‘Đi làm đã mệt về nhà còn lên tăng xông với con, kèm lớp 1 học quá là khổ’, một mẹ than nghe thấy thương.
Mấy tháng qua dạy con học online, nhiều phụ huynh cho biết phải kiềm chế bản thân hết mức tối đa. Ai cũng kêu phải chỉ dạy nhẹ nhàng thì con học mới vào đầu.
Nhưng thực tế ngồi cạnh kèm con học mới biết, phụ huynh nào không “múc” con là thuộc dạng đỉnh của đỉnh rồi đó. Nhiều mẹ còn bảo vui là cứ dạy con lại y như bị “sư tử nhập”, chứ bình thường mẹ con thương nhau lắm.
Thật sự kèm con học vất vả trăm bề mọi người ơi, nhiều người không biết cứ bảo than thở, làm màu. Có con đi rồi biết, có muốn làm mẹ hiền dịu cũng không được.
Hôm qua em còn xem được một đoạn clip ngắn mẹ vừa truyền nước biển vừa dạy con học. Bệnh tới ngồi không nổi mà vẫn cố kèm con làm bài tập tối. Ai dạy con nhỏ học sẽ biết, mệt hay bệnh cũng không dám nghỉ ngày nào luôn đó mọi người.
Ảnh: kknews
Hồi xưa đi học tiểu học, về cùng lắm chỉ làm tầm 30 phút bài tập là tung tăng đi chơi. Đến thời con mình, có khi ngồi cả đêm 3 tiếng đồng hồ chưa xong bài, khổ thật sự.
Học online thì phụ huynh càng phải kèm con sát sao, hở ra chút thôi là con không nắm bài, sợ con mất căn bản. Cả ngày đi làm mệt mỏi, tối về chỉ mong được nằm yên nghỉ ngơi, thư giãn.
Nhưng không, buổi tối ở nhà em còn căng hơn cả ban ngày làm việc nữa các mẹ. Mẹ thì cao giọng như hát opera, con thì thút thít như bị mất viên kẹo. Bình thường là mẹ hiền, tự dưng dạy con là trở thành phù thủy, em cứ tưởng mình bị đa nhân cách.
Tưởng bản thân thảm lắm rồi nhưng có mẹ còn thảm hơn em. Theo chia sẻ trên mạng thì một người mẹ phải vừa truyền nước vừa dạy con. Trong đoạn clip ngắn, người mẹ xanh xao, đeo khẩu trang để tránh lây bệnh cảm sốt cho con.
Ảnh: kknews
Tay ghim ống truyền nước biển, trên đầu treo lủng lẳng hai bình nước biển đang chảy từng giọt. Tóc tai mẹ để xõa rối, lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng trên tất cả là sự bất lực vì dạy mãi con không hiểu bài.
Vừa bệnh, mệt trong người, vừa căng thẳng khi kèm bài cho con, có lúc đỉnh điểm, người mẹ vứt luôn cây bút trong tay. Tất cả sự tức giận, bất lực đều dồn hết vào hành động ném bút.
Đứa con bên cạnh ngồi yên, chỉ biết nín lặng chờ cơn giận của mẹ tan biến. Không khí buổi học tối vô cùng căng thẳng, xem mà cứ sợ người mẹ xỉu ngang vì lên tăng xông.
Ảnh: kknews
Thấy cảnh khổ của người mẹ kèm con học trong lúc đau bệnh, nhiều cư dân mạng đã rất đồng cảm:
- Thấy cảnh người ta thì cười, tới cảnh mình xem mọi người có cười nổi không?
- Khổ quá, mẹ nên nghỉ ngơi chứ kèm con học vậy không hiệu quả.
- Gắng bình tĩnh lắm mà một lúc cũng chịu không nổi à. Ai có con nhỏ thì hiểu.
Trường hợp mẹ truyền nước biển vừa dạy con học chỉ là một trong hàng triệu người mẹ đang miệt mài mỗi đêm kèm con làm bài tập. Trên các hội nhóm phụ huynh, nhiều mẹ còn vào xin cách dạy con học trực tuyến hiệu quả.
Ảnh chụp màn hình
Một đứa đã là gì, có mẹ đến tận 3 con nhỏ, con lớn thì còn đỡ, con nhỏ lớp 1 không hợp tác, chẳng biết làm sao. Chỉ biết nhắn nhủ các vị phụ huynh bình tĩnh, dạy con học là phải thật sự bình tĩnh, đừng tự làm mình bị nội thương.
Thôi thì chuyện kèm con học online đã là khó khăn chung nên phụ huynh góp sức với thầy cô mình cùng vượt qua. Giờ chỉ mong cái con Cô Vi nó nhanh biến mất để các con an toàn đến trường, phụ huynh yên tâm đi làm. Rồi tất cả sẽ lại đâu vào đó, vững tin và cố lên các mẹ ơi.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1