Bức tranh không phải được vẽ trên giấy bình thường mà được vẽ hẳn lên chiếc xe máy màu trắng tinh tươm của mẹ
Không ít đứa trẻ ngay từ nhỏ đã có ước mơ làm họa sĩ, bởi thông qua cây bút, trẻ có thể phác họa trí tưởng tượng phong phú của mình về thế giới xung quanh. Và tất nhiên sở thích này được nhiều ông bố, bà mẹ ủng hộ, thậm chí không ít phụ huynh sẵn sàng ngồi im vài giờ đồng hồ làm “người mẫu chân dung” theo yêu cầu của con cái. Tuy nhiên đằng sau đó cũng không ít câu chuyện cười ra nước mắt như mới đây, một người mẹ thấy con có đam mê làm họa sĩ nên đã mua bút tặng con, thế nhưng tác phẩm đầu tiên mà đứa con tặng mẹ lại khiến chị không biết nên mừng hay khóc.
Dòng chia sẻ của người mẹ có nội dung như sau: "Con tui bảo mua bút về cho con học làm họa sĩ, giờ thì không nỡ xóa đi tác phẩm đầu của tụi nhỏ. Có chán thật không chứ".
Nguồn hình: FBNV
Thì ra đây là tác phẩm đầu tiên của con chị, tuy nhiên bức tranh không phải được vẽ trên giấy bình thường mà được vẽ hẳn lên chiếc xe máy màu trắng tinh tươm của mẹ. Bằng trí tưởng tượng cùng cách kết hợp màu sắc xanh đỏ, đứa bé đã biến chiếc xe của mẹ trở nên sinh động và ngộ nghĩnh hơn hẳn.
Tuy nhiên dù thế nào thì đây cũng là chiếc xe được mẹ đầu tư vài chục triệu, một chút vết trầy xước chắc chắn ai cũng cảm thấy xót nhưng đây lại là tác phẩm đầu đời của con, người mẹ thực sự khó xử vì không biết nên xóa hay giữ lại.
Nhiều bình luận của cộng đồng mạng để lại thể hiện sự đồng cảm với người mẹ, bên cạnh đó là cả những comment bày tỏ sự thích thú trước bức tranh mà bọn nhỏ vẽ.
-Thôi thì dán decal cho khỏi bị nhòe và bay màu chị ạ, dù sao bức tranh cũng dễ thương mà
-Tự nhiên xe của mẹ trở thành phiên bản limited (giới hạn) luôn ấy chứ, nếu là mình thì mình sẽ giữ lại vì không nỡ xóa
- Trẻ nhỏ bây giờ nhiều trò thật đấy, hôm trước đi ngoài đường thấy chiếc xe ô tô màu trắng có giá trị vài tỷ của ông bố kia cũng được con gái vẽ như thế này, trông yêu quá chừng luôn.
Trên thực tế, các nhà nghiên cứu phát hiện, những đứa trẻ có thể vẽ chính xác hình dạng người lúc 4 tuổi nhiều khả năng sẽ thông minh hơn bạn bè đồng trang lứa ở độ tuổi thanh thiếu niên (13 - 19 tuổi). Kết luận trên được rút ra sau khi các chuyên gia tâm lý học thuộc trường King’s College London (Anh) tiến hành nghiên cứu các bức vẽ của hơn 15.000 trẻ 4 tuổi.
Kể từ khi đứa trẻ bắt đầu tạo ra những vết xước nhỏ cho đến khi nó tạo ra những bức vẽ có ý nghĩa đầu tiên, việc học của nó sẽ phát triển. Nhưng để điều này xảy ra, nó sẽ mất thời gian và nó sẽ đi dần hoàn thiện và phát triển. Những giai đoạn vẽ của trẻ em có thể được đánh dấu như sau:
Giai đoạn vẽ nguệch ngoạc
Giai đoạn này diễn ra từ khi bé bắt đầu vẽ những nét vẽ hoặc nét vẽ đầu tiên vào khoảng 2 tuổi. Ngay bây giờ đứa trẻ đột quỵ mất kiểm soát, không chi phối cơ bắp của mình và có ít sức mạnh để cầm bút chì. Giai đoạn này được gọi là viết nguệch ngoạc không kiểm soát, bởi vì đứa trẻ không giả vờ đại diện cho bất kỳ đồ vật cụ thể nào, nó vẫn chưa làm chủ được các chuyển động của mình.
Giai đoạn tiền điều chế
Trong khoảng từ 4 đến 7 tuổi, những bức vẽ mà đứa trẻ tạo ra bắt đầu có một ý nghĩa đáng giá đối với người lớn. Các hình dạng ngày càng có nhiều thỏa thuận với những gì một đứa trẻ muốn chụp. Nói chung, họ bắt đầu vẽ hình người đại diện cho người thân của họ và thậm chí cả bản thân anh ta.
Giai đoạn của chủ nghĩa hiện thực
Từ 8 hoặc 10 tuổi, các bức vẽ của trẻ em có được ý nghĩa và logic đáng giá đối với người lớn. Các bản vẽ ngày càng có nhiều chi tiết, do đó điều chỉnh cho phù hợp với thực tế.
Vì vậy nếu con trẻ yêu thích hội họa, cha mẹ hãy động viên và khích lệ chúng một cách tích cực, hãy để trẻ đi đúng trình tự trong quá trình phát triển, được tự do sáng tạo trong thế giới của mình.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1