Dẫu không ra ngoài kiếm tiền nhưng người vợ phải xoay vòng với quá nhiều công việc không tên và chăm sóc con cái. Chồng không biết chia sẻ thì làm sao vợ không buồn tủi.
Không phải tự nhiên mà chị em phụ nữ khuyên nhau là hãy ra ngoài kiếm tiền sau khi lấy chồng, sinh con. Nghe thì có vẻ như chuốc cực vào thân nhưng thực tế không phải vậy. Phụ nữ đi làm không chỉ có thêm thu nhập, có cơ hội làm đẹp mỗi ngày mà còn khẳng định vị trí bản thân trong công việc và trong mắt chồng, gia đình chồng. Còn nếu ở nhà, người phụ nữ ấy có đảm đang đến mấy, có tháo vát chu toàn cũng dễ bị xem là kẻ ăn bám, sống nhờ đồng lương của chồng.
Ảnh minh họa, shila.vn
Kết hôn được 2 năm và có con 1 tuổi, người phụ nữ ở Hà Nội đang chịu cảnh khổ khi ngày nào cũng phải quần quật với đủ thứ công việc không tên mà không có sự giúp đỡ của các thành viên trong gia đình, đặc biệt là từ chồng. Công việc của cô trước đây có thu nhập khoảng 7 triệu/tháng nên mẹ chồng muốn cô ở nhà làm việc và trông con để chồng an tâm đi làm. Rồi từ ngày ấy, cô như osin không công cho cả gia đình.
“Mẹ chồng em thì kỹ tính lắm, không cho thuê giúp việc, vì bà nghĩ giúp việc thì phải hợp tính bà với cả bà cũng không tin tưởng khi cho người lạ vào nhà. Ngày thường ngoài việc trông con thì một mình em vẫn vừa nấu ăn rửa bát, làm việc nhà bình thường, có con nhỏ lại hay bám mẹ nên cũng khá vất vả.”
Ảnh minh họa, vietgiaitri
Chồng chị chạy xe công nghệ nên thu nhập cũng tạm ổn. Tính chất công việc không ổn định nên chị cơm nước chỉn chu để anh an tâm. Nhưng vì làm quá nhiều nên chị cảm thấy bí bách, mệt mỏi. Chị muốn anh chia sẻ một số việc lặt vặt nhưng đổi lại là sự thờ ơ. Anh không có chút gì quan tâm nên chị càng chán nản hơn nữa:
"Ví dụ chồng đi làm về, em bận rộn cả việc nhà lẫn con cái thì anh nên phụ em một chút. Quan điểm của chồng em thì lại trái hẳn em, là đã đi kiếm tiền nuôi cả nhà rồi nên về nhà không cần phụ giúp vợ, không cần chia sẻ công việc với vợ nữa.
“Anh nói thời gian đi làm, công sức và tiền bạc đều dành cho gia đình rồi. Không những vậy, mặc dù lái xe nhưng mỗi tuần anh đều đi nhậu 2,3 lần, hôm sớm thì 23h đêm mới về, hôm trễ thì đến 2,3 giờ sáng mới về. Anh đi làm về em cũng không yêu cầu to tát hay nhiều nhặn gì, ví dụ ăn xong phụ em dọn bàn hoặc đổ rác, chơi với con trong lúc em bận, hoặc đêm hôm mà anh chưa ngủ thì anh có thể tráng bình sữa giúp em để vợ chồng được đi ngủ sớm. Những việc này nếu anh làm cũng chỉ thi thoảng thôi, không phải hôm nào cũng vậy.
Anh bảo em sai, không nên đòi hỏi. Nhiều khi con quấy, việc nhà thì nhiều, chồng về cũng không giúp đỡ còn mắng trách em khiến em cảm thấy bí bách, stress kinh khủng ấy.
Theo em thời buổi ngày nay rồi, vợ chồng là phải giúp đỡ, thông cảm cho nhau từ những cái nhỏ nhất, mà chồng em cư xử như vậy đó, các chị em thấy có đáng nói không ạ?”.
Ảnh minh họa, yqichejiashi.com
Cư dân mạng thấy xót cho người phụ nữ trong câu chuyện trên: “Chồng thấu hiểu thì hi sinh cũng cam lòng. Chồng so đo thì thôi kiếm công việc gì đó mà làm thôi. Tiền bạc nhiều ít không quan trọng bằng chuyện bị coi là ăn bám phụ thuộc và coi thường. Phụ nữ khổ như thế đó”.
Hoàn cảnh của người phụ nữ này cũng là tình trạng đang mắc phải của rất nhiều chị em. Đi làm thì không ai trông con, gửi nhà trẻ thì không an tâm mà ở nhà chăm con thì không có thu nhập. Vì vậy mà người phụ nữ rất khổ tâm, chấp nhận mất đi nguồn thu nhập của mình vì gia đình con cái. Nhưng người chồng nào có hiểu cho vợ. Anh ta lấy lý do đi làm kiếm tiền nên không màn đến việc phụ giúp vợ, để mặc cô ấy tự xoay sở với quá nhiều công việc không tên và không bao giờ kết thúc.
“Muốn sẽ tìm cách, không muốn thì tìm lý do”, bất kể người đàn ông nào nếu thật sự muốn sẽ cố gắng tìm cách để phụ giúp, thậm chí là giành việc với vợ để cô ấy được nghỉ ngơi. Còn nếu đã không muốn thì dù có than thở hay đặt ra yêu sách với anh ta cũng vô dụng. Đàn ông một khi đã không muốn là không có cách nào bắt ép được.
Phụ nữ hơn nhau không phải ở nhan sắc, bạc tiền hay địa vị xã hội mà hơn nhau ở cách đối xử của người chồng.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1