Những người yêu nhau chân thành sẽ luôn tìm về bên nhau. Mà đã là duyên số thì có xa vạn dặm cũng nhất định gặp được.

Có nhiều chuyện bạn không thể không tin, nhưng riêng tình yêu thì duyên số đóng vai trò lớn giúp kết nối hai con người xa lạ với nhau. Mỗi ngày chúng ta gặp biết bao nhiêu người, có thể giao tiếp với họ hoặc không nhưng chỉ có rất ít trong số họ đem đến cảm tình cho chúng ta. Và khi con tim bạn loạn nhịp vì ai đó, bạn biết mình đã thật sự rung động chỉ với một người duy nhất. Tại sao chỉ với một người? Vì bạn có duyên với họ, vũ trụ này xoay vần cũng chỉ vì mang họ đến với bạn.

Nhưng duyên thôi chưa đủ, cần phải có nợ để gắn kết 2 con người ở lại bên nhau bền bỉ hơn. Cặp đôi Như Thùy và Thanh Tùng tình cờ tìm được nhau thông qua ứng dụng nhắn tin. Họ nhanh chóng nảy sinh tình cảm dù lúc đó nàng vẫn còn là sinh viên, quê Lâm Đồng, còn chàng lớn hơn 4 tuổi ở tận Hải Dương. Khoảng cách địa lý xa xôi không làm ngăn cản hai trái tim yêu.

Như Thùy kể lại, cô và anh Tùng nói chuyện, tư duy về quan điểm sống rất hợp nhau ngay từ lần đầu làm quen: "Hồi ấy mình không thích trả lời tin nhắn người lạ nhưng vào trang cá nhân thấy anh chụp hình với ông bà, thấy cảm tình nên nói chuyện. Càng nói lại càng thấy tư duy nói chuyện giống nhau rồi dần dần yêu luôn".

hình ảnh

Họ yêu nhau sau một lần tình cờ dùng ứng dụng nhắn tin. Ảnh Vietgiaitri 

Cặp đôi suốt 4 năm dành thời gian cho người mình yêu bằng cách nhắn tin, gọi điện để hỏi thăm nhau và giúp tình cảm thêm bền chặt. Khoảng cách địa lý giúp người ta thêm yêu thương nhau hơn, nhưng cũng chính nó gây ra không ít khó khăn, thậm chí khiến cặp đôi không thể tiếp tục yêu xa được nữa. Họ quyết định dừng lại, cho đối phương cơ hội để tìm hiểu những người mới. Thời gian này cũng vì gia đình ngăn cấm quyết liệt: 

"Thời gian chia tay hai đứa tuyệt vọng, gần như chẳng còn hi vọng gì gặp lại nhau. Cả hai cố gắng tìm hiểu những người mới nhưng cũng không thể chấp nhận đối tượng mới. Cứ mấy tuần chúng mình lại tự thưởng một cuộc gọi cho nhau chỉ để nghe giọng", Thùy kể.

hình ảnh

Họ từng có quãng thời gian chia tay, nhưng tình yêu quá lớn đã giúp họ tái hợp. Ảnh Vietgiaitri

Dù xa nhau nhưng biết tình cảm vẫn còn, cả hai vẫn duy trì liên lạc và dù tìm hiểu người mới vẫn không thể mở lòng. Tùng níu kéo nhưng Thùy không chịu, cô cho rằng mối quan hệ này quá xa xôi và không có kết quả. Anh không muốn mất người mình yêu nên tuyên bố “xin đứa con”, không cần danh phận, sẽ tự nuôi.

Sau 6 tháng, họ quyết định quay lại, xây dựng câu chuyện tình yêu bền chặt hơn cho nhau. Tùng bay vào Lâm Đồng gặp bạn gái, hai người mừng mừng tủi tủi, không kiềm được sự xúc động. Họ tiếp tục yêu và kết hôn chỉ sau 1 năm để không còn phải xa nhau nữa.

Nói chung mối quan hệ của cả 2 cũng không tránh khỏi những trục trặc, sự cố chứ chẳng phải suôn sẻ. Nhưng vì tình yêu quá lớn, họ rất nhiều lần vượt qua cùng nhau.

Mẹ của Thùy ưng ý con rể ngay lần đầu gặp mặt. Bà nhận xét con rể đẹp trai như diễn viên, biết yêu thương con gái bà thật lòng. Còn ba Thùy hết sức vui mừng vì từ nay ông có thêm người cùng chơi cờ tướng. 

"Bây giờ mẹ mình cưng anh ấy lắm. Bố thì có thêm một bạn chơi cờ tướng với nhau. Mẹ bảo nó như thế chắc chắn sau này che chở được cho con. Sự công nhận và tin tưởng của bố mẹ khiến mình vững vàng hơn rất nhiều", Thùy tâm sự.

hình ảnh

Như Thùy xinh đẹp rạng rỡ trong ngày cưới. Ảnh Vietgiaitri

Những người yêu nhau chân thành sẽ luôn tìm về bên nhau. Mà đã là duyên số thì có xa vạn dặm cũng nhất định gặp được. Cô nàng Như Thùy và chồng là minh chứng cho việc khoảng cách địa lý không thể ngăn cách được đôi tình nhân. 6 tháng xa nhau như để củng cố thêm tình cảm cho cả hai, để thêm hiểu rằng lần xa nhau ấy chỉ là phép thử. Lần tái hợp, họ quyết định về chung một nhà sau nhiều tháng ngày chờ đợi mỏi mòn, yêu nhau bền bỉ.

Nếu bạn đã đọc những câu chuyện tình yêu xuyên biên giới, bạn sẽ càng thấy điều kỳ diệu của duyên số. Những tưởng hai con người xa lạ, chưa bao giờ gặp gỡ, mỗi người đều chưa đặt chân đến đất nước của đối phương thì cả đời này cũng không thể có cơ hội. Vậy mà bằng cách này hay cách khác, duyên số đã đưa họ về bên nhau, vừa chạm mặt đã có cảm giác thân thương gần gũi như biết nhau từ kiếp nào.

Hãy yêu và đừng bao giờ sợ tình yêu. Nếu gặp đúng người thì là may mắn, chưa đúng thì coi như bài học. Chỉ cần bạn tốt lên từng ngày từ ngoại hình đến tư duy, bạn chắc chắn sẽ gặp, yêu và sẽ được yêu.