Trẻ em ở cái tuổi lên 7 thường là khoảng thời gian vui vẻ được bố mẹ chăm sóc, yêu thương hết mực. Thời gian đó, đáng nhẽ chúng sẽ được đến trường, chơi đùa cùng bạn bè cùng lớp.
Thế nhưng, với cậu bé Tiểu Li thì đó lại chỉ là giấc mộng chẳng hề tồn tại. Bởi tuy mới chỉ 7 tuổi nhưng em đã phải lao ra đời lăn lộn với đời, vì mưu sinh, em chẳng được đến trường mà phải đi chuyển hàng cho bố nuôi.
Tiểu Li mới 7 tuổi đã phải đi chở hàng cùng cha nuôi. Ảnh Sohu.
Câu chuyện được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội Trung Quốc khi đoạn video ghi lại cảnh một cậu bé đang vận chuyển các thùng hàng ở thành phố phía đông Thanh Đảo đăng tải.
Cãi nhau với chồng, vợ tức giận thả con 3 tháng xuống sông: Đứa trẻ vô tội chìm trong dòng nước
Mẹ tái hôn rồi biệt tăm, con trai 7 tuổi được bạn bố nhận nuôi. Ảnh Sohu
Bài đăng cho hay, cậu bé Tiểu Li sống ở vùng Sơn Đông, mất bố kể từ khi mới lên 3. Người mẹ đáng nhẽ nên ở lại chăm sóc thì cũng tái hôn rồi biệt tăm luôn. Cậu bé tội nghiệp đó bỗng chốc không nơi nương tựa, may mắn được một người bạn của cha nhận nuôi.
Đã có người nuôi dưỡng nhưng cuộc sống lại chẳng hề dư dả, chính vì thế, cậu bé này phải theo cha nuôi đi chuyển hàng mỗi ngày. Ngay sau khi chia sẻ đoạn video, câu chuyện về cậu bé đã trở thành hiện tượng mạng thu hút nhiều sự chú ý của mọi người.
Cha nuôi àm nghề chuyển phát bưu kiện, thư từ nên đưa Tiểu Li đi theo đến nhiều nơi trong lúc làm việc. Ảnh Sohu.
Ai cũng bày tỏ sự đồng cảm với hoàn cảnh của cậu bé và mong em có cuộc sống tốt hơn.
"Gia đình tan vỡ thì trẻ em luôn là người chịu thiệt thòi nhất", một người bình luận
Vốn dĩ, những câu chuyện tương tự thế này ở bất cứ đâu cũng không hề hiếm. Thậm chí nếu so với những đứa trẻ ở vùng cao Việt phải đi làm từ bé, vất vả sớm khuya mới có hạt cơm ăn thì cuộc sống của bé Tiểu Li hiện giờ đã là vô cùng hạnh phúc rồi.
Công việc tưởng chừng nặng nhọc này dần trở nên đơn giản với đứa trẻ 7 tuổi. Ảnh Sohu.
Dẫu biết, chẳng ai có thể lựa chọn xuất thân của mình hay sinh ra nào ai muốn mồ côi hay nghèo khó đâu. Thế nhưng, hoàn cảnh là điều mà chẳng ai có thể thay đổi được nhưng số phận mỗi người thì là do chính bản thân định đoạt.
Và Tiểu Li cũng là một trong số đó, dẫu cho em có phải trưởng thành sớm hơn các bạn cùng trang lứa nhưng cuộc đời là vậy. Chẳng phải lúc nào nó cũng công bằng với tất thảy mọi người.
Tiểu Li trưởng thành sớm hơn các bạn cùng tuổi. Ảnh Sohu.
Ít nhất giờ đây em cũng đã hạnh phúc hơn rất nhiều bạn khi không phải lang thang ngoài đường mà có cha nuôi, có nhà trú chân cũng như được ăn cơm no mỗi ngày. Chỉ hy vọng là trong tương lai, em có thể đến trường. Và khi trưởng thành, 'nhờ' tuổi thơ vất vả cơ cực sớm, cuộc sống của em sẽ tốt đẹp và ổn định hơn.
Nguồn: Sohu.

