Bà của cô dâu đòi gần 400 triệu tiền sính lễ trong khi chú rể người Mỹ cự tuyệt điều này. Mâu thuẫn giữa hai thế hệ, hai nền văn hóa khiến cuộc hôn nhân bị ảnh hưởng. 

Tình yêu, hôn nhân vượt biên giới thường có những mâu thuẫn, hiểu lầm do sự khác biệt về văn hóa và phong tục ở hai bên. Điều này chỉ được giải quyết khi một trong hai chịu nhún nhường cũng như “nhập gia tùy tục”, hòa nhập nhưng không hòa tan. 

Nói vậy là vì câu chuyện chàng rể người Mỹ có màn “đụng độ” với bà cô dâu trong vấn đề tiền sính lễ khiến nhiều người quan tâm. Theo đó, cô gái tên Lộ Lộ chuẩn bị cưới người chồng Mỹ có tên Đại Hùng sau thời gian tìm hiểu, hẹn hò. Lúc bàn chuyện cưới xin, phía nhà gái khăng khăng đòi tiền sính lễ còn chú rể lại cự tuyệt. 

Bà của cô dâu đã đưa ra số tiền 120 nghìn NDT (gần 400 triệu đồng) nhưng cháu rể tương lai không đồng ý. Thấy vậy, bà giảm xuống còn 66 nghìn NDT (gần 220 triệu đồng), anh ta vẫn không chấp nhận. Theo lý giải của cháu rể người Mỹ, anh nói phải theo nề nếp ở Mỹ là không cần sính lễ và chỉ cần mời đối phương đi ăn có thể kết hôn rồi. 

Đáp lại, bà của cô gái cũng có lý lẽ của mình. Bà cho rằng gia đình đã nuôi Lộ Lộ từ nhỏ đến lúc đi học tiểu học, cấp 2, cấp 3 rồi đến đại học tốn biết bao nhiêu chi phí. 

"Nếu sau này Lộ Lộ nói ông bà hoặc người thân cần giúp đỡ thì tôi chắc chắn sẽ giúp. Nhưng nếu đưa ra sính lễ 66 nghìn NDT thì không được. Các thanh niên Trung Quốc khi kết hôn có thể bỏ ra 66 nghìn NDT sính lễ, thậm chí là 100 nghìn, 200 nghìn là vì họ được bố mẹ cho tiền, bản thân bọn họ chẳng có đồng nào. Còn tôi chỉ được mẹ cho 5000 USD (gần 116 triệu VND), phải mua nhà, phải đãi khách ăn uống... chúng tôi không đủ tiền cho sính lễ nữa", Đại Hùng chia sẻ. 

hình ảnh

Bà cô dâu đòi gần 400 triệu tiền sính lễ. (Ảnh Internet)

Thấy cháu rể tương lai quá kiên quyết, bà cô dâu đành xuống nước và đưa ra con số 6,6 nghìn NDT để làm sính lễ cho đúng phong tục. Tuy nhiên, Đại Hùng vẫn một mực từ chối với lý do: "Vấn đề không phải là 66 nghìn NDT hay 6,6 nghìn NDT mà ở Mỹ không có chuyện sính lễ khi cưới. Nếu bà không có tiền thì bọn con sẽ chi trả phí sinh hoạt cho bà. Kết hôn là chuyện của 2 người, sao lại như mua bán hôn nhân vậy?..."

Câu chuyện này ai cũng có lý lẽ của riêng mình. Người bà vì muốn cháu gái không chịu thiệt, gả về nhà chồng phải đúng phong tục và “‘có giá” chứ không phải đến rước là rước đi. Tuy nhiên, do cháu rể được nuôi dạy, lớn lên ở một nền văn hóa khác nên không chấp nhận phong tục sính lễ trong cưới hỏi. 

hình ảnh

Lý lẽ của Đại Hùng vừa có phần đúng nhưng vẫn có điểm hạn chế. Đúng là hôn nhân không nên mang mùi đổi chác như một cuộc bán mua. Anh chàng hứa sẽ chu cấp, biếu tiền, chăm sóc bà của cô dâu cũng như gia đình nhà vợ tử tế nhưng đó là việc tự nguyện thay vì dùng số tiền sính lễ gần 400 triệu đồng như một cuộc “bán vợ, mua vợ”. Chưa kể kinh phí của anh chàng cũng không có nhiều, nếu chi cho khoản sính lễ thì cuộc sống vợ chồng sau khi cưới sẽ khó khăn. 

Điểm hạn chế của anh chàng chính là quá bảo thủ, cứng nhắc thay vì “nhập gia tùy tục”. Người bà chỉ yêu cầu một khoản tiền nhỏ bỏ phong bì đúng phong tục, để người ngoài nhìn vào không nghĩ cô dâu “rẻ rúng”. Ngặt nỗi, cháu rể người Mỹ vẫn nhất mực bảo vệ quan điểm của anh. 

Trước sự cố chấp của đối phương, bà của Lộ Lộ buộc phải xuống nước vì hạnh phúc của cháu gái. Bà chỉ cần Đại Hùng chuẩn bị các phong bì đỏ trong ngày hôn lễ và đám cưới may mắn đã có thể tiến hành. Tuy nhiên với nhiều trường hợp tương tự, không ít gia đình không thể vượt qua sự khác biệt văn hóa này. Đây cũng là một trong những thách thức lớn dành cho các cuộc hôn nhân vượt biên giới.