Tình yêu đôi khi đến rất bất ngờ, ngay cả người trong cuộc còn không nghĩ mình với đối phương đi xa đến vậy. 

Câu chuyện của chị Hồ Thị Thu Bích (33 tuổi, Bình Dương) và chồng là Keoni Blaed Lambert (36 tuổi, Mỹ) chính là một trong những minh chứng cho điều này. Chị Bích từng làm quản lý nhân sự, nay làm công việc tự do và chồng là giáo viên dạy năng khiếu, hoạt động ngoại khóa như gym, yoga cho trẻ em.

Thông qua ứng dụng hẹn hò, chị Bích có cơ hội quen biết với Keoni Blaed. Tuy nhiên, ban đâu tâm lý của chị chỉ là “quen chơi” vì không đặt quá nhiều hy vọng vào những cuộc tình qua ứng dụng hẹn hò vì người thật lòng ít, còn kẻ muốn tình một đêm khá đông. 

Mang tâm lý đó nên chị Bích cũng không quá đầu tư trong buổi hẹn gặp mặt anh chàng người Mỹ. Hôm đó, chị gặp anh ở Thảo Điền (quận 2) sau giờ tan làm, chẳng cần trang điểm cầu kỳ. 

“Trò chuyện lâu mình thấy ổng cực kỳ vui tính, hát rất hay. Ngồi trong quán Cafe và tự khoe giọng hát khiến mình cũng muốn độn thổ nghĩ trong đầu “sao cha này tự nhiên quá trời”, chị Bích nhớ lại ấn tượng đầu tiên về người đàn ông ngoại quốc. 

Tuy chưa bao giờ nghĩ sẽ tiến xa trong chuyện tình xuyên biên giới này nhưng sự vui tính, chân thật của Keoni đã chinh phục cô gái Việt từ đó. 

hình ảnh

(Ảnh vietgiaitri)

Yêu và sống cùng một anh chàng ngoại quốc, Bích cũng lường trước những lời xì xầm, bàn tán kém duyên của một số người. Điển hình, nhiều người ở quê vừa ngạc nhiên, vừa dành cho Bích những ánh nhìn không mấy tích cực khi cô dẫn Keoni Blaed về quê để ra mắt bố mẹ mình vì không ngờ cô gái học hành chưa đến nơi đến chốn lại quen trai Tây. Tuy nhiên, cô chẳng mấy bận tâm về điều này. 

Trong một chuyến du lịch ở Hội An, Keoni Blaed đã ngỏ lời cầu hôn cô gái Việt. Tuy linh tính biết được kế hoạch của Keoni vào một phút trước đó khi thấy anh lăng xăng cho tay túi quần lấy vật gì nhưng Bích vẫn bất ngờ không nói được gì. Lúc này, anh chàng quỳ gối và ngỏ lời cầu hôn, muốn cưới Bích làm vợ. 

hình ảnh

(Ảnh vietgiaitri)

Hiện tại, cặp đôi chưa thể tổ chức lễ cưới do tình hình dịch bệnh. Bích hy vọng thời gian sắp tới sẽ ổn hơn, cô đón bố mẹ chồng sang Việt Nam để chung vui cùng các con trong tiệc cưới ấm áp. 

Đám cưới chỉ là hình thức, còn thực tế hai người đã sống chung như vợ chồng. Nói về Keoni, Bích cho rằng anh có trách nhiệm, biết chia sẻ và cố gắng cùng vợ xây dựng tổ ấm. Trước đó, cô cũng e ngại về những cách biệt văn hóa nhưng nhờ cả hai luôn bao dung, cố gắng hòa hợp nhất có thể nên không khí gia đình ít khi nào căng thẳng vì những trận cãi vã. 

“Em biết em cứng đầu, em khó chiều, em bướng bỉnh và nói lời không đẹp với anh mỗi ngày. Nhưng trên tất cả em muốn anh biết rằng anh đã thay đổi cuộc sống em tốt hơn, sống động hơn rất nhiều. Cám ơn vì tất cả và yêu anh”, cô gái Việt nhắn nhủ. 

Hôn nhân xuyên biên giới luôn đối diện nhiều thách thức, một trong số đó là những ánh nhìn, lời bàn tán của mọi người xung quanh. Có nhiều trường hợp bị đặt điều cưới trai Tây vì tiền, vì muốn đổi đời, vì muốn đi định cư… Tuy nhiên, nếu tình yêu đó là chân thành thì những lời ong tiếng ve ấy cũng chẳng suy suyển được gì, điển hình là trường hợp của cô gái Việt trong câu chuyện trên. Hạnh phúc là của mình, phải do mình tự quyết định và nắm giữ thay vì sống theo hàng xóm.