Dạy con học là tâm phải tịnh, ráng kiềm chế, chứ tức quá dẫn tới tràn khí phổi thì khổ thật luôn.

Các cụ hay bảo tức giận hại thân quả thật rất đúng. Em cũng thấy nhiều phen phụ huynh lâm cảnh bệnh truyền nước biển, hay sái quai hàm phải đi bệnh viện chỉnh hình vì kèm con học. Nhưng dạy con học mà tức giận đến mức tràn khí màng phổi luôn thì lần đầu em mới nghe.

Nghĩ lại bản thân lần nào dạy con cũng muốn tăng xông, giọng lớn tới nỗi cả xóm nghe, mặt thì chù ụ làm chồng con đều né xa. Tự nhiên em thấy lo ghê, chắc phải rút kinh nghiệm từ chuyện của mẹ này, không dám tức giận khi dạy con học nữa.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: hket

Chuyện này em xem được trên trang nước ngoài đó mọi người. Người mẹ kèm con học bị tức giận đến mức tràn khí màng phổi hiện đang ở Đài Loan, 45 tuổi. Tâm lý quá xúc động, tức giận quá mức đã dẫn đến chứng tràn khí.

Trường hợp người mẹ 45 tuổi được chuyên gia tim mạch Kang Zhisen, Phó chủ tịch Bệnh viện Boren Đài Loan nêu ra. Ông muốn thông qua chuyện của phụ huynh này để cảnh báo bậc cha mẹ nên chú ý “giữ mình” trong lúc dạy con học.

Khi chữa trị cho người mẹ này, ông phát hiện chị ngày càng trở nên tức giận nhiều hơn mỗi lần dạy con học. Cảm xúc dần dần mất kiểm soát, quá xúc động dẫn đến tràn khí màng phổi. Khi được đưa đến bệnh viện, chị đã rất đau đớn và phải đặt ống thở.

Vị bác sĩ tim mạch này cũng chỉ ra việc tức giận ngang với bệnh mãn tính, có thể gây ngạt thở và các bệnh về phổi. Một số bệnh nhân ông chữa trị cũng có trường hợp tương tự. Họ gặp khó khăn, mệt mỏi trong việc dạy con học, lại không được chồng san sẻ.

Những áp lực tâm lý, tình cảm khiến họ rơi vào bệnh tật. Khi đi khám, được chụp cắt lớp vi tính, một số người còn phát hiện bản thân bị ung thư biểu mô tuyến phổi.

hình ảnh

Vị bác sĩ kể trường hợp người mẹ 45 tuổi do tức giận quá mức khi dạy con mà tràn khí màng phổi. Ảnh: hket

Bác sĩ khuyên chân thành mọi phụ huynh cần giữ thái độ lạc quan nhất có thể khi dạy con học. Phụ huynh cần kiềm chế cơn giận, hạn chế tối đa làm bộc phát cơn tức giận, vì nó có thể ảnh hưởng đến các cơ quan nội tạng. Nói cách khác thì phụ huynh muốn lo cho con, phải biết thương mình trước. Đừng để bản thân phải gặp họa bệnh tật. Dễ tức giận, bốc đồng hoặc kiểm soát cảm xúc kém, cơ thể sẽ chịu những tổn thương sau:

1. Não bộ: Suy yếu tế bào và tăng nguy cơ đột quỵ lên 3,62 lần.

2. Phổi: Thường xuyên tức giận thì các phế nang sẽ bị giãn nở liên tục và dẫn đến tổn thương phổi.

3. Tim: Tim đập nhanh khi tức giận, gây ra các cơn đau thắt ngực và nhồi máu cơ tim.

4. Ruột: Gây bệnh đường tiêu hóa, gây loét dạ dày, trào ngược axit dạ dày.

5. Hệ thống miễn dịch: Hormone căng thẳng cortisol tăng cao làm giảm khả năng miễn dịch của cơ thể.

6. Tuyến giáp: Hệ thống nội tiết bị rối loạn gây ra bệnh cường giáp.

7. Gan: Nồng độ protein phản ứng C trong cơ thể tăng cao, dẫn đến viêm gan và tổn thương gan.

8. Da: Tức giận khiến cơ thể tăng cortisol, khả năng tự phục hồi ở da kém hơn.

Không ngờ chỉ tức giận thôi mà tổn thương cơ thể nhiều đến như vậy. Nhưng dù bác sĩ đã khuyên là phải lạc quan lên, nhưng mấy ai dạy con học mà lạc quan cho nổi. Nhiều phụ huynh cho biết, dạy con học xong, họ không còn mùa xuân, không còn niềm vui gì nữa.

Đối mặt với việc con không chịu làm bài, dạy hoài không hiểu, nhiều mẹ sẽ đau đầu, cáu gắt, đôi khi xúc động quá mức dẫn đến khó chịu. Rất khó để không nóng nảy, tức giận khi dạy con học. Có mẹ còn nói thật rằng trước khi dạy con chị còn cố tình ăn chạy, tịnh tâm, hít thở sâu giữ bình tĩnh, nhưng chỉ được 5 phút.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: sina

Còn nhớ cách đây vài năm, cả làng cười ngất với hình ảnh một người mẹ đưa đầu vào tủ lạnh cho bớt nóng. Nguyên nhân cũng chỉ vì quá bất lực khi kèm con làm bài tập. Cũng không biết khi cho đầu vào tủ lạnh, chị có nguội đi, bớt nóng được chút nào không.

Nhưng dù rất khó để không cáu lên với con thì cũng phải cố gắng thôi các mẹ. Chứ em thấy người mẹ 45 tuổi ở trên, dạy con học mà tức giận quá, dẫn tới tràn khí màng phổi, đặt ống thở luôn thì em cũng rén quá ạ. Vì sự an toàn của chính mình, các mẹ hãy cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể khi kèm con học.

Em cũng sẽ cố gắng lạc quan theo lời bác sĩ, nhưng xin phép từ mai nha. Chứ hôm nay em vẫn phải quạu cho xong. Con em cứ viết 1 chữ xin đi uống nước 1 lần, ức chế quá, em lỡ nạt nó một trận rung chuyển nóc nhà luôn rồi. May phổi em vẫn ổn áp ạ.