Chia sẻ về cuộc sống làm vợ, làm mẹ tại Hàn Quốc, “mẹ bỉm” Ngọc Quyên khiến nhiều người trầm trồ với loạt ảnh cả gia đình đi cắm trại vào mùa thu vì như lạc vào xứ sở thần tiên.
Những cuộc hôn nhân xuyên biên giới thường là câu chuyện thu hút nhiều người quan tâm. Ngay cả người trong cuộc cũng sẽ trải qua muôn vàn cảm xúc, từ lạ lẫm, bỡ ngỡ, khó khăn rồi đến giai đoạn thích nghi, hòa nhập. Điển hình là câu chuyện của chị Nguyễn Ngọc Quyên (27 tuổi, quê Hải Phòng) hiện sống tại Hàn Quốc với chồng và 2 con sinh đôi.
Tâm sự về cơ duyên gặp gỡ với anh chồng Hàn, chị Quyên cho biết cả hai gặp nhau rất tình cờ. Lần đó, chồng chị đến Việt Nam lần đầu để du lịch cùng gia đình người bạn mà chị Quyên quen biết từ nhỏ. Sau lần gặp định mệnh, anh chàng Hàn Quốc cấp tốc học tiếng Anh để có thể giao tiếp với cô gái người Việt
“Cứ được nghỉ 3-4 hôm là lại bay về Việt Nam gặp mình. Sau một năm tìm hiểu, mình nhận lời cầu hôn của anh và cùng nhau xây dựng gia đình tại Hàn Quốc. Đến nay, mình đã ở Hàn được 5 năm”, chị Quyên chia sẻ trên Zing news.
Khoảng thời gian sinh con, chị Quyên cũng cực nhàn do gặp mẹ chồng tâm lý, yêu thương nàng dâu. "Mẹ chồng mình rất tâm lý và suy nghĩ thoáng, luôn nhắc nhở ông xã mình phải chăm sóc, để ý đến vợ nhiều hơn. Mẹ cũng ăn được đồ Việt Nam nên mình và mẹ đẻ không cần nấu món Hàn. Chỉ cần mình ăn được nhiều thì món gì bà cũng chiều theo”, Quyên kể.
(Ảnh Zing news)
Điểm chung ở hai vợ chồng là mê du lịch, khám phá và trải nghiệm. Do đó, hai vợ chồng nhanh chóng thích nghi với trào lưu cắm trại đang nở rộ tại Hàn Quốc. Để đảm bảo an toàn vì đi cùng trẻ nhỏ, chị Quyên và chồng chọn hình thức “glamping” (ghép từ “glamours” tạm dịch là sang trọng và “camping” có nghĩa cắm trại) vừa được gần gũi thiên nhiên lại có lều trại, khu vệ sinh, đồ ăn thức uống được đảm bảo an toàn, tiện nghi.
Cứ mỗi khi thu xếp được công việc, hai vợ chồng lại “đèo” cặp sinh đôi đi du lịch hoặc cắm trại “sang chảnh” ở những nơi có khung cảnh đẹp như lạc vào xứ thần tiên.
“Rừng cây ngân hạnh lá vàng dài 10 km, thuộc thành phố Goryeong chỉ cách nơi mình ở 10 phút lái xe. Cảnh đẹp nơi đây khiến mình và gia đình choáng ngợp và thích thú. Mùa thu ở Hàn đến và đi cũng nhanh nên khoảng thời gian này mọi người đều sắp xếp công việc để đi ngắm cảnh. Để tránh cảnh đông đúc, ồn ào, mình sắp xếp đi vào giữa tuần”, chị Quyên hào hứng kể trên Zing news. .
(Ảnh Zing news)
Do tình hình dịch bệnh vẫn còn nên vợ chồng chị Quyên chọn cắm trại ở nơi vắng người, không gian rộng rãi thoáng đãng để đảm bảo an toàn. “Vợ chồng mình thường ưu tiên chọn nơi an toàn để cắm trại cùng trẻ nhỏ vì mình rất thích con được đi trải nghiệm cùng bố mẹ. Các bé sẽ được tìm hiểu, khám phá về thiên nhiên, có nhiều kỷ niệm với bố mẹ hơn. Điều này sẽ giúp rất nhiều trong việc hình thành tính cách cũng như khả năng tư duy của bé”, chị nói.
Từ loạt ảnh cắm trại được “mẹ bỉm” này chia sẻ, có thể thấy xu hướng “trở về” với thiên nhiên ngày càng được nhiều gia đình, đặc biệt là các bạn trẻ ưa chuộng. Cuộc sống ngột ngạt, đầy rẫy áp lực ở đô thị cũng như nỗi lo khi dịch bệnh bùng phát khiến nhiều người muốn đến nơi rộng rãi, thưa người và gần gũi thiên nhiên trong lành.
Điều này cũng phần nào lý giải cho việc nhiều người trẻ liều lĩnh nghỉ việc, “bỏ phố về rừng” để “trồng rau nuôi cá”. Tuy nhiên, cuộc sống ở vùng nông thôn chỉ lung linh, đẹp đẽ qua những tấm ảnh du lịch hoặc những chuyến du lịch chớp nhoáng đôi ba ngày. Để khởi nghiệp ở quê cần rất nhiều kinh nghiệm, có kế hoạch rõ ràng, khả năng kinh tế, ý chí vượt khó thay vì chỉ vài phút cao hứng, nóng vội.
Thay vì quyết định “bỏ phố về quê” hẳn, lời khuyên hữu hiệu với các bạn trẻ là hãy thu xếp công việc, dành thời gian để cắm trại như vợ chồng trẻ ở trên để có thời gian tách khỏi công việc, hòa mình vào thiên nhiên. Những chuyến cắm trại “vội đến vội đi” sẽ ít nhiều giúp bạn “chữa lành” áp lực về cuộc sống, công việc, được “sạc” lại năng lượng để có thể tiếp tục với guồng quay cơm áo gạo tiền ở phố thị.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1