Tình yêu của cặp đôi chồng Việt - vợ Ukraina luôn bình dị, giản đơn mà bền bỉ khiến nhiều người ngưỡng mộ. 

Khi yêu, người trong cuộc lúc nào cũng muốn được kề cận bên người mình yêu cả ngày, bởi chỉ xa nhau một chút thôi đã thấy thiếu thốn, đã thấy nhớ nhung. Thế nhưng vì lý do này lý do khác, có nhiều cặp đôi buộc phải yêu xa. Người ở thành phố này còn người ở đô thị khác, kẻ Bắc người Nam, thậm chí là cách xa nhau nửa vòng trái đất cả năm chỉ gặp nhau đôi ba lần là chuyện hết sức bình thường.

Vậy bạn có bao giờ thắc mắc, những cặp đôi yêu xa họ đã đối mặt vấn đề đó như thế nào và cùng nhau vượt qua thăng trầm cảm xúc ra sao không? Hãy lắng nghe những chia sẻ thật lòng của anh Vũ Sơn và chị Sophia trong câu chuyện tình "xuyên biên giới" dưới đấy nhé!

hình ảnhNàng ngoại quốc về VN làm dâu, đau đáu lo bố mẹ ở quê nhà (Ảnh: Thanh Niên)

Chia sẻ về câu chuyện tình của mình, anh Phan Vũ Sơn (30 tuổi, ở Hà Nội) cho biết, anh và vợ là chị Sophia (28 tuổi, quốc tịch Ukraine) gặp nhau tại trường Đại học Tổng hợp Kiev, khi đó Sofia học khoa tiếng Việt còn Sơn học khoa khác. Chạm mặt nhau lần đầu, anh Sơn bị thu hút bởi cô gái xinh đẹp có đôi mắt trong veo. Biết Sofia đang học tiếng Việt và tìm hiểu văn hóa Việt Nam, Sơn càng ấn tượng và muốn được làm bạn lâu dài.

“Lúc đấy cô ấy rất muốn tìm hiểu tiếng Việt cũng như phong tục tập quán của Việt Nam nên tôi quyết định giúp. Dần dần tình cảm của hai đứa tốt lên và gần gũi nhau hơn. Sau vài lần hẹn hò và những cuộc tâm sự suốt đêm qua điện thoại, tôi hiểu cố ấy chính là tình yêu đích thực của đời mình”, anh Sơn chia sẻ.

Nhưng khi tình yêu bắt đầu chớm nở, cặp đôi này đã phải trải qua không ít thử thách. Cụ thể, anh Sơn phải đi du học thạc sĩ ở Đức. Rồi tới lượt bạn gái anh sang Việt Nam học thạc sĩ. Yêu xa như thế khoảng 2-3 năm. Cuối cùng, họ quyết định kết hôn sau 4 năm hẹn hò. 

Khi được hỏi, sau khi lập gia đình với một người chồng Việt, nàng dâu Ukraina có gặp quá nhiều khó khăn về ngôn ngữ, văn hóa, tôn giáo không thì Sophia bộc bạch rằng, thời gian đầu tất nhiên khó tránh khỏi những bỡ ngỡ. Thế nhưng nhờ có chồng tâm lý nên cô nhanh chóng thích nghi với cuộc sống xứ người.

hình ảnhThương vợ vì mình mà rời xa quê hương vàgia đình, anh Sơn luôn động viên và giúp đỡ vợ mọi mặt trong cuộc sống (Ảnh nhân vật cung cấp/ Thanh Niên)

Nàng dâu ngoại quốc thích phong tục và văn hóa Việt, siêng tìm hiểu để nấu nhiều món ăn truyền thống Việt Nam. Hiện tại, họ sống ở Hà Nội và đã có một bé 10 tháng tuổi rất đáng yêu. Nàng dâu 28 tuổi tâm sự rằng, cả cô và chồng đều ngày đêm mong mỏi quê hương vợ sẽ sớm bình yên, gia đình, bạn bè nơi quê nhà được bình an vô sự. 

Có thể nói, cuộc sống yên ấm, hạnh phúc của anh Sơn cùng bà xã xinh đẹp đã khiến đông đảo dư luận không khỏi ngưỡng mộ và chúc phúc. Họ chính là một trong những trường hợp điển hình định nghĩa lại câu chuyện yêu xa làm cho nhiều người phải suy ngẫm.

Vì yêu xa khổ lắm, yêu xa khó khăn, yêu xa tựa như một cuộc chạy đua với thời gian, ai cũng biết điều đó. Nếu bạn kiên trì chịu đựng, bạn sẽ thắng, còn nếu bị thời gian đánh bại, bạn sẽ để vuột mất người kia mãi mãi. Cái kết viên mãn ở hiện tại chính là "quả ngọt" mà cặp đôi xứng đáng nhận được sau hành trình yêu xa của mình. Và cũng hi vọng rằng, thời gian tới khi tình hình ổn định, nàng dâu sẽ sớm được về thăm cha mẹ, bạn bè.

Theo Thanh Niên