Quá chủ quan nên người mẹ này đã phải hối hận khi thấy chiếc TV đắt tiền không còn sử dụng được nữa.

Hôm bữa mải nói chuyện có mấy phút thôi, quay đi quay lại thằng con trai em nó đã mang cả vỉ trứng vừa lấy ra đập cho tan nát khắp cả nhả. Nhìn cảnh cái bếp tan hoang vương vãi toàn trứng, con em thì nó ngồi nghịch cười tươi roi rói mà sao lòng em nó đau như cắt vậy á các mẹ. Giờ vừa phải tốn tiền đi tiền treo giữa phòng khách nhận được sự quan tâm của rất nhiều người. Người mẹ này là cô Mon Watsamon chia sẻ hôm đó mình ở nhà một mình với con, vừa quay chân đi ra vườn 1 phút thì khi trở vào đã phát hiện cậu con trai 2 tuổi đang dùng chiếc dậy đánh gofl “tác động” liên tiếp vào chiếc TV trong phòng mua trứng lại, vừa phải dọn dẹp lại cái bếp mà còn vừa phải tắm táp sạch sẽ cho con. Bởi vậy mới nói nhà có con nhỏ chẳng biết trước được điều gì, quay đi quay lại không để ý miếng là coi chừng tụi nó gây chuyện được ngay ấy các mẹ.

Mới đây, câu chuyện một người mẹ chủ quan ra vườn chỉ 1 phút, quay lại đã phát hiện con “khai tử” chiếc TV đắt tiền treo giữa phòng khách nhận được sự quan tâm của rất nhiều người. Người mẹ này là cô Mon Watsamon, sống tại Thái Lan. Cô chia sẻ hôm đó mình ở nhà một mình với con, vừa quay chân đi ra vườn 1 phút thì khi trở vào đã phát hiện cậu con trai 2 tuổi đang dùng chiếc dậy đánh gofl “tác động” liên tiếp vào chiếc TV trong phòng.

hình ảnh

Người mẹ không phát hiện kịp nên chẳng thể cứu được chiếc TV. Ảnh: Sohu

Lúc người mẹ phát hiện ra, màn hình đã bị nhiễu đen. Cô ngay lập tức chạy đến ngăn con trai lại nhưng chiếc TV đắt tiền thì “vô phương cứu chữa”. May mắn là chiếc TV chỉ bị hư chứ màn hình không bị bể và rơi kính xuống. Vì thế cậu bé cũng giữ được an toàn, không gặp phải điều gì nguy hiểm,

Người mẹ cho biết cô chỉ định ra ngoài vườn vài phút rồi sẽ quay lại ngay, ai ngờ trong chốc lát con trai đã tiễn chiếc TV đắt đỏ của gia đình bay màu. Sau khi sự việc xảy ra, vợ chồng cô Mon đã phải cùng ngồi lại nói chuyện với con về việc phải biết giữ gìn đồ đạc. Cô cho biết vì con trai còn quá nhỏ, chỉ 2 tuổi nên không phạt mà chỉ cố gắng giải thích và dặn con lần sau không được làm như thế nữa thôi.

hình ảnh

Sau khi được em bé "tác động", chiếc TV đã không thể sử dụng được nữa. Ảnh: Sohu

Người mẹ chia sẻ cô công khai câu chuyện này để nhắc nhở những phụ huynh khác không nên chủ quan khi có con nhỏ, dù chỉ vài phút. Chiếc TV của gia đình cô Mon đã bị hỏng đến mức không thể sửa được và buộc phải mua TV mới. Thế nhưng điều này vẫn còn quá may mắn so với việc con trai cô không gặp bất cứ tổn hại gì.

Nói gì thì nói chứ tình trạng con nít nghịch phá thì thực sự quá là bình thường đúng không các mẹ? Thế nên tình trạng giống như trên thì buộc phải chấp nhận luôn rồi. Trẻ con hiếu động, thích khám phá chỗ này chỗ kia. Bởi vậy người lớn chúng ta mới phải ở bên cạnh quan sát con mình suốt là như thế.

Thấy nhiều bố mẹ ở nơi công cộng, đưa con ra ngoài còn suốt ngày bấm điện thoại chẳng thèm quan sát con mình thường xuyên nữa kìa. Theo em đây là một thói quen xấu cần bỏ ngay vì sẽ rất nguy hiểm cho các con luôn đó các bố mẹ. Nói chung dù là ở nhà hay ở bất cứ đâu, muốn an toàn cứ nhất định phải trông coi con mình thật kỹ lưỡng. Vì chỉ cần lơ là đôi chút, có khi không chỉ trẻ sẽ gây ra những tổn hại về đồ vật mà còn tiềm ẩn cả những nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của con nữa cơ.

Nhiều lúc các mẹ có thể sẽ cảm thấy con mình sao quá dư năng lượng vì chúng bày trò và chạy nhảy suốt ngày. Nhưng tuổi thơ con chỉ có một, để bé khỏe mạnh và có cơ hội phát triển toàn diện thì mình buộc phải chấp nhận thôi có đúng không nào?