Có những người chẳng biết tâm tính tốt đến đâu nhưng phát ngôn lại chướng tai gai mắt không chịu được. Cùng là con người với nhau, chẳng thù chẳng oán thì xin đừng gieo lời độc địa.

Phụ nữ trong thời gian mang bầu phải chịu nhiều mệt mỏi, lúc sinh con ra cũng chưa thể lấy lại sức ngay được. Chính vì vậy, giai đoạn này chị em rất cần được quan tâm chăm sóc, nhất là chuyện ăn uống sao cho đủ chất để có sữa cho con bú. Thế nhưng có nhiều trường hợp chị em phải ngậm bồ hòn làm ngọt, bị cho ăn uống không đàng hoàng vẫn phải cố gắng cho xong bữa. Như trường hợp sau đây:

Vừa sinh con được 1 tuần, nhìn thấy mâm cơm mẹ chồng nấu cho ăn mà chị gái sau đây đã cảm thấy vô cùng tủi thân. Không có dinh dưỡng, chỉ đạm bạc với cơm, bí luộc và vài miếng trứng. Đem chuyện lên mạng than thở thì bị phản ứng ngược làm bản thân còn thêm ức chế. Chị viết: "Bữa cơm bà đẻ của em đây ạ. Em vừa sinh được 1 tuần, mấy ngày đầu có chồng chăm thì được ăn uống đầy đủ. Nay chồng đi cái là biết ngay. 2 quả trứng với mấy miếng bí luộc, còn giò là có người cho em".

Thế nhưng bên dưới bài viết này, một chị bình luận phũ: "Muốn ăn ngon thì tự đi mà nấu, có cơm cho ăn là may rồi, đây từ viện về 1 tuần là tự nấu ăn rồi, không phải má chồng không nấu cho ăn mà do nấu dở ăn không nổi, muốn gì thì tự làm, còn không thì nói với người ta 1 tiếng".

hình ảnh

Ảnh Công lý & xã hội

Bình luận này vấp phải phản ứng trái chiều từ cộng đồng mạng. Mọi người cho rằng sức khỏe mỗi người mỗi khác, đâu phải ai sinh con sau 1 tuần cũng có thể mạnh mẽ lo được hết việc nhà, tự nấu ăn cho bản thân. Vì vậy không nên lấy mình ra để đánh giá người khác. Nếu bạn khỏe mạnh, điều đó là phước phần của bạn. 

hình ảnhẢnh trái là mâm cơm mẹ chồng nấu cho con dâu. Ảnh trái minh họa. Nguồn Công lý & xã hội, tinmientay

- Ai chả biết muốn ăn theo ý mình thì tự nấu. Nhưng đây là bà đẻ, bà đẻ các mẹ ơi. Con người ta yếu đuối nhất lúc ốm đau và lúc đẻ.

Lúc đấy được nâng niu được chăm sóc có ai mà không muốn. Không ai hỏi han đến đương nhiên là bắt buộc phải làm. Kiểu như là phụ nữ sinh ra không tự nhiên mạnh mẽ, hoàn cảnh bắt phải mạnh mẽ đấy.

Nhưng mà không được quan tâm không được chăm sóc thì tủi thân chứ. Bố mẹ chồng cũng là bố mẹ, mình xưng là con, gọi là bố mẹ, là người nhà mà. Người nhà chăm sóc cho nhau có cái gì không đúng?

Đa số bố mẹ chồng tốt, thương con cháu đấy chứ. Chả may gặp phải người vô tâm thì phụ nữ phải động viên. Sao các mẹ cứ gay gắt thế.

- Nhiều người ngộ thiệt. Cứ bảo đẻ xong 2 bữa, 1 tuần tự làm này làm nọ được rồi. Sức khoẻ mỗi người mỗi khác...

- Nói đùa chứ trừ khi quá khó khăn. Người bình thường ăn thế là đã đạm bạc rồi. Sinh đẻ vất vả cần tẩm bổ nuôi cả con nữa mà ăn vậy sức đâu. Đã không nấu được thì thôi còn nấu cho ăn thì nấu thêm thêm chút có sao. Kể cả thớt không đưa tiền cho mẹ chồng thì mẹ chồng cũng có thể bớt chút mua thêm nấu cho con. Cũng là phận đàn bà nên hiểu. Con nó ăn ngon nó cũng hiểu cả. Khi ốm đau nó sẽ tự hiểu mình phải chăm sóc lại bà tử tế...

Có thể thấy, không phải ai cũng biết thông cảm và đối xử với nhau tử tế. Như chuyện bữa ăn này cũng vậy, người ngoài nhìn vào có thể khen chê người con dâu này là khó tính khó chiều, nhưng có trong hoàn cảnh mới thấy buồn tủi đến mức nào. Phụ nữ lúc bầu bì thai sản ăn  uống phải có dinh dưỡng mới đủ sữa nuôi con, đằng này thì bữa ăn quá đạm bạc làm sao mà đủ chất. Đã vậy đăng tải lên mạng còn không được thông cả, bị mắng nhiếc thế kia thì tâm trạng sẽ tồi tệ đến mức nào nữa.

Thế nhưng thay vì đăng tải lên mạng than thở, chị này có thể góp ý với mẹ chồng để lần sau bà nấu ăn tử tế hơn. Có thể bà biết nấu như thế này là không đúng, nhưng vì con dâu không nói nên bà cũng không chịu thay đổi. Cho nên, không phải chuyện gì cũng có thể đăng tải lên mạng xã hội đâu. Chúng ta nên ngồi lại nói chuyện và tìm cách giải quyết với nhau thì tốt hơn chị em nhé. Mẹ chồng mà biết chuyện nhà mình bị đem lên mạng như thế bà cũng chẳng hài lòng, lúc đó mọi chuyện còn rắc rối hơn.

Nguồn Công lý & xã hội