Cô bé trông rất vui vẻ vô tư nhưng mọi người đều thấy xót xa vì em còn nhỏ mà đã quá hiểu chuyện như thế.

Trẻ nhỏ cần có một gia đình hạnh phúc với bố mẹ yêu thương để có thể thoải mái, vui vẻ phát triển. Thế nhưng sự thật là không phải cặp vợ chồng nào sau khi kết hôn, có con cũng chung sống hạnh phúc. Không ít cặp đôi quyết định chia tay, ly hôn dù vẫn còn rất thương con. Nhưng trong bất cứ hoàn cảnh nào, chỉ cần gia đình tan vỡ, người thiệt thòi nhất vẫn là những đứa trẻ. Đặc biệt khi bố hoặc mẹ đi bước nữa, nếu không chuẩn bị tâm lý thật tốt cho con trước đó, trẻ rất có thể sẽ bị ảnh hưởng, cảm thấy cô độc, bị bỏ rơi. Mới đây, đoạn video bé gái nhắn gửi với cha dượng của mình trong ngày cưới mẹ đã khiến dân mạng không khỏi nghẹn ngào.

Được biết, người mẹ trong ngày tái hôn của mình đã dẫn theo cô con gái riêng lên sân khấu cùng nghe lời thề hứa. Đứng trước đông đảo khách mời, cô bé không hề lo lắng hay sợ hãi mà ngược lại còn rất hào hứng. Ngay sau đó, con cũng trải lòng mình với những lời nhắn gửi đáng yêu đến cha dượng khiến ai cũng phải cảm thấy nghẹn ngào.

hình ảnh

Bé gái phát biểu dõng dạc trong lễ cưới của mẹ. Ảnh: Sohu

Cô bé tự tin nói rằng: “Con sẽ nói 1, 2 câu đơn giản thôi ạ. Từ nay về sau bố sẽ có một người vợ, lại có thêm một cô con gái, giống như mình đi mua hàng được mua 1 tặng 1 ấy. Con chúc bố mẹ mãi hạnh phúc đến đầu bạc răng long và sớm sinh cho con một cậu em trai”.

hình ảnh

Cô bé còn nhỏ đã vô cùng hiểu chuyện, điều này khiến nhiều người xót xa. Ảnh: Sohu

Nghe cô bé nói xong, tất cả các quan khách đều vỗ tay tán thưởng. Riêng mẹ ruột và bố dượng của cô bé đang đứng bên cạnh thì vô cùng xúc động. Bố dượng cười toe toét còn mẹ thì chấm nước mắt, nhanh chóng ôm con gái bé nhỏ vào lòng. Những lời nói lém lỉnh của bé gái thoạt đầu có thể khiến mọi người cảm thấy hài hước, bất giác bật cười. Nhưng ai suy nghĩ sâu hơn cũng sẽ dễ dàng cảm thấy xót xa cho đứa trẻ vì con còn quá nhỏ nhưng đã hiểu chuyện đến đau lòng. Cô bé chỉ thực tâm mong mẹ mình sẽ sống thật vui vẻ bên hạnh phúc mới, còn chúc bố mẹ sẽ có thêm một cậu con trai để mình được lên chức chị gái, thực sự rất đáng khen nhưng cũng vô cùng đáng thương.

hình ảnh

Bố dượng không nhịn được cười khi nghe lời chúc của cô bé. Ảnh: Sohu

Xét cho cùng, niềm ao ước lớn lao nhất của mỗi đứa trẻ chắc chắn là một gia đình hạnh phúc, có bố mẹ bên cạnh quan tâm, chăm sóc. Đương nhiên khi không thể sống thuận hòa được nữa, quyết định ly hôn sẽ được đưa ra như một cách giải quyết vấn đề nhanh gọn nhất. Nhưng sự giải thoát đối với người lớn đôi khi lại chính là vết d ao nhọn cứa vào lòng trẻ thơ. Nếu đã một lần đổ vỡ, chị em nên cân nhắc thật kỹ lưỡng trong việc tìm kiếm hạnh phúc tiếp theo vì vấn đề mẹ kế/bố dượng hoàn toàn không phải là vấn đề đơn giản.

Trẻ nhỏ có cha mẹ ly hôn đôi khi nhìn bên ngoài rất vui vẻ, vô tư hồn nhiên nhưng ẩn sâu bên trong rất có thể ăn sâu bên trong con là những nỗi buồn khi bố mẹ lại chẳng còn ở cạnh nhau. Các chuyên gia cho biết, không phải tự nhiên mà những đứa trẻ có gia đình không hạnh phúc thường sống khép kín, e ngại giao tiếp và hay suy nghĩ tiêu cực về cuộc sống. Lý do là bởi trẻ luôn cảm thấy không an toàn. Khi có thêm mẹ kế hoặc bố dượng, nếu người đó không làm cho con tin tưởng, trẻ sẽ lại càng khép mình và bị tác động bởi những thứ tiêu cực nhiều hơn. Do đó, trước khi quyết định bất cứ vấn đề gì, mẹ hãy suy nghĩ thật cẩn thận, nghĩ đến cảm giác của con đầu tiên chứ đừng ích kỷ chỉ lo cho bản thân mình mẹ nhé.