Ngạn ngữ Việt có câu: "Người giàu ham làm, người nghèo ham ăn". Ham làm có nghĩa là phải biết tiết kiệm để đầu tư cho làm ăn, để có thu nhập cho tương lai. Còn ham ăn có nghĩa là đề cao việc ăn chơi hưởng thụ cho mình ở hiện tại.
Lại nói thời đại bây giờ, nhiều chị em có đam mê mua sắm, ăn uống, làm đẹp… đây là nhu cầu hoàn toàn chính đáng nhưng nếu không biết hợp lý chi tiêu, sẽ trở nên vung tay quá trán. Đáng sợ nhất là lâm vào cảnh nợ nần, làm khổ người thân. Như câu chuyện sau đây là minh chứng rõ nhất.
Cụ thể, một người phụ nữ 41 tuổi chuyên ở nhà nội trợ, sống tại Ninh Ba, Chiết Giang, Trung Quốc khiến dân tình “choáng váng” vì khả năng shopping online của mình. Danh tính của người phụ nữ không được tiết lộ, chỉ biết tên họ của cô là Sun.
Hình minh họa (Ảnh: uoowu.com)
Cô Sun chủ yếu tìm mua các loại mỹ phẩm, quần áo, đồ dùng thường ngày trong gia đình mỗi khi mua sắm. Có lúc không biết mua gì, cô liền đặt mua 100 bao gạo, mỗi bao có khối lượng 10 kg.
Để che giấu người thân những sự bất thường trong việc mua sắm của mình, cô thường cất giấu những đồ đã mua và 100 bao gạo tại 3 căn hộ mà gia đình cô sở hữu nhưng không sinh sống tại đó.
"Tôi biết rõ rằng tôi có vấn đề nghiêm trọng, nhưng ngay cả khi ý thức được điều đó, tôi vẫn không thể kiểm soát được bản thâ nmình. Một khi tôi cảm thấy lo lắng, bất an, tôi liền đi mua sắm hoặc đặt hàng qua mạng.
Những khi tôi xem đồ và mua sắm, tôi cảm thấy rất vui vẻ, thoải mái. Nhưng chỉ một lúc sau, tôi liền cảm thấy vô cùng ân hận và cắn rứt bởi đã mua quá nhiều thứ", cô Sun chia sẻ.
Cô Sun cũng tâm sự thêm rằng mỗi ngày cô đều cảm thấy trống rỗng và sau đó là một cảm giác lo lắng, bất an, rối loạn rất khó kiểm soát. May sao, chồng cô đã phát hiện ra sự bất thường và đưa vợ đi gặp bác sĩ tâm lý để điều trị, bởi thói quen chi dùng của cô Sun đã khiến tài chính gia đình kiệt quệ.
Hình minh họa (Ảnh: VNE)
Có lẽ khi biết đến câu chuyện này, nhiều người sẽ cảm thấy cô vợ vừa đáng thương vừa đáng giận. Bởi cô đang mắc vấn đề về tâm lý nên cần được chữa trị. Nhưng đáng ra, cô nên nói sớm với gia đình để được hỗ trợ, chứ âm thầm giấu giếm lại càng khiến tinh thần và tiền bạc tụt dốc không phanh.
Suy cho cùng, cuộc sống của người phụ nữ gặp muôn vàn áp lực, đôi khi họ bị trầm cảm nhưng chẳng có ai để sẻ chia, thấu hiểu. Lúc này, mua sắm là một giải pháp hữu hiệu để giải tỏa stress.
Nhưng mua nhiều thành quen, mua lâu thành nghiện, thế là bệnh tình lại càng nặng. Cũng may anh chồng nói trên kịp phát hiện và không trách cứ, giúp vợ chữa bệnh. Nếu không, gặp người đàn ông ích kỷ, hẳn đã đòi ly dị chứ chẳng quan tâm đến bạn đời.
Tuy nhiên, với những chị em chẳng có khó khăn gì mà lại mê mua sắm để phục vụ cho bản thân, không thèm quan tâm đến hoàn cảnh, không cân nhắc thiệt hơn thì đó là vấn đề hoàn toàn khác.'
Còn nhớ cách đây không lâu, có một câu chuyện về một người đàn ông họ Vương ở Lô Châu, Tứ Xuyên đã leo lên tầng 33, cũng là tầng cao nhất của một toà nhà với ý định nhảy xuống.
Được biết, người đàn ông này thu nhập chỉ ở mức vài nghìn nhân dân tệ vào khoảng (15-30 triệu đồng), nhưng vợ anh lại là một "con nghiện mua hàng online". Vào đúng dịp 11/11, người vợ đã mua sắm bạt mạng và nợ tín dụng gần 700 triệu đồng, dù lúc đó cả hai vừa sinh con nhỏ và rất cần tiền để chăm sóc cho con.
Thời điểm đó, anh chồng không còn cách nào khác, đành trả hết nợ và bắt vợ hứa sẽ không mua hàng online vô tội vạ nữa. Đến tháng 8 năm sau, cô vợ tiếp tục sà vào vòng xoáy mua sắm với hàng loạt thứ đồ xa xỉ so với thu nhập của gia đình như: túi hàng hiệu, nước hoa, quần áo đắt tiền... Và món nợ giờ đây đã leo lên đến 1 tỷ đồng.
Cũng vì thói nghiện mua sắm của người vợ mà không khí gia đình luôn trong tình trạng căng thẳng, anh Vương hết lời khuyên nhủ vợ nhiều lần nhưng vẫn không có tác dụng gì. Vào một đêm đầy mệt mỏi, cảm thấy cuộc sống quá nhiều áp lực, anh Vương đã muốn chấm dứt cuộc đời.
Anh Vương từ bỏ ý định quyên sinh nhờ cảnh sát khuyên nhủ (Ảnh: Sina)
Đúng là trong cuộc sống, có nhiều hoàn cảnh oái ăm, nhưng ngẫm ông bà đã từng dạy: “Chồng như cái giỏ, vợ như cái hom”. Nghĩa là người chồng kiếm ra tiền nhưng có giữ được tiền hay không lại do người vợ. Người vợ biết tằn tiện chi tiêu đúng đắn thì giỏ mỗi ngày một đầy, còn người vợ chi tiêu phung phí thì tiền trong giỏ rỗng tuếch.
Đàn ông lấy vợ về một phần cũng là để có người giữ tiền giúp họ, nhưng nếu lấy phải cô vợ tiêu hoang, làm ra thì ít chi tiêu thì nhiều thì cũng chỉ như cái giỏ không có hom, làm được bao nhiêu tiêu bấy nhiêu. Vậy cho nên, xin chị em phụ nữ hãy rút kinh nghiệm và tự vấn lại bản thân.
Mình tiêu tiền của mình không nói, nhưng tiêu tiền của chồng thì cần cân nhắn, đắn đo. Hơn hết, chúng ta còn phải nuôi con trẻ, cần lắm những khoản phòng lúc ốm đau, tai nạn bất ngờ. Đàn bà khôn ngoan sẽ khiến đàn ông nể, còn đàn bà tiêu hoang sẽ làm nát hạnh phúc cả gia đình.
Nguồn: VietNamNet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1