Cảnh chăm 4 con đầy vất vả của người mẹ sinh tư này đã khiến nhiều chị em bỉm sữa xót xa rơi nước mắt.

Chỗ em có gia đình kia sinh một lần 3 bé trai, nhìn thì yêu thật nhưng chăm đúng là vất vả gấp bội lần bình thường đó các mẹ. Mỗi lần qua thăm là thấy cả nhà lúc nào cũng rộn ràng chăm cháu, người cho ăn người thay tã, người ôm ấp bế bồng hết em này đến em kia. Cũng may là cặp này ở chung với bố mẹ chồng, ông bà đều còn trẻ khỏe rảnh rang nên phụ giúp hết sức. Nhìn họ mới thấy phục vì mình đẻ một đứa từ bầu bì đến chăm con đã muốn hụt hơi, đúng là “siêu nhân” thật sự luôn á chứ. Hôm qua còn xem được mấy cái ảnh của một mẹ sinh 4, gia đình không có ai phụ giúp nên phải tự một mình chăm hết 4 con, nhìn thấy thương quá chừng, làm mẹ đúng là công việc không lương vất vả nhất trên đời.

Những hình ảnh này là do người chồng ghi lại trong một buổi chiều đi làm trở về nhà. Anh cho biết vợ mình vừa sinh 4 cách đây vài tháng. Bố mẹ hai bên đều đã lớn tuổi lại ở xa không tiện phụ giúp, hoàn cảnh lại không dư giả mấy để thuê người giúp việc nên vợ đã phải nghỉ làm, ở nhà đảm nhận trách nhiệm chăm sóc 4 con. Người chồng cho biết mình cũng phải làm quần quật đến tối để kiếm đủ tiền lo cho gia đình. Cứ nghĩ mình đã vất vả, nhưng khi về nhà thấy cảnh vợ đang một mình dỗ 4 con ngủ, anh mới thấy xót xa khi công việc làm mẹ cũng quá cực nhọc. Trong đoạn video được quay lại, người vợ đang dỗ các con ngủ, để không bé nào bị thiếu hơi mẹ, cô đã phải tận dụng hết cả tay lẫn chân, 2 tay thì ôm 2 bé gái, nhẹ nhàng vỗ về con. 2 chân cũng không rảnh rang vì còn phải bận vỗ về 2 bé trai đi vào giấc ngủ, nhìn cảnh này ai cũng phải xót xa rớt nước mắt.

hình ảnh

Người chồng cũng chia sẻ thêm rằng các con của mình khá khó tính và thường xuyên quấy khóc, khi ngủ phải có người vỗ về mới chịu nằm yên. Chẳng còn cách nào khác nên cô vợ mới phải dùng đến cả tay và chân để dễ dàng đưa con vào giấc ngủ hơn. Biết rằng vợ một mình chăm các con rất cực khổ, nhưng từ trước đến giờ chẳng thấy vợ kêu than câu nào, anh chồng vẫn nghĩ rằng mọi chuyện vẫn ổn thoả. Chỉ khi vô tình thấy cảnh này, người chồng mới lại càng xót xa cho vợ mình. Anh tự nhủ sẽ cố gắng phấn đấu hơn nữa để vợ con có được một cuộc sống tốt hơn.

hình ảnh

Phụ nữ luôn được mặc định là “phái yếu”, nhưng đối với các bà mẹ thì em tin rằng không ai kiên cường, mạnh mẽ hơn họ cả. Nhiều người vẫn cho rằng ở nhà chăm con, dù bao nhiêu con đi nữa thì vẫn thoải mái và nhàn rỗi hơn người phải đi làm. Tuy nhiên, suy nghĩ ấy hoàn toàn sai lầm, hoàn cảnh của người mẹ sinh 4 ở trên chỉ là một trong những ví dụ điển hình mà thôi. Chăm 1 đứa con đã khó, đã vất vả, đã đủ thứ việc phải lo, thế mà người mẹ này chỉ có một mình, cáng đáng mọi chuyện trong nhà để chồng yên tâm làm việc. Nhiều lúc chẳng biết chị ấy sẽ sắp xếp quán xuyến nhà cửa thế nào khi còn có 4 em bé ở bên.

Người mẹ nào cũng hết sức vĩ đại và tuyệt vời, họ đã hy sinh rất nhiều để những đứa trẻ đáng yêu có thể chào đời bình an và lớn lên khỏe mạnh mỗi ngày. Chính vì thế, họ xứng đáng nhận được sự tôn trọng, động viên từ người thân và cả xã hội. Đó chính là động lực để những người làm mẹ toàn thời gian có thêm ý chí và sức mạnh để chăm lo cho gia đình cách tốt nhất.