Thật sự ngưỡng mộ người mẹ này, dạy con quá khéo và luôn có đủ sự kiên nhẫn dành cho con.
Quanh đi quẩn lại, chớp mắt cái kỳ nghỉ hè của các con sắp kết thúc. Giật mình vì chưa kịp đưa con đi chơi đâu xa luôn các mẹ. Cuối tuần cũng chỉ quanh quẩn ở công viên, siêu thị hoặc chơi tại nhà thôi. Còn lại mẹ toàn phải đi làm, con ở nhà chỉ làm bạn với cái ti vi, điện thoại.
Bản thân em thì chẳng dành được nhiều thời gian cho con, ngoảnh sang người mẹ cùng con trai 6 tuổi đạp xe 400 km, em càng thấy ngưỡng mộ và ganh tị. Em cũng mong kỳ nghỉ hè của con em bổ ích như con nhà chị này. Chắc lần sau em phải cố cho con một mùa hè đáng nhớ như thế này.
Ảnh: sohu
Hôm trước em xem được câu chuyện mẹ cùng con trai đạp xe trên trang sohu cũng thấy ngứa tay ngứa chân, muốn rủ con em làm một chuyến. Nhưng ngặt nỗi khó xin nghỉ phép nhiều, cùng lắm chỉ được 2, 3 ngày là cùng. Lại thêm con sắp vào năm học mới, giờ có muốn đưa đi đâu xa chắc cũng khó.
Câu chuyện của chị này cũng khá là hay, nhất là cách chị dạy con, vừa tạo được kỳ nghỉ hè thú vị, lại cho con học nhiều điều bổ ích. Trong khi nhiều phụ huynh khác phàn nàn con ở nhà nghỉ hè toàn ôm điện thoại, ti vi. Bọn trẻ cứ chây ì hết cả ra, cứ ăn rồi nằm, tối thức khuya, sáng ngủ nướng. Thì nhà chị này lại quyết định cho con trai đi du lịch từ tỉnh này sang tỉnh nọ.
Chuyến hành trình của 2 mẹ con chị bắt đầu từ 24/7 đến 3/8 vừa rồi. Hành trình của người mẹ 36 tuổi và con trai 6 tuổi đã đi được 400 km bằng xe đạp. Trung bình một ngày hai mẹ con đạp xe được 40 km.
Ảnh: sohu
Kể về chuyến đi này, chị cho biết mong muốn mở rộng tầm nhìn cho con trai đồng thời cho con tập thể dục, hơn hết là cho con một kỳ nghỉ hè khó quên. Tình cờ trong nhà có một chiếc xe đạp nhỏ có rơ móc, chị nảy ý làm xe đạp đôi mẹ và con.
Sẵn có sở thích du lịch, chị bảo con đi thôi, thế là hai mẹ con lên đường. Trang phục cho con đạp xe chị chú trọng thoải mái, thể thao. Vì con thích nhân vật hoạt hình, chị cũng mặc đôi theo con để con hào hứng. Lúc hai mẹ con chạy ra đường, ai cũng nhìn họ.
Đối với con trai 6 tuổi, đây vừa là du lịch vừa là trải nghiệm và thay đổi. Bắt đầu từ 5 giờ sáng mỗi ngày, 2 mẹ con sẽ đạp xe 40 km. Nắng mưa trên mọi nẻo đường, con trai luôn kiên trì nói không mệt. Từ một đứa trẻ sống nội tâm, con trai dần trở nên vui vẻ, hoạt bát.
Chị kể có khi con chạy ngoài đường, gặp bạn cùng lứa tuổi sẽ vui vẻ chào họ. Khi kết thúc chuyến đi, về nhà, con đã rất hào hứng kể cho các bạn nghe về chuyến đi siêu hay của mình. Tất nhiên, chị cho biết không hề rèn giũa con theo kiểu hà khắc. Mẹ con cứ đạp xe thong thả, không hề vội vàng, nếu nắng quá nóng hay mưa quá to, chị sẽ cho con nghỉ ngơi để bảo toàn thể lực.
Ảnh: sohu
Nghe xong câu chuyện của người mẹ cùng con đạp xe 400 km ai cũng khen hết đó mọi người. Vì chị có cách dạy con hay, thiết thực, đơn giản. Chỉ đáng tiếc, đâu phải ai cũng có thể bỏ ra thời gian cả chục ngày đi cùng con thế này.
Nhưng nói gì thì nói, nghỉ hè mà cha mẹ không tranh thủ cho con đi trải nghiệm thì đúng là thiếu sót. Thôi thì năm nay dù gì cũng sắp hết hè rồi, coi như bỏ, năm sau cha mẹ nhớ cố gắng tranh thủ đưa con đi đâu đó khám phá nha.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1