Trường hợp của nam sinh này chính là lời cảnh tỉnh với các ông bố bà mẹ đang có côn trong độ tuổi ăn học khác.

Có con  thì chắc chắn ai cũng muốn con mình khỏe mạnh giỏi giang, đặc biệt khi đi học phải đạt thứ hạng cao trong lớp. Con học giỏi, bố mẹ cũng có thể tự hào “nở mặt nở mày” khi ra ngoài xã hội. Đó là lý do hiện nay, có không ít phụ huynh ép con học đêm ngày, những đứa trẻ chịu sức ép từ sách vở quá lớn có thể dẫn đến nhiều hậu quả thương tâm. Câu chuyện của nam sinh 17 tuổi dưới đây chính là lời cảnh tỉnh cho các bố mẹ, phải chú ý đến sức khỏe con nhiều hơn thay vì chỉ chăm chăm ép con học quá nhiều.

Lý Băng là một học sinh cấp 3 năm nay 17 tuổi. Từ trước đến nay, gia đình có truyền thống học giỏi, coi trọc học thức nên cậu bé cũng luôn bị cuốn vào sức ép của việc học hành. Áp lực phải học thật tốt đeo bám cậu từ nhỏ cho đến lớn. Đứng trước sự kỳ vọng của bố mẹ, Lý Băng học hành đêm ngày, cuộc sống của cậu dường như không có chỗ cho những cuộc vui chơi, thay vào đó chỉ có sách vở và lớp học. Cậu ao ước năm tới sẽ đỗ vào một trường đại học danh tiếng để có thể làm vui lòng bố mẹ.

hình ảnh

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: parenting

Những năm cuối cấp, Lý Băng thậm chí còn ra sức học đêm ngày hơn trước. Mỗi ngày cậu chỉ ngủ khoảng vài tiếng, tất cả thời gian để dành cho các lớp học thêm, giải bài tập ôn thi, đọc thêm sách,… Vì thường thức khuya để học bài, sáng hôm sau lại dậy sớm đến trường tự học ôn tập trước giờ vào lớp, Lý Băng thường xuyên bỏ qua bữa sáng để tiết kiệm thời gian. Bố mẹ nam sinh nhìn thấy con chăm chỉ như vậy thì rất hài lòng, họ cũng hoàn toàn không quan tâm nhiều đến sức khỏe thể chất cũng như tinh thần của con, ngay cả việc con bỏ ăn sáng trong một khoảng thời gian rất dài họ cũng không phát hiện.

Một hôm, nam sinh 17 tuổi bắt đầu xuất hiện các cơn đau bụng bất thường. Ban đầu cậu âm thầm chịu đựng vì cho rằng dấu hiệu này không quá nghiêm trọng. Nhưng càng về sau các cơn đau càng kéo đến dồn dập và thường xuyên hơn. Lúc này, nam sinh đã sụt cân khá nhiều, nước da cũng tái xanh, không còn hồng hào như trước. Nhận thấy sự khác lạ quá rõ rệt của con, bố mẹ Lý Băng mới đưa nam sinh đến bệnh viện kiểm tra và kết quả khiến họ vô cùng hốt hoảng. Cậu bé bị ung thư dạ dày đã đến giai đoạn cuối.

Mẹ Lý Băng không chấp nhận sự thật, cứ liên tục hỏi bác sĩ lý do tại sao con còn nhỏ đã mắc căn bệnh nan y như thế. Bác sĩ cho biết hiện nay, tỷ lệ thanh thiếu niên trẻ tuổi mắc các căn bệnh về dạ dày ngày càng tăng, trong đó có cả ung thư dạ dày. Nguyên nhân thường phát xuất từ thói quen ăn uống không khoa học khiến dạ dày tổn thương trong một khoảng thời gian dài. Bên cạnh đó, lối sống không điều độ, thường xuyên căng thẳng mệt mỏi cũng chính là một trong những yếu tố tác động khiến mầm mống bệnh phát triển nhanh hơn. Lý Băng đã suy kiệt sức khỏe trong một thời gian dài do học hành quá sức, lại thường xuyên bỏ bữa sáng, ăn uống không khoa học, lối sống này kéo dài đương nhiên sẽ tác động rất nhiều tới sức khỏe.

hình ảnh

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Sohu

Thực tế vẫn còn rất nhiều bậc phụ huynh không coi trọng bữa sáng cho trẻ. Trong khi đó, bữa sáng là nguồn năng lượng chính cho cả ngày dài con học tập, sinh hoạt. Thiếu hụt dưỡng chất dễ khiến con bị uể oải, mệt mỏi, học kém tập trung và cũng không thể vui vẻ khám phá những kiến thức mới. Không ăn sáng đi kèm một lối sống kém khoa học, Lý Băng đã mắc bệnh nan y trước khi cậu bé có cơ hội thực hiện ước mơ của mình là đặt chân tới một trong những ngôi trường đại học top đầu cả nước. Đến lúc này, bố mẹ nam sinh chỉ biết khóc trong ân hận vì chỉ chăm chăm đến việc học hành chứ không quan tâm tới sức khỏe, tâm lý của con. Thế nhưng mọi chuyện gần như đã quá muộn. Đây chính là một bài học đắt giá không chỉ cho bố mẹ nam sinh 17 tuổi mà còn cho nhiều bậc phụ huynh khác, con cần có sức khỏe thể chất tốt mới có thể học tốt và đạt được nhiều thành công trong cuộc sống. Đừng mãi tạo sức ép sẽ khiến trẻ phải chịu nhiều áp lực và dẫn tới những thói quen sai lầm trong cuộc sống.