Người mẹ nào đọc tin mấy đứa nhỏ ở Bắc Giang phải đi cách ly y tế một mình mà không hoang mang, lo lắng. Em đây với tâm trạng của một mẹ bỉm sữa cũng lo, từ hồi sinh con ra tới giờ nó chưa rời khỏi vòng tay của gia đình, lỡ xui rủi dịch bệnh ập tới cả nhà, nếu cho mẹ theo cùng con cũng được đi, đằng này đưa nó đi một mình, nhìn cảnh thấy xót xa quá mẹ.

Đọc chuyện của người ta, em cứ nghĩ tới chuyện lỡ nếu mình trong hoàn cảnh đó không biết làm thế nào, rồi vô đấy các cán bộ y tế phải lo cho nhiều người, đâu thể chăm chút cho con được như ở nhà mẹ chăm chút con, rồi con sẽ ra sao. Lo nhất là các bé nếu có bệnh đặc thù riêng, chỉ có gia đình mới hiểu và biết cách chăm sóc rồi không biết thế nào.

Nay đọc tin từ từ báo Chính phủ em mừng quá mẹ ạ. Đó là có sự điều chỉnh quy định về việc cách ly y tế cho trẻ em dưới 15 tuổi, trước mắt, áp dụng tại tâm dịch Bắc Giang.

hình ảnh


Ảnh: Các cháu nhỏ trong khu cách ly trường Mầm non xã Việt Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam. 

Theo đó, trẻ em dưới 5 tuổi sẽ thực hiện cách ly y tế tại nhà riêng, còn trẻ từ 5 tuổi đến 15 tuổi sẽ thực hiện cách ly y tế tập trung trong 7 ngày, sau khi có kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính sẽ được phép cách ly y tế tại nhà riêng. Mọi trường hợp cách ly y tế tại nhà riêng đều phải tuân thủ quy định về phòng chống dịch bệnh. Lưu ý là quá trình di chuyển từ cơ sở cách ly y tế tập trung về nhà phải tuân thủ nghiêm quy định về phòng chống dịch.

Nghe vậy mà em thấy đỡ lo mẹ ạ, chứ cho trẻ con đi cách ly y tế một mình em thấy không yên tâm chút nào. Ai đó nói rằng bản năng của nó sẽ giúp nó biết làm thế nào, nhưng cứ thử đặt mình trong tâm trạng của người mẹ có con nhỏ như thế nào xem, rồi mới thấy không ổn lắm.

hình ảnh


Ảnh: Ngành y tế lấy mẫu test cho trẻ nhỏ. Nguồn: Báo Tuổi trẻ. 

Mà em còn được biết thêm nữa là với người lớn nếu phải đi cách ly tập trung tại cơ sở y tế, doanh trại quân đội do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sắp xếp thì chỉ phải tốn tiền ăn là 80.000 đồng/người/ngày, các khoản còn lại do Nhà nước lo. Tuy nhiên, với trẻ em, theo quy định mới nhất sẽ không tốn cả tiền ăn, nghĩa là nếu trẻ phải đi cách ly tập trung sẽ không tốn bất cứ chi phí nào mẹ nha.

hình ảnh


Ảnh trái: Giấc nghỉ trưa của cậu bé 3 tuổi F1 Việt Yên, Bắc Giang. Nguồn: VTV. Ảnh phải: Lấy mẫu xét nghiệm cho trẻ. Nguồn: Trang Thông tin Tuyên truyền và phổ biến pháp luật thành phố Hà Nội. 

Đọc tin này xong, em thấy nhẹ cả người. Nếu mà áp dụng cho cả nước, em thấy sẽ tốt hơn, nhất là ở các vùng tâm dịch vì lượng người phải đi cách ly tập trung quá nhiều khiến các cơ sở này trở nên quá tải, không phục vụ tốt và đúng nghĩa là phải đi cách ly. Trong trường hợp cần thiết phải cách ly tập trung, em nghĩ nên cho mẹ hoặc người thân của bé theo cùng, để tiện bề chăm sóc trẻ.