng lược bỏ, tinh giản mọi thứ miễn sao ai nấy cũng vui vẻ thoải mái. Tính tình của mẹ chồng ham vui, có lần bà sui sang chơi liền được nhờ trông giúp nồi miến. Sau đó, mẹ chồng chạy đi xem hội làng đến trưa mới về, rồi cười xuề xòa giải thích đông người quá nên không thể chen về được.
Còn khi đứng cạnh con dâu trong lúc nấu bếp là mẹ chồng “bật chế độ” 1000 câu hỏi vì sao: “Sao phải tỉa hoa cà rốt cho vào canh, tại sao phải dùng vỏ ram cuốn, tại sao thui ngan trước khi nấu giả cầy…”. Thế đấy, mẹ chồng nhà người ta hay bắt nàng dâu phải đảm đang, tề gia nội trợ, còn mẹ chồng nhà này có khi… vụng hơn cả dâu nhưng nhờ đó mà ai nấy cũng vui vẻ. Ví dụ như chuyện mẹ chồng chỉ nấu được cơm nếp, còn cơm gạo tẻ là nhão nhoét hay bà luộc trứng vịt lộn lại bị… sống!
(Ảnh vietgiaitri)
Chị Hà Anh còn hài hước kể thêm một tính của mẹ chồng, đó là không biết nói ẩn ý mà cần gì cứ nói huỵch toẹt để đỡ suy nghĩ. Nhớ lại, có lần nàng dâu ốm nghén nên thèm ăn sốt vang mà mẹ chồng lại bó tay. Thế là, cô nàng đành cầu cứu mẹ đẻ. Đến tối, nàng dâu nói dỗi trong bữa ăn: “Đấy sốt vang cũng phải nhờ mẹ đẻ nấu cho”. Đáp lời, mẹ chồng lại thản nhiên nhờ vả: “Ngon nhỉ, lần sau mà nhờ thì để nhờ thêm 2kg nữa”.
Mẹ chồng có tính thẳng ruột ngựa như thế, bảo sao nàng dâu chỉ biết cười thôi. Cũng từ đó, cô nàng rút kinh nghiệm, muốn gì là nói thẳng thay vì bóng gió. Ví dụ như chuyện ăn Tết, nàng dâu không bị bắt phải ở nhà chồng.
“Năm đầu tiên mình sinh con, mình đòi mang con về ngoại. Mẹ liền “ký visa” cho cả hai vợ chồng về ngoại từ 26 Tết. Mùng 5, mình có gọi điện cho mẹ hỏi nhớ con không thì mẹ bảo mình bị dở à. Xong mình hỏi mẹ rằng cho mình ở đến bao giờ thì mẹ bảo: “Ở đến bao giờ là việc của con chứ sao lại hỏi mẹ”. Người ta thì thích con ở lại, còn mẹ chồng mình toàn giục không về quê ngoại à”, chị Hà Anh kể.
Hay khi gần đến sinh nhật cháu nội, mẹ chồng hào phóng cho ngay 3 chỉ vàng. Trước đó, nàng dâu cũng huỵch toẹt “đặt KPI” về món quà này với mẹ chồng và cầu được ước thấy. Nghe mà thích quá các chị nhỉ, một khi đã gặp mẹ chồng dễ tính, không chèn ép, bắt bẻ con dâu đã sướng, lại thêm việc yêu thương các con, các cháu thì rõ là hạnh phúc.
Có được mẹ chồng dễ tính nên chị Hà Anh thoải mái tâm lý, lúc nào cũng vui vẻ yêu đời. Có thể chị không được như nhiều nàng dâu khác là có mẹ chồng đảm đang, chăm sóc chu đáo từng bữa ăn nhưng bù lại mẹ chồng nhà này không đòi hỏi gì quá nhiều ở dâu. Trước một mẹ chồng như vậy, chẳng cần ai yêu cầu, nàng dâu cũng tự nguyện ngoan ngoãn, lễ phép và tận hưởng diễm phúc của mình.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1