Trong khi nhiều chị em trong nhóm thi nhau "khoe" loạt mâm cơm cữ được chồng hoặc gia đình chồng nấu cho thì nàng dâu dưới đây chỉ vừa hết cữ được 1 tháng đã vội vào bếp nấu cơm, phục vụ gia đình chồng rồi.
Người ta thường nói phụ nữ sinh xong cứ như con cua lột, yếu ớt cả về thể chất lẫn tinh thần nên rất cần được chăm sóc và quan tâm. Vậy mà không ít trường hợp kể ra chắc người ngoài khó tin được. Như câu chuyện của nàng dâu trẻ dưới đây chẳng hạn, cô cho biết dù mới hết cữ, bận chăm sóc con nhỏ nhưng cô vẫn làm đủ món cho gia đình chồng thưởng thức: "Kể từ ngày sinh em bé xong đến nay mới hết cữ được 1 tháng, bếp em chỉ loanh quanh những mâm cơm cho gia đình (nhà chồng em 4 - 5 người ăn ạ). Thời gian việc nhà, hành trình học làm mẹ (chồng em làm xa cuối tuần mới về 1 hôm)", chính chủ chia sẻ.
Nhìn loạt mâm cơm vừa đẹp mắt lại trông hết sức ngon miệng của nàng dâu đảm, nhiều chị em trong hội nhóm mẹ bỉm sữa đã không tiếc lời khen ngợi cho cô khi mà chỉ vừa hết ở cữ có 1 tháng đã tâm huyết chăm lo cho gia đình chồng chẳng khác gì con ruột trong nhà.
- "Bạn em đó mọi người ơi, ra tháng cái là làm bon bon rồi. Nhà mấy thế hệ mà chồng thì đi làm xa miết. Hay khen nó tài, giỏi bày chứ em là luộc hết cho nhanh thôi".
- "Quá giỏi em ơi, phải đặt hết cái tâm ở bếp mới làm được vậy quá giỏi quá chăm".
- "Chồng làm xa thỉnh thoảng mới về rồi chăm con nhỏ ở nhà chồng cũng sẽ nhiều lúc tâm trạng buồn tủi, cố gắng em nhé. Con nhỏ mà nấu được như này là đảm lắm rồi"...
Dưới đây là hình ảnh loạt mâm cơm của nàng dâu đảm chuẩn bị cho gia đình chồng nhiều thế hệ, chị em xem và tham khảo nhé, riêng tôi thì thấy quá phục luôn!


Thịt luộc trộn lá chanh, cá thu kho tộ, nấm xào thịt, canh khoai sọ xương (Ảnh: Hoài Thương/ Tiin.vn)

Gà kho sả lá chanh, bò xào hành, lòng mề xào mướp đắng, canh mướp ngọt, đậu nhồi thịt kèm nước tương (Ảnh: Hoài Thương/ Tiin.vn)


Dạo gần đây, các câu chuyện liên quan đến những mâm cơm cữ của nàng dâu vốn xuất hiện khá nhiều trên các trang mạng xã hội. Nhưng có lẽ, câu chuyện của nàng dâu đảm trên đây thì phải nói rất lâu rồi tôi mới lại thấy đó chị em ạ. Nói thế nào nhỉ, dù chị không chia sẻ rõ trong bài đăng là chị có cảm thấy vui khi phải chuẩn bị cơm nước tươm tất cho nhà chồng khi mới hết cữ không, như thật mà nói, là phụ nữ với nhau, tôi nghĩ rằng, ít nhiều nàng dâu này cũng sẽ có chút tủi thân, mọi người nhỉ?
Gần đây tôi có chia sẻ một bài viết cũng tương tự thế này trong mục Vợ trẻ - Dâu trẻ tại webtretho.com, chỉ khác một chút là nàng dâu Quảng Ninh này không may F0, nhưng chị ấy lại cảm thấy vô cùng may mắn khi có được một người mẹ chồng "trên cả tuyệt vời", tận tình chăm lo từng miếng ăn giấc ngủ cho con dâu. Hay cách đó ít ngày, cũng một nàng dâu khác đăng tải loạt mâm cơm cữ vừa ngon vừa trình bày đẹp mắt được "anh chồng quốc dân" một tay chuẩn bị, dù anh mỗi ngày đều vất vả đến công ty nhưng vẫn không quên dậy sớm chuẩn bị cơm nước cho vợ sau sinh.
Chia sẻ ngoài lề tí thôi vì tôi biết, mỗi người phụ nữ khi kết hôn đều có những quan điểm, suy nghĩ về hạnh phúc gia đình, cách sống và cách đối đãi với chồng cũng như gia đình chồng riêng, không theo một khuôn mẫu nào cả. Có người thì thích được chiều chuộng, chăm sóc nhưng cũng có những nàng dâu lại thích được tự mình chăm lo cho chồng và bố mẹ chồng bằng chính sự đảm đang, chân thành của mình. Thế nào cũng được, chỉ mong sau các nàng dâu ai cũng sẽ thật viên mãn với lựa chọn của mình, không phải cảm thấy buồn tủi là được.
Theo Tiin.vn


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1