Lại một câu chuyện nữa chứng tỏ dạy con học ở nhà là điều không hề dễ dàng.

Đọc mấy câu chuyện bố lên cơn đau tim, rồi mẹ chúc đầu vào tủ lạnh vì bất lực khi dạy con học mà em lo ngại cho tương lai mình quá các mẹ ạ. Năm sau con vào lớp 1 rồi, giờ cũng có dạy qua sương sương cho biết mấy cái chữ cái thôi mà em đã tức muốn điên cái đầu, không biết mai mốt vào học chính thức rồi còn thê thảm cỡ nào nữa. Ai nói dạy con nít dễ chắc chưa từng trải qua giai đoạn dạy con học tại nhà rồi, chứ 10 người em hỏi thì hết 9 người kiểu phải bất lực khi dạy con học. Mới đây còn có vụ một người mẹ có bằng Tiến sĩ của một đại học lớn vẫn phải chào thua khi dạy con học tại nhà đây. Đọc qua rồi em mới ngậm ngùi nhận ra học vấn cao chắc cũng chẳng giúp ích gì được cho trường hợp này các mẹ ạ, đúng là dở khóc dở cười.

Trường hợp này là của một người mẹ có cô con gái đang học lớp 4. Hôm đó đang dạy con học tại nhà thì được ông bố ghi lại. Trong đoạn video, một bé gái đang cắm cúi làm bài, vừa ghi ghi chép chép vừa quệt nước mắt, còn người mẹ thì liên tục tỏ vẻ bất lực vì dạy mãi mà con vẫn chẳng hiểu. Thậm chí ở cuối đoạn video, người mẹ còn vừa khóc vừa la lớn rằng: “Tôi không muốn làm mẹ nó nữa” cũng đủ cho thấy kết quả việc kèm con học tại nhà đã thất bại hoàn toàn. Theo như chia sẻ của ông bố thì vợ mình có bằng Tiến sĩ tại một trường Đại học lớn, thế nhưng giống như biết bao nhiêu phụ huynh khác, cô vẫn phải “chào thua” với việc dạy con học tại nhà, chỉ một tiếng đã bỏ cuộc và tức đến phát khóc.

hình ảnh

Đây đúng là tình cảnh rất thường gặp ở những gia đình có con đang ở độ tuổi đến trường. Cũng là nỗi niềm chung của không ít các bậc phụ huynh vì đa phần ai cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh giảng bài đến khô cổ nhưng con vẫn không hiểu hay nói mãi mà con vẫn phạm đúng một lỗi sai. Chính vì thế, đoạn video sau khi đăng tải lên mạng xã hội đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ đông đảo mọi người. Các bậc phụ huynh thì thi nhau vào bày tỏ sự đồng cảm với người mẹ:

- Bằng Tiến sĩ dường như cũng không giúp được nhiều cho người mẹ trong trường hợp này

- Đến Tiến sĩ mà còn tức phát khóc thì tôi cũng cảm thấy được an ủi phần nào

- Ôi nhìn vậy mới thấy giáo viên siêu đến mức nào, mỗi lần dạy con học xong là tôi sẽ đi ngồi thiền để tịnh tâm

Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến đồng cảm thì cũng có nhiều phản ứng trái chiều, không ít phụ huynh cho rằng phản ứng của người mẹ này quá nóng nảy, có thể làm ảnh hưởng đến tâm lý và việc học hành của con. Trước mặt con mà vẫn nói những lời như thế thì quả là rất tội nghiệp cho đứa trẻ. Ngoài ra, việc quay hình con lại đăng lên mạng thế này cũng là điều không nên. Khi lớn lên và nhìn thấy những hình ảnh này, đứa trẻ có thể bị tổn thương tinh thần.

hình ảnh

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Sohu

Có thể thấy, đây cũng là một bài học cho các bậc phụ huynh khi dạy con học ở nhà. Dù biết là có tức tối, nóng giận, nhưng các mẹ cũng hãy cố gắng kiềm chế, không nên quá mất bình tĩnh trước mặt con mình nhé. Đôi khi những lời nói lúc nóng giận mình phát ra không có ý sâu xa gì, nhưng đứa trẻ thì sẽ không quên nhanh như vậy. Con có thể nhớ mãi và đây có thể là vết thương tâm lý đi theo con đến suốt đời. Dạy con là một hành trình khó khăn với nhiều vất vả, mỏi mệt, mong các bố mẹ luôn ý thức được trách nhiệm của mình và mạnh mẽ vượt qua để giúp con được phát triển một cách toàn diện nhất.