Chồng tỷ phú phải lòng đồng nghiệp nữ, người phụ nữ chấp nhận ly hôn trong êm thấm và được chia số tài sản khoảng 2 tỷ đô. Cách người vợ cư xử sau ly hôn thật đáng nể, khi vừa sống vui vẻ vừa có thể “dằn mặt” chồng cũ.
Phụ nữ sau ly hôn sẽ còn lại gì? Những tổn thương trong lòng khó nguôi ngoai sớm chiều? Những áp lực gánh gồng, nhất là khi trở thành mẹ đơn thân? Những tự ti, không còn đủ can đảm để mở lòng đón nhận tình cảm của một ai khác?
Đó là những điều dễ thấy ở phụ nữ khi vừa ly hôn, tuy nhiên, đó không phải là tất cả. Có những người bước ra khỏi cuộc hôn nhân với sự phản bội nhưng họ đã can trường sống thật tốt, thật yêu chính mình và đó được xem như cách “dằn mặt” người cũ tệ bạc. Điển hình là câu chuyện của người phụ nữ tên Bita Daryabari.
Năm 1991, bà kết hôn với người đàn ông tên Omid Kordestani. Khi ấy, ông chưa có gì trong tay và hai vợ chồng xây dựng mọi thứ từ con số 0. Đến 8 năm sau, ông Omid giữ chức vụ Phó Chủ tịch Cấp cao về hoạt động kinh doanh và hiện trường Toàn cầu tại Google. Lúc này, cuộc sống hai vợ chồng dần khấm khá và họ luôn kín tiếng, ít chia sẻ về hôn nhân trên truyền thông. Bà Bita đã sinh cho chồng 2 đứa con kháu khỉnh.
Bà Bita và chồng cũ. (Ảnh: sfgate.com)
Tuy nhiên, có người từng nói, lấy chồng giàu thì sự chung thủy của anh ấy có khi chỉ mỏng như tờ giấy vì xung quanh luôn có những “tiểu tam” rình rập để chen chân. Quả thật là vậy! Đến năm 2007, bà Bita phát hiện chồng có mối quan hệ lén lút với một nữ đồng nghiệp. Thay vì làm ầm ĩ, bà đã chọn cách ly hôn trong êm thấm, không một lời tố cáo hay nói xấu về chồng cũ và người thứ ba.
Đặc biệt, nhiều lời đồn đoán về số tiền mà bà Bita được phân chia tài sản khi ly hôn với chồng tỷ phú. Theo trang tin Iran Times từng đưa tin: "Kordestani được cho là sở hữu khối tài sản khoảng hơn 2 tỷ USD, không biết cuộc ly hôn khiến anh ta phải trả giá như thế nào nhưng Bita thì không đau khổ".
(Ảnh: bizjournals)
Đâu là cách “trả thù” kẻ phản bội hiệu quả nhất? Bắt tại trận, động tay động chân, nói xấu, phanh phui để thân bại danh liệt? Không, những việc đó chỉ mang lại sự hả hê nhất thời và dài lâu chẳng có ích lợi gì. Hãy xem bà Bita đã bản lĩnh đối diện với việc ly hôn thế nào.
Sau khi nhận số tiền phân chia tài sản khi ly hôn, người phụ nữ này sống rất hạnh phúc, ung dung và tận hưởng mọi thứ. Thậm chí, một năm sau, bà tổ chức đám cưới với một bác sĩ phẫu thuật nội mạch thần kinh. Nhiều người đã ước tính con số được bà Bita và chồng mới chi cho đám cưới không hề nhỏ. Họ đã mời ca sĩ nổi tiếng đến biểu diễn, ước tính là 1 triệu đô. Ngoài ra, có những lời xì xầm là họ đã mời những tên tuổi hàng đầu ở giới giải trí như Tom Cruise, Jennifer Lopez… tới chung vui.
Khách mời cũng được hai vợ chồng đãi ngộ cho đi bằng máy bay đến dự tiệc cưới và có đầu bếp xịn từ New York. Quả là một đám cưới vô cùng xa hoa, sang chảnh và phô trương thân thế, sự giàu có của người trong cuộc.
Bà Bita và chồng mới. (Ảnh: tintuconline)
Sau khi ly hôn, bà Bita đã quyết định “chơi lớn” khi tổ chức đám cưới thật rình rang, hoành tráng hơn cả trước đây. Ai nói phụ nữ sau ly hôn sẽ tự ti, không dám ngẩng mặt lên, riêng người phụ nữ này lại chẳng vì điều tiếng mà khiến bản thân không hạnh phúc.
Nhiều người đã hài hước nhận xét, vị tỷ phú - chồng cũ của Bita - hẳn đã “đau khổ” khi số tài sản 2 tỷ đô phải chia đều cho vợ và đám cưới cực kỳ to lớn ấy như có “mùi” của sự “dằn mặt” thật thấm thía, sâu cay. Rằng, anh phản bội tôi thì tôi có một khoản tiền đủ sống hạnh phúc và tôi cũng chẳng có gì phải đau khổ vì một gã không xứng đáng.
Cách Bita công khai việc sử dụng tiền cho đám cưới tưởng chừng phô trương, khoe mẽ nhưng thực chất chính là ngầm chứng minh cho những kẻ phản bội trong hôn nhân là phụ nữ đủ sức sống vui, sống hạnh phúc.
Nhiều cư dân mạng vẫn hay hóm hỉnh bảo rằng: “Ngày xưa chồng bỏ thì lo / Ngày nay chồng bỏ, trời cho… đổi đời”. Nghe có vẻ hài hước nhưng quả là rất chí lý, nếu bạn đủ bản lĩnh để vượt qua sự tổn thương, chấp nhận một gã phản bội không còn xứng đáng với mình.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1